Kỳ chuyển nhượng vừa qua tiếp tục chứng kiến sự bạo chi của các CLB Premier League, với tổng số tiền lên tới 3,11 tỷ bảng, phá kỷ lục 2,46 tỷ bảng được thiết lập năm 2023. Trong đó, những thương vụ đình đám như Alexander Isak, Florian Wirtz và Hugo Ekitiké cập bến Liverpool đã thu hút nhiều chú ý. Arsenal cũng thắng trong cuộc đua chiêu mộ Viktor Gyokeres từ Sporting Lisbon với giá lên tới 64 triệu bảng.
Về phần MU, sau mùa giải thảm họa chỉ xếp thứ 15 Premier League, HLV Ruben Amorim được cấp tới 236 triệu bảng để tái thiết đội hình. Quỷ đỏ đã mang về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Senne Lammens, và đặc biệt là Benjamin Sesko từ RB Leipzig, bản hợp đồng trị giá 73,6 triệu bảng kèm phụ phí, biến anh thành thương vụ đắt nhất mùa Hè của CLB.
Dù chân sút người Slovenia đã ghi bàn trong hai trận gần nhất gặp Brentford và Sunderland, song một số người đại diện vẫn cho rằng đây là “thương vụ tệ nhất mùa Hè”. Sesko nhận 6 phiếu bầu, nhiều nhất trong cuộc khảo sát. Một người đại diện nhận xét: “Quá nhiều tiền và quá sớm”. Người khác nói thêm: “Số tiền quá lớn cho một cầu thủ chưa có thành tích đáng kể”. Một ý kiến khác thậm chí cho rằng: “Họ bị áp lực phải mua anh ta”.
Đứng thứ hai trong danh sách này là James Trafford, thủ môn chuyển từ Burnley sang Man City, với 3 phiếu bầu. Các thương vụ khác như Yoane Wissa, Jadon Sancho và Facundo Buonanotte mỗi người nhận 1 phiếu.
Ngược lại, danh hiệu “thương vụ tốt nhất” thuộc về Gianluigi Donnarumma, khi thủ thành người Ý gia nhập Man City. Bản hợp đồng cho mượn của Jack Grealish đến Everton nhận 4 phiếu, đứng thứ hai. Thương vụ Christian Norgaard từ Brentford sang Arsenal cùng với Donnarumma được đánh giá là “bất ngờ nhất”.
Trước những chỉ trích hướng về Sesko, Mark Goldbridge, người dẫn chương trình kênh The United Stand của fan MU, đã lên tiếng phản bác mạnh mẽ: “Cậu ấy thậm chí chưa đá chính nhiều trận ở Premier League, rồi lập tức ghi hai bàn trong hai trận gần nhất. Thế mà lại bị gọi là ‘thương vụ tệ nhất mùa Hè’? Thật nực cười! Đúng là chỉ cần nghe đến tên Man United là người ta lại mất bình tĩnh”.
Goldbridge kết luận: “Thật khó tin. Dường như nhiều người đã vội phán xét chỉ vì đó là Man United. Còn Sesko, cậu ấy mới chỉ bắt đầu”.