Solskjaer chủ chiến hay chủ hòa?

Từ 08:32 ngày 26-07-2020
“Đá để hòa” và “đá để thắng” là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Trong bóng đá, nhiều người hay nói, đại khái nếu cứ ra sân với tư tưởng cầu hòa thì rất dễ thua. Ngược lại, cứ việc thi đấu “sòng phẳng”, lấy tấn công làm phòng ngự, có khi lại khó thua hơn. Suy cho cùng, đây là vấn đề quan điểm - không nhất thiết phải là câu nói đúng hay sai. Có một điều rõ ràng, chắc chắn hơn: đã là bóng đá đỉnh cao thì dứt khoát phải chuẩn bị thật công phu, kỹ lưỡng, mới mong đạt được mục đích.

Vậy, M.U chuẩn bị thật kỹ cho mục tiêu “không thua”, hay họ sẽ chuẩn bị cho một trận đấu thuyết phục - nếu có thể thắng thì sẽ cố thắng? Chỉ đến khi bóng lăn, người xem mới biết ý đồ của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng, nhiều khả năng, kết quả của trận quyết đấu giành suất dự Champions League này có liên quan chặt chẽ đến khâu chuẩn bị và mục tiêu thi đấu của M.U.

Trở lại vấn vấn đề “chủ chiến hay chủ hòa”, người ta cứ nói văng mạng, bởi đã là quan điểm thì muốn nói sao cũng được. Giới bóng đá mà nói... sai về bóng đá, thì nhiều khi đấy cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Dimitar Berbatov từng dùng kinh nghiệm của một cầu thủ biết rõ khó khăn khi phải thi đấu với đối bóng cũ, để nói về Harry Maguire trong trận lượt đi, rút cuộc thì Berbatov... sai bét đấy thôi.

Tại World Cup 1982, Brazil chỉ cần thủ hòa Italia là đứng đầu “bảng tử thần” để vào bán kết. Họ thi đấu tưng bừng, rút cuộc đã thua 2-3 và bị loại. Không ít thành viên Brazil phải trốn biệt không dám về nước sau kết quả ấy, vì cơn giận dữ của giới hâm mộ trong nước. Người ta nguyền rủa sự ngây thơ của thầy trò Tele Santana.

Đấy là một trong những kết quả đáng nhớ nhất trong lịch sử World Cup. Cũng ở giải ấy, Ba Lan chỉ cần hòa là đứng đầu ở một bảng khác và vào bán kết. Họ làm mọi chuyện trong suốt 90 phút, đều với mục tiêu không thể lộ liễu hơn: đá để hòa. Có lúc, ngôi sao tấn công nổi tiếng Zbigniew Boniek lừa bóng đến tận cột cờ góc... ở phần sân nhà. Kết quả đúng như ý đồ của Ba Lan: hòa Liên Xô 0-0.

Trong bóng đá đỉnh cao, khi một đội ra sân chỉ với mục tiêu thủ hòa, đá nặng về thủ, thì đối phương cho dù xuất sắc đến mấy cũng rất khó đá. Kết quả trận đấu, trong trường hợp ấy, có khi không còn bị chi phối bởi tương quan lực lượng hoặc đẳng cấp đôi bên nữa. Nguyên tắc chung của các giáo trình bóng đá cũng liên quan đến quy luật này: phòng thủ là việc dễ hơn rất nhiều so với tấn công. Bạn phải có tài năng, tính sáng tạo, thậm chí cần may mắn nữa, để tấn công và chiến thắng. Bạn lại không cần những thứ ấy để có thể phòng ngự ổn thỏa và không thua.

Nếu trận Leicester - M.U hòa thì M.U có vé dự Champions League, Solskjaer không quên đấy chứ! Mặt khác, nếu hòa thì cũng chưa chắc Leicester thất bại (HLV Brendan Rodgers còn phải theo dõi trận đấu song song của Chelsea).

XEM THÊM

Jordan Henderson giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của FWA

Owen dự đoán kết quả trận M.U - Leicester, chỉ ra đội dự Champions League

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x