
Trong trận đấu với Wolves tại Old Trafford, Amorim tái áp dụng sơ đồ 3 trung vệ, với mục tiêu đối phó trực tiếp cách tiếp cận chiến thuật của đội bóng đang xếp cuối bảng.
Dù Man United vừa có màn trình diễn tấn công mạch lạc hơn hẳn trước Newcastle, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn lựa chọn phương án thiên về an toàn và chủ động “soi gương” hệ thống của Wolves.
Quỷ đỏ bước vào trận đấu trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng khi có tới 8 cầu thủ vắng mặt vì chấn thương hoặc nghĩa vụ quốc tế. Và Man United vẫn trình diễn một bộ mặt nhạt nhòa trước đối thủ mới chỉ giành được 2 điểm sau 18 vòng đầu tiên của mùa giải.

Bàn mở tỷ số của Joshua Zirkzee đến từ một cú sút đổi hướng, trước khi Ladislav Krejci gỡ hòa cho Wolves ngay trong hiệp một. Thậm chí, đội khách mới là bên tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn để giành chiến thắng.
Sau trận, Amorim thừa nhận việc thay đổi sơ đồ xuất phát từ đánh giá chiến thuật về Wolves. Ông kéo Patrick Dorgu trở lại vị trí wing-back nhằm tận dụng không gian hai biên, khu vực mà Wolves thường xuyên khai thác.
“Chúng tôi biết họ sẽ chơi với hàng thủ 5 người và sử dụng chiều rộng sân. Hôm nay, ý tưởng là như vậy: đôi khi triển khai bóng với Dorgu mở biên, lúc khác thì khép lại, còn Luke Shaw sẽ làm điều ngược lại. Chúng tôi cố gắng sắp xếp để tạo ra những tình huống phù hợp”, Amorim chia sẻ.

Tuy nhiên, kế hoạch đó không mang lại hiệu quả. Dù thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Mason Mount và Bryan Mbeumo, Amorim từ chối lấy lý do nhân sự để biện minh cho màn trình diễn kém thuyết phục của đội nhà.
“Chúng tôi không dùng lý do đó trước Newcastle, và hôm nay cũng vậy”, ông nói. “Nhưng nếu nhìn vào trận đấu, tôi hiểu vì sao chúng tôi chơi như thế này”.
“Sự thiếu trôi chảy, thiếu những tình huống một đối một. Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác so với Newcastle. Ở trận đó, chúng tôi có nhiều không gian hơn để chơi bóng. Chúng tôi không cần phải triển khai các bài phối hợp quá nhiều như hôm nay”.




















