Tại sao Mason Greenwood không nên tiếp tục thi đấu cho Man United ?

KHÔI NGUYÊN
19:52 ngày 06-03-2023
Vấn đề của Mason Greenwood là đoạn băng ghi âm vẫn ở ngoài kia, dù có cố lờ đi chăng nữa thì nó sẽ luôn luôn là vết nhơ không thể xóa bỏ đối với cầu thủ này..  

Trong thời đại internet, nó là chứng cứ vĩnh viễn là thứ gây bất lợi cho Greenwood, và rõ ràng là sẽ rất khó để Man United có thể sử dụng một cầu thủ dính vào các cáo buộc cưỡng hiếp, tấn công và kiểm soát cưỡng chế. Không ai quên đoạn ghi âm mà trong đó Greenwood đã hét vào mặt cô bạn gái Harriet Robbson: “ Harriet... Giơ chân lên, giơ cái chân khốn kiếp của cô lên. Tôi không quan tâm cô muốn gì, đồ khốn! Cô mà còn đẩy tôi ra lần nữa thì coi chừng những điều tôi sẽ làm với cô đấy!”.  

Thật thô lỗ, đầy tính bạo lực và khiến người nghe phải ớn lạnh. Không chỉ có đoạn ghi âm, những bức ảnh mà Harriet đăng tải lên instagram cá nhân của cô cho thấy khuôn mặt đầy máu và những vết bầm tím trên khắp cơ thể. “Cho những ai muốn biết những điều mà Mason Greenwood đã làm với tôi.”  

Cả thế giới đã biết tới điều đó, và cảm xúc của tất cả mọi người là sự phẫn nộ, cùng với một suy nghĩ đó là tương lai ở Old Trafford của Greenwood đã kết thúc. Bất kể điều gì đã xảy ra với cuộc điều tra, dù Greenwood có biện minh như thế nào chăng nữa, thật không thể tưởng tượng rằng anh ta sẽ lại một lần nữa khoác lên mình màu áo của CLB.  

Vừa qua, cảnh sát Manchester và Công tố viên Hoàng gia Anh(CPS) đã ra thông báo đình chỉ các thủ tục tố tụng hình sự với Greenwood. Các cáo buộc đã bị hủy bỏ một cách hợp lệ. CPS cho biết: “Việc các nhân chứng quan trọng rút lui và các bằng chứng mới cho thấy không còn khả năng kết án thực tế nữa”.  

Mặc dù vụ việc có thể coi như đã khép lại, nhưng việc truy tố thất bại không phải là hiếm trong các trường hợp tấn công tình dục và lạm dụng tâm lý, một thực tế ở hệ thống pháp luật của Anh. Greenwood đã chính thức được tự do, nhưng điều đó nghĩa là anh ta không thực hiện những hành vi bị cáo buộc, đặc biệt là khi những bằng chứng vẫn còn nguyên trên mạng xã hội.  

Greenwood trên đường đến phiên toà xét xử mình đầu

Man United hoàn toàn có thể cắt đứt quan hệ với Greenwood, nhưng câu hỏi đầu tiên được đặt ra là liệu họ có cân nhắc việc đưa cầu thủ này trở lại đội hình một của mình? Và câu trả lời là: dù Man United có suy nghĩ gì chăng nữa, khả năng “nối lại tình xưa” với Greenwood gần như bằng không.  

Nếu Greenwood chỉ là một cầu thủ làng nhàng, người trước đó không thể hiện khả năng đóng góp to lớn cho đội hình của Ten Hag, thì hẳn là anh ta đã phải rời khỏi Old Trafford từ lâu rồi.  Nếu đó là một giám đốc câu lạc bộ thì liệu anh ta có thể quay trở lại? Một nhân viên văn phòng, một huấn luyện viên, một tuyển trạch viên, nhân viên an ninh thì sao? Dù là ai chăng nữa, lựa chọn duy nhất vẫn sẽ là xách va li ra đi.  

Có lẽ Ten Hag vẫn nhớ những gì đã xảy ra ở Ajax, CLB trước đây của ông, khi giám đốc bóng đá Marc Overmars bị cáo buộc gửi tin nhắn khiêu dâm và ảnh tự sướng (bạn có thể dễ dàng đoán ra những bức ảnh như thế nào) cho các nhân viên nữ của CLB. Thời điểm đó, Leen Meijaard, chủ tịch HĐQT của Ajax, cho biết: “Marc có lẽ là giám đốc bóng đá giỏi nhất mà Ajax từng có”.  

Vì vậy, có thể hiểu lý do tại sao Man United vẫn chần chừ chưa dứt khoát “trảm” Greenwood. Tiền đạo này là một cầu thủ rất chất lượng, người có thể tiết kiệm cho Man United tới 100 triệu bảng (120,4 triệu đô la) nếu cuối cùng anh ta có thể trở lại đội một và chơi với phong độ như trước khi dính vào vụ bê bối.  

Chúng ta đang nói về một cầu thủ Anh có tài năng hiếm có, người lẽ ra đã có nhiều hơn một lần ra sân cho ĐT Anh nếu như không mắc sai lầm khiến Gareth Southgate gạt phăng cái tên Greenwood khỏi đội hình của ông. Ở tuổi 21, Greenwood có thể còn cả một thập kỷ trước mắt để giúp Man United theo đuổi vinh quang. Đó là điều có cơ sở nếu nhìn vào những bàn thắng mà anh ta từng ghi được trong màu áo Quỷ Đỏ.  

Nếu muốn đưa Greenwood trở lại, Man United có thể từng bước đưa ra các động thái, bao gồm cả khả năng thực hiện phỏng vấn trên truyền hình, trong đó Greenwood, người đã gắn bó với CLB từ năm 6 tuổi, đã đánh mất hơn 1 năm sự nghiệp bóng đá chia sẻ về sai lầm của tuổi trẻ và khát khao được làm lại cuộc đời.  

Ten Hag được biết là HLV rất nghiêm khắc với các trường hợp vi phạm đạp đức

Ngành công nghiệp bóng đá nói chung thường xuyên nhắc nhở chúng ta về các nguyên tắc co giãn của nó. Đừng quên rằng Man United đã từng sa thải Roy Keane vì anh ta đã cả gan chỉ trích một số đồng đội của mình trên kênh nội bộ MUTV sau thất bại 1-4 trước Middlesbrough. Liệu Man United có hành động tương tự khi Keane còn trẻ, đang ở độ chín của sự nghiệp và chơi xuất sắc đến mức Sir Alex Ferguson xem anh như trái tim của đội bóng?  

Quay trở lại vụ án ở Hạt Derby vào năm 2019 khi Tom Lawrence và Mason Bennett phải hầu tòa vì uống rượu khi lái xe, gây ra va chạm với một ô tô khác khiến một trong những đồng đội của họ, Richard Keogh và một hành khách bị thương nặng. Ai trong số ba người đó đã bị Derby sa thải?  

Đó không phải là Lawrence hay Bennett, mặc dù họ là những người đã trực tiếp gây nên vụ tai nạn. Thay vào đó, Derby đã chọn sa thải Keogh, người đã 33 tuổi, chỉ còn một năm hợp đồng và rõ ràng là không còn hữu dụng trên sân bóng.  

Trường hợp của David Goodwillie ở Raith Rovers và gần đây là Radcliffe ở Northern Premier League cũng vậy. Không bao giờ có thể lường trước được phản ứng dữ dội xảy ra khi ký hợp đồng với một tiền đạo mà sáu năm trước (năm 2017) đã bị toà án dân sự cáo buộc cường hiếp một phụ nữ.  

Trước những luồng chỉ trích, 2 CLB này cũng nói về tầm quan trọng của việc phục hồi nhân phẩm và coi trách nhiệm của họ là giúp đỡ một cầu thủ bóng đá đang gặp khó khăn trở lại với cuộc sống của mình.  

Man United từ chối bình luận khi được hỏi về dự định của họ đối với Greenwood: “CLB sẽ tiến hành các quy trình trước khi xác định bước tiếp theo. Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào nữa cho đến khi quy trình đó được hoàn thành”.  

Kể từ khi CPS bãi bỏ các cáo buộc, Greenwood - người có hợp đồng với Man United đến mùa hè năm 2025 với tùy chọn gia hạn thêm một năm - chỉ đưa ra một bình luận ngắn gọn: “Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì vấn đề này đã kết thúc. Tôi xin cảm ơn gia đình, những người thân yêu và bạn bè đã ủng hộ, tôi sẽ không nói gì thêm vào lúc này”.  

Hiện tại, Greenwood đã bị gạch khỏi danh sách của ĐT Anh

Cuối tuần trước, tờ The Sun đưa tin Greenwood sắp lên chức bố nhưng không tiết lộ danh tính bạn gái của Greenwood, rằng đó có phải Harriet Robson, người tố cáo bị anh hành hung hay không. Tất cả đều tạo ấn tượng về việc Greenwood đang cố gắng xây dựng cuộc sống ổn định của anh ấy.  

Các nguồn tin từ MU tuyên bố rằng bất kỳ quyết định nào liên quan tới tương lai của Greenwood sẽ được đưa ra bởi chủ sở hữu Joel Glazer và giám đốc điều hành Richard Arnold. HLV Ten Hag không đưa ra phát ngôn nào về Greenwood, nhưng theo nhiều nguồn tin, ông đã có ít nhất một cuộc nói chuyện với cầu thủ này.  

Quan điểm của nhà cầm quân người Hà Lan sẽ được Arnold và Glazer xem xét. Mặc dù Man United không có bất kỳ hành động nào trong thời gian Greenwood bị điều tra hình sự, nhưng CLB không hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người đại diện của Greenwood trong thời gian anh phải hầu tòa.  

Trường hợp của Greenwood là một vấn đề khó khăn, phức tạp và gây tranh cãi. Chỉ cần lướt qua mạng xã hội là có thể nhận ra có bao nhiêu người khăng khăng muốn nhìn vấn đề qua lăng kính của riêng họ, hơn là phân định rành rọt thế nào là đúng, thế nào là sai. Rất nhiều người không muốn thấy Greenwood trong màu áo của CLB nữa, nhưng một bộ phận khác lại kêu gọi tất cả cho tiền đạo này thêm một cơ hội nữa để có thể trở lại sân cỏ.  

Mason Greenwood được biết đến là một tiền đạo trẻ trung, giàu tiềm năng, có khả năng sút bóng sống rất cừ và ghi bàn tốt bằng cả hai chân

Tuy nhiên, có cảm giác như Man United sẽ “lợi bất cập hại” nếu họ cố gắng đưa Greenwood trở lại. Các cầu thủ nữ của Man United sẽ cảm thấy thế nào khi hít thở chung bầu không khí với một người đàn ông bị cáo buộc phạm tội tình dục?  

Natalie Burrell, người sáng lập CLB cổ động viên nữ của Man United tuyên bố vào đầu tháng 2: “Tôi không nghĩ anh ta được tiếp tục chơi cho Man United. Nghĩ về những gì chúng tôi đang làm với đội nữ và các chiến dịch như Her Game Too để khuyến khích phụ nữ chơi và xem bóng đá, tôi không muốn thấy anh ta xuất hiện ở Old Trafford một lần nào nữa”.  

Đối với Ten Hag, cho đến nay ông được biết đến là một HLV rất tôn trọng kỷ luật và các nguyên tắc. Đó là phẩm chất khiến những người hâm mộ Man United yêu thích Ten Hag và tin tưởng vào các quyết định của ông. Không ai dám chắc sự tin yêu đó còn tồn tại nếu Ten Hag cho phép Greenwood mặc lại chiếc áo đấu số 11 của Man United. Thêm nữa, bóng đá vẫn có những tiêu chuẩn như mọi ngành nghề khác, và một CLB có vị thế như Man United sẽ không cho phép một cầu thủ như vậy làm hoen ố hình ảnh của họ.  

Mason Greenwood được biết đến là một tiền đạo trẻ trung, giàu tiềm năng, có khả năng sút bóng sống rất cừ và ghi bàn tốt bằng cả hai chân. Nhưng anh ta đã mắc sai lầm, và hãy cùng chờ xem liệu một Man United đang cố gắng xây dựng văn hóa tích cực ở CLB và hướng tới vinh quang trong tương lai có lựa chọn giang rộng vòng tay với đứa con sa ngã hay không. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Khi hàng thủ MU hóa... Maguire Khi hàng thủ MU hóa... Maguire

    Ở trận MU làm khách Liverpool, cũng may là Harry Maguire không ra sân. Bằng không, mọi tội lỗi ở trận thua của MU có lẽ lại đổ lên đầu trung vệ này.

  • MU & cái giá phải trả cho sự phụ thuộc MU & cái giá phải trả cho sự phụ thuộc

    MU có thể đổ lỗi cho Liverpool quá hay tại Anfield. Nhưng, bản thân họ cũng cần nhìn nhận lại mình, đặc biệt là căn bệnh quá phụ thuộc và dựa dẫm vào những ngôi sao như Casemiro hay Marcus Rashford, để rồi khiến mọi thứ không thể cứu vãn.

  • So sánh Garnacho và Ronaldo mùa đầu tiên ở MU: Hậu bối vẫn còn kém xa So sánh Garnacho và Ronaldo mùa đầu tiên ở MU: Hậu bối vẫn còn kém xa

    Cầu thủ trẻ Alejandro Garnacho đang tận hưởng một chiến dịch đột phá tại MU, khi cầu thủ tuổi teen người Argentina có ảnh hưởng đến các trận đấu. Nhưng để so sánh với siêu sao Cristiano Ronaldo, rõ ràng cầu thủ sinh năm 2004 cần cố gắng hơn.

  • Lý do Lindelof vắng mặt ở đại chiến Liverpool Lý do Lindelof vắng mặt ở đại chiến Liverpool

    Huấn luyện viên của MU, Erik ten Hag đã xác nhận trung vệ Victor Lindelof dính chấn thương nhẹ, khi tuyển thủ Thụy Điển vắng mặt trong đội hình ở trận đấu với Liverpool đêm Chủ nhật vừa qua.

  • Mohamed Salah, gạch nối vĩ đại của hai thế hệ Mohamed Salah, gạch nối vĩ đại của hai thế hệ

    Trận thắng 4-0 trước MU trên sân Anfield gần 1 năm trước giống như phút loé sáng cuối cùng của thế hệ Liverpool vĩ đại do Juergen Klopp tạo ra. Ngày hôm qua, cũng tại Anfield và trước MU, một thế hệ mới đã manh nha thành hình, nhưng trong đó vẫn có một gương mặt quen thuộc: Mohamed Salah.

  • Tổng hợp vòng 26 Ngoại hạng Anh: Liverpool sỉ nhục MU để áp sát Top 4 Tổng hợp vòng 26 Ngoại hạng Anh: Liverpool sỉ nhục MU để áp sát Top 4

    Vòng 26 Ngoại hạng Anh đã chứng kiến một Liverpool bùng nổ nhất từ đầu mùa giải, khi hủy diệt Man United 7 bàn không gỡ để tiến sát vị trí dự Champions League mùa tới. Trong khi đó, cuộc đua vô địch lúc này có lẽ chỉ còn là cuộc chơi giữa Arsenal và Man City.

  • Man City: Foden hồi sinh mạnh mẽ! Foden hồi sinh mạnh mẽ!

    HLV Pep Guardiola chưa bao giờ nghi ngờ việc Phil Foden sẽ trở lại phong độ cao nhất. Tiền vệ 22 tuổi này đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng để chơi với sự hưng phấn và đôi chân thanh thoát.

  • Khi khó, Man City có… Bernardo Silva! Khi khó, Man City có… Bernardo Silva!

    Khoảnh khắc Bernardo Silva vung chân trái đưa bóng vào lưới Newcastle, đó là bàn thắng thứ 1.000 của Man City trên sân nhà tại Premier League. Một cột mốc ý nghĩa được thực hiện bởi một cầu thủ ý nghĩa bậc nhất trong đội hình của Pep Guardiola.

  • Fan Liverpool hả hê với màn vùi dập MU  tại Anfield Fan Liverpool hả hê với màn vùi dập MU tại Anfield

    Trên mạng xã hội Twitter, các fan Liverpool hả hê, vui mừng khi đội nhà giành thắng lợi 7-0 trước Man United tại vòng 26 Ngoại hạng Anh 2022/23.

  • Nunez, Gakpo, Salah - Đinh ba 'diệt Quỷ' của quân đoàn Liverpool Nunez, Gakpo, Salah - Đinh ba 'diệt Quỷ' của quân đoàn Liverpool

    Darwin Nunez, Cody Gakpo và Mohamed Salah mỗi người đã lập một cú đúp trong chiến thắng không tưởng 7-0 của Liverpool trước MU tại Premier League đêm qua. Sau rất nhiều những hoài nghi, tam tấu này cuối cùng cũng cho thấy sức mạnh đáng sợ của mình tại "Lữ đoàn đỏ".

  • 'Kẻ thù' Piers Morgan hả hê khi MU thua Liverpool 0-7 'Kẻ thù' Piers Morgan hả hê khi MU thua Liverpool 0-7

    Sau trận thua của MU trước Liverpool ở vòng 26 Premier League, nhà báo Piers Morgan đăng hàng loạt bài lên trang cá nhân để mỉa mai đội bóng của HLV Erik Ten Hag.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x