Solskjaer thất bại trong việc nâng cấp ngôi sao của MU

Đỗ Trung Đỗ Trung
16:28 ngày 20-10-2021
Man United sở hữu không ít ngôi sao trong đội hình, song dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, có thể thấy rất ít cầu thủ cho thấy sự bứt phá khi phần lớn dậm chân tại chỗ.

Solskjaer vẫn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo MU, đó là điều chắc chắn, ít nhất là cho đến khi cơ hội vượt qua vòng bảng Champions League mùa này của Quỷ đỏ đứng trước nguy cơ tan thành mây khói. Ở những trận cầu mà Man United gây thất vọng trên sân nhà Old Trafford, một số người hâm mộ chọn cách bỏ về sớm song hầu hết vẫn dành sự ủng hộ cho chiến lược gia 48 tuổi.

Điều này một phần xuất phát từ tình yêu của họ cho một huyền thoại của CLB, người đàn ông đã cống hiến tất cả cho Man United, người luôn biết cách xoay chuyển cục diện trận đấu, kinh điển nhất là trong trận chung kết Champions League 1998/99 vang danh sử sách. Các fan của MU sẵn sàng gạt qua sự chán nản để ghi nhận công lao mà Solskjaer đã mang lại cho đội bóng sau gần 3 năm nắm quyền. Họ chỉ ra rằng chiến lược gia người Na Uy đã đưa MU cán đích thứ 3 rồi thứ 2 tại Ngoại hạng Anh, cũng như vào tới chung kết Europa League. 

Người hâm mộ cũng đánh giá cao công việc mà Solskaer làm phía sau hậu trường, cải thiện tâm trạng của các nhân viên và khôi phục những giá trị xưa cũ ở CLB. Họ có thể thấy những hạn chế của Solskjaer trên tư cách là một HLV trưởng, sự thiếu tổ chức và nhiều điều khác nữa, song ai nấy đều rất muốn ông có thể thành công tại Old Trafford. Trước đây, Solskjaer đã không ít lần thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo, tìm thấy ánh nắng giữa những áng mây đen. Với những con người hiện có, MU đủ khả năng ngăn chặn một Liverpool đang vào phom với niềm cảm hứng mang tên Mohamed Salah. Tuy nhiên, tất cả vẫn phụ thuộc vào khả năng ứng biến của Solskjaer.

Đang có quá nhiều vấn đề bủa vây Solskjaer thời điểm này. Aaron Wan-Bissaka không có sự thăng tiến nào kể từ khi gia nhập MU từ Crystal Palace với giá 50 triệu bảng năm 2019. Jadon Sancho, một trong những mắt xích quan trọng của Dortmund, cũng chưa thể bước ra ánh sáng dưới thời Solskjaer. Chiến lược gia 48 tuổi đã sử dụng Harry Maguire đá chính trước Leicester dẫu cho trung vệ này không có nền tảng thể lực sung mãn nhất, và điều này chắc hẳn sẽ gây tổn thương cho Eric Bailly, người hoàn toàn lành lặn nhưng không được vào sân một phút nào.

Wan-Bissaka không có sự tiến bộ nào dưới thời Solskjaer

Solskjaer cũng sử dụng Marcus Rashford quá nhiều ở giai đoạn Giáng sinh 2019 và đôi khi là ở mùa trước. Ông đã không ít lần mạo hiểm bố trí Paul Pogba đá 1 trong 2 vị trí tiền vệ phòng ngự, dẫu cho ngôi sao người Pháp hay mất bóng ở các khu vực nguy hiểm và bỏ quên vị trí. Solskjaer cũng không giải quyết được những lổ hổng ở trung tâm hàng tiền vệ, không tìm được bản nâng cấp cho Fred. Nemanja Matic luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, nhưng lão tướng người Serbia lại thiếu tính cơ động.

Khi các vấn đề cũ còn chưa xử lý xong, Solskjaer tự buộc mình vào một bài toán hóc búa khác, đó là xây dựng đội hình phù hợp xung quanh một Cristiano Ronaldo chỉ "mắc võng trong vòng cấm" và không chịu pressing. Solskjaer là tuýp HLV nhã nhặn, chưa bao giờ bêu tên hay chỉ trích các học trò trước truyền thông, nhưng liệu ông có bao giờ gặp riêng họ để tìm phương hướng giải quyết vấn đề? Từ năm này qua năm khác, MU vẫn yếu ở khoản chống các tình huống cố định. Bruno Fernandes thì liên tục cau mày khó chịu, và MU hiện tại thiếu đi sự cân bằng. 

Các HLV xuất sắc như Jurgen Klopp, Pep Guardiola hay Thomas Tuchel luôn biết cách nâng tầm các hàng thủ, khéo léo uốn nắn họ thành một tập thể để phát huy nhiều hơn nữa từ mỗi cá nhân. Ở MU, điều này chưa hề tồn tại. Như Gary Neville từng nói, Quỷ đỏ hiện giờ là tập hợp của những cá nhân xuất sắc, nhưng tất cả không quy về một mối để biến đội bóng thành thế lực thực sự đủ sức chinh phục các danh hiệu. Solskjaer, với tư cách là nhà quản lý, HLV trưởng chắc chắn cần lãnh trách nhiệm. MU sở hữu một đội hình lớn đến mức không thể khiến tất cả các cầu thủ hài lòng, với trường hợp của Van de Beek hay Jesse Lingard là những ví dụ.

Solskjaer có lẽ hiện tại đang bị mắc kẹt giữa phong cách cũ quen dùng và đội hình mới với Ronaldo. Việc loại bỏ CR7 khỏi đội hình vào thời điểm này gần như là điều không thể, bất chấp siêu sao người Bồ Đào Nha có chơi tệ đi chăng nữa. Đâm lao thì phải theo lao, Solskjaer giờ đã không còn đường lùi. Ông buộc phải thích nghi để làm sao tìm ra được phương án tối ưu nhằm khai thác những gì tuyệt vời nhất của Ronaldo, đó là khả năng săn bàn, chớp thời cơ trong vòng cấm. Cựu tiền đạo của Juventus đã tịt ngòi ở 3 trận gần nhất tại Premier League, và đó có vẻ như đang trở thành vấn đề quá sức với Solskjaer. MU đang rơi tự do và chưa rõ đâu sẽ là điểm dừng của Quỷ đỏ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x