HLV Arsene Wenger không đổ lỗi cho thủ thành Petr Cech cho dù 2 sai lầm của anh đã dẫn tới các bàn thắng cho West Ham, khiến Arsenal “phơi áo” ngay trên sân nhà Emirates trong ngày ra quân.
Thủ thành người CH Czech đã mắc lỗi vị trí trong cả 2 tình huống ghi bàn của Cheikhou Kouyate và Mauro Zarate bên phía West Ham đều trong hiệp 2. Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger lại từ chối đổ thừa thất bại cho cậu học trò mới.
“Đó là lỗi của cả tập thể”, chiến lược gia người Pháp đề cập tới pha đánh đầu mở tỉ số của Kouyate. “Có quá nhiều điều cần bàn về tình huống này”.
“Tôi đã biết trước rằng nếu như đường chuyền của họ được thực hiện tốt, chúng tôi sẽ gặp rắc rối. Sự tập trung và tính tổ chức đã không được thể hiện. Có lẽ do khoảng cách đá phạt là quá xa khiến chúng tôi mất tập trung và tự sát”.
“Tôi vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy (Cech). Nhưng tôi không thấy một ai chơi thực sự thuyết phục ngày hôm nay, bởi vậy sẽ là bất công nếu chỉ trích riêng một người nào đó”.
Cech mắc lỗi vị trí trong tình huống Kouyate đánh đầu ghi bàn
“Những đường chuyền của chúng tôi chưa đủ sắc bén. Sau trận thua này, Arsenal cần soi lại chính mình. Chúng tôi chưa đủ hay”.
Mặc dù vậy, “Giáo sư” khẳng định không có sự hoảng loạn nào cả, đồng thời cũng bác bỏ khả năng Arsenal trút hầu bao chiêu mộ Karim Benzema từ Real Madrid để nâng cấp đội hình.
“Tôi tuyên bố một lần nữa rằng nếu có cơ hội sở hữu một cầu thủ đặc biệt tài năng thì Arsenal mới bắt tay mua sắm trở lại. Nhưng sẽ là sai lầm nếu như chỉ vì kết quả này mà đi tìm kiếm cách giải quyết từ bên ngoài theo cách đó”.
“Chúng tôi đã khởi đầu khó khăn, nhưng nhiệm vụ của toàn đội là phải vượt qua nó. Một đội bóng có thành công hay không được thể hiện ở chỗ họ đối phó với những tình huống khó khăn như thế nào”, Wenger kết luận.
Wenger vẫn cương quyết từ chối "đi chợ"
Bên kia chiến tuyến, đội khách West Ham và cá nhân HLV Slaven Bilic có thể tự hào về chiến thắng đầu tiên trước Arsenal trong suốt 8 năm qua, mặc dù bản thân nhà cầm quân người Croatia vẫn cố gắng giữ đôi chân các học trò trên mặt đất khi nhắc nhở: "Đó chỉ là điểm khởi đầu".
"Một kết quả tuyệt vời, một màn trình diễn tuyệt vời", Bilic ngợi ca. "Với tôi, đó là bằng chứng cho thấy tôi đang dẫn toàn đội đi đúng hướng. Nhờ đó, các cầu thủ sẽ tin tưởng hơn vào công việc của tôi".
"Giành một thắng lợi ở derby London trước một trong những ứng viên vô địch, một đối thủ chúng tôi đã thua suốt 9 lần gặp nhau gần nhất, quả là một điều đáng tự hào. Nhưng cần nhớ rằng, đó chỉ là điểm khởi đầu, một khởi đầu rất tuyệt vời".
Man City cần thắng những đối thủ mà họ phải thắng. Như thế thì cái đẳng cấp “giàu, mạnh” và đẳng cấp “hàng đầu Premier League” của họ mới không trở nên vô nghĩa...
Với bàn thắng muộn mằn từ pha sút xa siêu đẳng của Philippe Coutinho, Liverpool đã giành trọn 3 điểm trong trận đấu đầu tiên ở Premier League 2015/16. Tuy nhiên, trừ kết quả, Liverpool không có nhiều điều để tự hào sau trận đấu này.
Trong chiến thắng 2-0 của West Ham trước Arsenal, NHM có mặt trên sân Emirates đã có dịp chứng kiến màn ra mắt khá ấn tượng của tài năng trẻ Reece Oxford, cầu thủ mới hơn 16 tuổi của The Hammers.
Thủ thành tân binh Petr Cech mắc sai lầm trong cả 2 bàn thua của Arsenal trước West Ham. Thất bại trước đối thủ cùng thành phố đã khiến Arsenal tạm thời xếp cuối cùng BXH Ngoại hạng Anh.
Hai bàn thắng của Cheikhou Kouyate và Mauro Zarate đã giúp West Ham giành chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Arsenal ngay trên sân Emirates ở vòng 1 Ngoại hạng Anh 2015/16.
Nhờ cú sút xa tuyệt đẹp thành bàn của tiền vệ Coutinho khi trận đấu chỉ còn vài phút là kết thúc, Liverpool đã vượt qua Stoke City với tỷ số tối thiểu ngay tại Britannia.
Nắm giữ hoàn toàn thế trận, tạo ra vô số cơ hội, nhưng các cầu thủ Arsenal đã nhận thất bại cay đắng 0-2 ngay trên sân nhà trước đội bóng cùng thành phố, West Ham.
Chiếc thẻ đỏ mà thủ thành Thibaut Courtois phải nhận vào đêm qua là lần thứ 70 Chelsea mất người trong các trận đấu tại Premier League, trong đó có 17 lần dưới thời Jose Mourinho.
Sau trận Chelsea hòa 2-2 với Swansea, CĐV đã "ném đá" HLV Jose Mourinho tới tấp khi nhắc lại chuyện ông khen cậu học trò Eden Hazard xuất sắc hơn học trò cũ Cristiano Ronaldo (Real Madrid).
Sergio Romero tỏa sáng ở trận đấu tối qua với Tottenham là cái hay của Louis van Gaal, nhưng ấn tượng hơn cả là ông thầy này đã dám thẳng tay loại bỏ những cái tên xuất sắc nhất trong khung gỗ của Quỷ đỏ.
Một mùa Hè mua sắm rầm rộ rại Ngoại hạng Anh đã biến ngày khai mạc mùa giải trở thành đất diễn của rất nhiều tân binh và đa phần đều để lại dấu ấn rất tích cực.
Man City đang khấp khởi mừng thầm khi đối thủ sắp tới của họ ở vòng 2 giải Ngoại hạng - Chelsea sẽ không có sự phục vụ của thủ thành Thibaut Courtois do án treo giò.
Man City đang ở phiên bản tốt nhất trong kỷ nguyên Pep Guardiola. Họ đang là đội bóng hoàn thiện về lối chơi, trưởng thành về bản lĩnh và có phong độ cực cao. Nhiều khả năng Man xanh sẽ thổi bay Inter ở trận chung kết Champions League 2022/23 để hoàn tất cú ăn Ba.
Trận Goias vs Fluminense tại vòng 10 giải VĐQG Brazil 2023 diễn ra lúc 04h30 ngày 12/6 sẽ được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.
Trận HJK vs KTP tại vòng 12 giải VĐQG Phần Lan 2023 diễn ra lúc 22h30 Chủ nhật ngày 11/6 sẽ được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.
Viettel TV 360 sẽ giữ bản quyền phát sóng và truyền thông các giải đấu cấp độ Đội tuyển Quốc gia thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) từ 2023 đến 2028.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn