Trận hòa Southampton phơi bày hết vấn đề của M.U

DUY KHÁNH
18:17 ngày 01-09-2019
Manchester United lại một lần nữa sẩy chân và tiếp tục phơi bày mọi vấn đề của đội bóng này.
Trận hòa Southampton phơi bày hết vấn đề của M.U
M.U đã bị cầm hòa 1-1 bởi Southampton trong thế chơi hơn người vào đêm qua, đồng nghĩa Quỷ đỏ chỉ thắng 2 trong số 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Và trong phòng họp báo, Solskjaer vẫn lặp đi lặp lại rằng: "Chúng tôi đang đi đúng hướng".

Vị chiến lược gia người Na Uy quyết liệt nhấn mạnh rằng đây là giai đoạn chuyển giao của M.U và ông đang xây dựng đội bóng cho tương lai nên cần sự kiên nhẫn. Nhưng giữa muôn trùng nỗi đau ngắn hạn, tầm nhìn dài hạn dường như ngày càng trở nên quá xa vời?!

Phong thái vui vẻ của Solsa cho thấy ông chưa quá lo lắng, nhưng những con số chắn chắn rất đáng lo ngại. M.U chỉ giành được 5 điểm sau 4 trận đầu tiên của mùa giải và thắng 2 trong số 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Solskjaer chưa hề có biểu hiện áp lực nhưng cứ qua mỗi thất bại, đội hình của vị chiến lược gia này lại biểu hiện rõ ràng hơn sự thiếu sót.

Ở cuộc chạm trán Southampton, M.U lại bộc lộ vấn đề muôn thuở. Đó là để cho đối phương tạo ra quá nhiều cơ hội, thất bại trong việc giữ vững bản thân cả về tinh thần lẫn vị trí khi cần thiết. Cho đến khi Kevin Dans bị truất quyền thi đấu ở phút 73, đó là Southampton chứ không phải M.U là đội trông có vẻ cửa trên.

M.U chỉ thắng 2 trong 13 trận gần nhất, một con số đáng báo động
M.U chỉ thắng 2 trong 13 trận gần nhất, một con số đáng báo động

Đội hình thiếu kinh nghiệm và chiều sâu

Sự thiếu kinh nghiệm và chiều sâu của đội hình M.U là điều đáng báo động. Solskjaer đã cho thấy sự quyết liệt trong cải tổ khi thải loại không do dự các cầu thủ ông cảm thấy không phù hợp. Nhưng trong một thiểu số người hâm mộ, sẽ có người cảm thấy nuối tiếc cho sự ra đi của Alexis Sanchez hay Romelu Lukaku.

M.U đã chọn tuổi trẻ làm trọng điểm mọi thứ ở mùa giải này, mặc dù đó là chính sách thật hấp dẫn nhưng cần phải thừa nhận các tài năng trẻ cần được bao bọc bởi kinh nghiệm và đẳng cấp của các cầu thủ đàn anh. Đó là điều không phải chứng minh và đáng quan ngại là M.U hiện không có những cầu thủ như vậy.

Vào đêm thứ Bảy, băng ghế dự bị của M.U có 3 chàng trai tốt nghiệp từ học viện và bên cạnh là Jesse Lingard, Nemanja Matic và Marcos Rojo, 3 cầu thủ hoặc kém phong độ hoặc không được trọng dụng.

Các vấn đề càng rõ rệt hơn trên hàng công. Sự ra đi của Sanchez và Lukaku đẩy Rashford vào trọng tâm, nhưng bất chấp tiềm năng to lớn, cầu thủ này chưa bao giờ ghi trên 13 bàn/mùa. Lĩnh xướng hàng công là một vị trí đòi hỏi rất nhiều phẩm chất và vô cùng áp lực, thế nên một chàng trai 21 tuổi khó lòng đảm đương.

Solsa đang có một đội hình trẻ nhưng thiếu chiều sâu, đẳng cấp lẫn kinh nghiệm
Solsa đang có một đội hình trẻ nhưng thiếu chiều sâu, đẳng cấp lẫn kinh nghiệm

Bằng chứng là kể từ sau cú đúp vào lưới Chelsea, Rashford đã thực hiện 12 pha dứt điểm mà không ghi nổi một bàn. Ở trận gặp Southampton, tiền đạo này trở nên mất bình tĩnh và thường có những quyết định sai lầm.

Solskjaer rất vui bởi màn trình diễn của Daniel James. Ông miêu tả cầu thủ người xứ Wales là tấm gương cho tất cả mọi người sau khi ghi bàn thắng thứ 3 chỉ trong 4 lần ra sân. Nhưng giống như bất kỳ cầu thủ trẻ nào khác, sự biến thiên phong độ của họ rất nhanh chóng và khó lường. Và khi James sa sút, Martial liệu có được tin tưởng?

Ngoài Martial, M.U cũng chẳng còn ai. Lựa chọn của Solskjaer rất hãn hữu. Có chăng thêm Mason Greenwood, một chú bé 2 tháng nữa mới trong 18 tuổi. Ở cái tuổi ấy, dù tiềm năng to lớn tới đâu thì Greenwood cũng chưa thể nào là lựa chọn thường xuyên cho hàng công Quỷ đỏ chứ đừng nói chuyện trở thành rường cột.

Pogba gặp vấn đề

Nếu đề cập đến đẳng cấp và kinh nghiệm, Pogba có lẽ là cầu thủ M.U duy nhất có. Tuy vậy, tiền vệ người Pháp vẫn đi trên lằn ranh của sự rực rỡ và sai lầm ngớ ngẩn. Ở trận gặp Crystal Palace, Pogba đã để mất bóng dẫn đến bàn thắng của Van Aanholt. Đến cuộc chạm trán Southampton, sự sáng tạo của Pogba bị lu mờ bởi sự mất tập trung.

Pogba tiếp tục gây thất vọng
Pogba tiếp tục gây thất vọng

Tiền vệ người Pháp, người trải qua cả mùa Hè nhấp nhổm rời Old Trafford đã phải vật lộn với tốc độ của trận đấu. Chỉ sau 2 phút, Pogba đã đển Hojbejerg cướp bóng ngay bên phần sân nhà. Ngay sau đó là một đường chuyền điên rồ cho Daniel James dù trong thế không bị ai kèm.

Mặc dù vậy, những gì tệ hại nhất Pogba chỉ đem đến trước giờ nghỉ giải lao, khi tiền vệ người Pháp ba lần để mất bóng chỉ trong 1 phút, mỗi lần đều bên phần sân nhà và khiến M.U chịu thêm áp lực. Không chỉ vậy, Pogba cũng không hoàn thành nhiệm vụ phòng thủ khi chỉ có 1 pha đánh chặn, 1 lần chiến thắng trong không chiến.

Điểm sáng duy nhất Pogba đem đến vẫn là ở khả năng tổ chức, với 4 lần tạo ra cơ hội cho các đồng đội, nhiều nhất trên sân. Đó cũng là điều Solskjaer chỉ ra, rằng Pogba phải gồng gánh quá nhiều trọng trách. "Mọi người đều mong đợi mọi thứ từ cậu ấy trong mỗi trận đấu. Cậu ấy phải phòng ngự, phải tấn công, phải đánh đầu, phải tắc bóng, phải rê dắt, phải chuyền bóng", vị chiến lược gia người Na Uy nhấn mạnh.

Chắc chắn là Pogba ở một đẳng cấp cao hơn đồng đội nên cũng bị đòi hỏi nhiều hơn, vậy mới có một bản hợp đồng kỷ lục dành cho tiền vệ người Pháp này. Tuy nhiên, với đội hình thiếu chiều sâu như hiện tại, Pogba không thể đảm đương mọi trọng trách một cách toàn vẹn. 

Nếu Solsa muốn chứng minh M.U đi đúng hướng, trước hết ông cần ngôi sao số một trong đội hình phải tỏa sáng và cầm trịch. Ngay vấn đề ấy thôi Quỷ đỏ đã rối như tơ vò.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x