Bóng Đá Plus trên MXH

Tổng hợp vòng 10 Ngoại hạng Anh: Thành Manchester mở hội, London nhạt nhòa

11:27 ngày 30/11/2020
7
Vòng 10 Premier League 2020/21 chứng kiến sự thăng hoa của 2 đội bóng thành Manchester là M.U và Man City khi họ đều có những trận thắng ấn tượng. Trong khi đó 3 đội bóng của London là Chelsea, Tottenham và Arsenal đều rất nhạt nhòa.
    Thành Manchester mở hội

    Man City và Man United đã có những trận thắng ấn tượng

    Man City và Man United đã có những trận thắng ấn tượng

    2 đội bóng thành Manchester đều có khởi đầu kém cỏi ở mùa giải này và tụt sâu xuống BXH. Đây là một kết quả đầy ngạc nhiên nếu xét về chất lượng đội hình của họ. Tuy nhiên, sau vòng 10, có thể trật tự đã bắt đầu quay lại.

    Man City sau 2 trận liền không thắng tại Premier League (hòa Liverpool 1-1 và thua Tottenham 0-2), đã có một chiến thắng hoành tráng tới 5-0 trước Burnley để leo lên vị trí thứ 10 trên BXH. Dù thiếu vắng chân sút chủ lực Sergio Aguero nhưng đoàn quân của Pep Guardiola vẫn tàn phá khung thành đối thủ nhờ sự tỏa sáng của Riyad Mahrez.

    Chỉ 1 ngày sau, tới lượt đội bóng cùng thành phố Man United lên tiếng. Dù không phải một màn hủy diệt đẹp mắt nhưng chiến thắng của Quỷ đỏ trước Southampton cũng rất đáng ngợi khen. Bị đối thủ dẫn tới 2 bàn trong hiệp 1 nhưng M.U đã lội ngược dòng thành công nhờ sự tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người Edinson Cavani (2 bàn cùng 1 kiến tạo).

    Thành London nhạt nhòa

    Chelsea và Tottenham cầm chân nhau trong 1 trận cầu kém hấp dẫn

    Chelsea và Tottenham cầm chân nhau trong 1 trận cầu kém hấp dẫn

    Nếu như các đội bóng của Manchester ghi dấu ấn đậm nét thì 3 ông lớn của London lại khiến NHM cảm thấy thất vọng. Trận derby giữa Chelsea và Tottenham được kỳ vọng sẽ chứng kiến một màn trình diễn mãn nhãn nhưng lại không có bàn thắng nào được ghi.

    Cả hai đội bóng đều cho thấy sự thận trọng quá mức cần thiết và không có quá nhiều tình huống tấn công nguy hiểm được tạo ra. Một kết quả hòa có thể làm hài lòng cả Frank Lampard lẫn Jose Mourinho nhưng NHM bóng đá lại cảm thấy thất vọng.

    Một đội bóng tên tuổi khác của London là Arsenal thậm chí còn tệ hơn. Được thi đấu trên sân nhà nhưng Pháo thủ đã để thua Wolves với tỷ số 1-2 và tụt xuống tận thứ 14 trên BXH. Họ mới thắng được 4 nhưng đã hòa 1 và thua tới 5 sau 10 trận từ đầu mùa và có nguy cơ rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

    Liverpool lại cay đắng vì VAR

    Liverpool vẫn đang vô duyên với VAR

    Liverpool vẫn đang vô duyên với VAR

    Được thi đấu trước Tottenham và Chelsea, Liverpool có cơ hội lớn để đánh chiếm ngôi đầu BXH nhưng họ đã không thể làm được điều này vì đen đủi và VAR.

    Trong trận đấu với Brighton, VAR đã có tới 3 tình huống tạo ra bất lợi cho Lữ đoàn đỏ. Đầu tiên là không công nhận bàn thắng ở phút 34 của Mohamed Salah do việt vị... móng chân. Tới phút 84, công nghệ này tiếp tục từ chối pha đánh đầu thành bàn của Sadio Mane. 

    Và tới phút 90'+2, VAR trao cho Brighton một quả penalty sau khi xác định Andy Robertson phạm lỗi với Danny Welbeck trong vòng cấm. Pascal Gross không mắc sai lầm nào gỡ hòa 1-1. Theo thống kê, Liverpool là đội chịu thiệt thòi vì VAR nhất tại Premier League mùa này với 8 lần. Xếp tiếp theo là Man United, Tottenham, Brighton và Crystal Palace (cùng 4 lần). 

    BXH Premier League 2020/21

    Trung Nghĩa • 11:27 ngày 30/11/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    7
    Bình luận
    • Anh Tiến 11:42 ngày 30/11/2020

      Không phải fan MU, nhưng hôm qua thấy Ole cũng giỏi đó chứ.

    • Trac Ngoduc 14:34 ngày 30/11/2020

      Thắng Southampton mà vui mở hội như vô địch Premier League vậy... phải chi hôm qua là Tottenham hay Liverpool nhỉ!

      • Đức Vinh 15:49 ngày 30/11/2020

        Cậu nghĩ sao mà nói câu đó vậy. Hiện Sou đang xếp thứ 5 với chuỗi trận sân nhà cực tốt. Họ thắng Everton, hòa Chel 3 - 3, cậu nghĩ họ yếu à? Ghi 3 bàn lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Không lẽ không vui ?

    • nn 18:38 ngày 30/11/2020

      mu hôm qua hiệp 2 có nét nhưng hợp đồng thế kỷ 80 triệu bảng nên xem lại thủ còn thua zouma

    • CÁ KIẾM 20:57 ngày 30/11/2020

      Hôm qua là ngày buồn của cả London chứ không riêng gì Westlondon. Cơ hội tuyệt vời để vượt lên Liv mà chẳng được, bao nhiêu hy vọng thiu sạch rùi. Đã vậy lũ Mờ Cờ, Mờ Rùa nó lại cứ lù lù tiến lên mới cay chứ. Thế này thì 200 mua rượu thật phí quá, đem đổ hết vào hang chuột thôi. Hơ, hơ...

      • Hoàng Như Thế 00:26 ngày 01/12/2020

        Hoà với Tot đâu có gì là tồi tệ đâu, thật sự phải xem trận đấu hqua mới biết nó cân bằng và căng thẳng cỡ nào, chỉ cần 1 sai sót có thể phải trả cái giá rất đắt đấy. Có gì đâu mà buồn, Tot còn thắng đội gì đó đứng thứ 3 Epl năm ngoái với tỉ số 6-1 cơ mà. Vậy Chelsea đội thứ 4 Epl năm ngoái có gì phải hổ thẹn đâu. Đúng k???

      • CÁ KIẾM 08:04 ngày 01/12/2020

        @Hoàng Như Thế:Công bằng mà nói, hôm qua Chelsea đã chơi tốt, họ đá rất tỉnh táo, vô hiệu được bài phản công cực kỳ nguy hiểm của Tot. Hiệp 2 khi thể lực của Tot xuống họ còn có xu thế ép sân. Mình chọc quê mấy chị fan ồn ào của Chelsea thoai, chứ mình đã nhìn thấy Chelsea đang thi đấu ngày càng ổn định, sức mạnh của họ thực sự đáng gờm. Việc năm nay họ vô địch cũng không có gì là lạ cả.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay