Bắt tay - một nghi lễ bóng đá đang biến mất vì Covid-19

Cẩm Chi
09:37 ngày 12-03-2020
Hiếm có môn thể thao thi đấu đối kháng nào mà hai bên lại bắt tay chào hỏi thân mật nhau trước giờ tranh tài như bóng đá. Điều đó đã giúp môn thể thao vua phổ biến trên toàn thế giới nhờ tinh thần cao thượng fair-play. Đáng tiếc, hình ảnh đó đang tạm biến mất vì Covid-19.
Bắt tay - một nghi lễ bóng đá đang biến mất vì Covid-19

Con số thú vị và nguồn gốc
Đã bao giờ bạn để ý và thử hình dung xem có bao nhiêu cái bắt tay trước khi một trận bóng đá diễn ra chưa? Nếu không có những sự cố như trường hợp của Evra và Suarez vài năm trước, mỗi người sẽ bắt tay một lần với cầu thủ đội bạn. Như vậy sẽ có “11x11=121 cái bắt tay”, nhưng vẫn chưa đủ! Phải tính thêm cả cái bắt tay giữa đội trưởng hai đội và giữa họ với trọng tài khi tung đồng xu nữa, tức là chính xác có đến 124 cái bắt tay!

Rốt cuộc, vì sao cầu thủ bóng đá lại bắt tay nhau nhiều như thế? Câu chuyện bắt đầu từ một trận bóng độc nhất vô nhị diễn ra hơn 1 thế kỷ trước. Vào dịp Giáng sinh năm 1914, giữa mặt trận căng thẳng của Thế chiến thứ nhất, binh sĩ hai phe Liên minh và Hiệp ước đã quyết định “giã từ vũ khí” trong một ngày và tổ chức một trận bóng giao hữu. Họ là những người con xa nhà không rõ sống chết ngày mai sẽ ra sao, nên tất cả đều muốn có một chút kỷ niệm đẹp trong ngày Giáng sinh.

Trong ký ức của những người còn sống sót, cầu thủ hai đội đã bắt tay nhau trước giờ bóng lăn, rồi xỏ giày chạy trên mặt đất đóng băng. Kết thúc trận đấu họ ôm nhau thắm thiết, để rồi ngày hôm sau lại đứng trên hai bờ chiến tuyến đầy khói lửa. Vì thế trong bóng đá, cái bắt tay không chỉ đơn thuần là một nghi lễ bắt buộc. Nó mang trong mình tinh thần thể thao mã thượng vì hòa bình, kết nối những người có chung niềm đam mê trên toàn thế giới.

Dễ hiểu tại sao Suarez từng hứng chịu chỉ trích nặng nề vì không bắt tay Evra. Nếu những người lính là kẻ thù của nhau mà vẫn sẵn sàng gác súng bắt tay trước mỗi trận đấu, chẳng có lý do gì những con người ở thời bình lại không làm được. FIFA tin rằng cái bắt tay trước mỗi trận đấu là minh chứng rõ nhất cho thấy sự bình đẳng không phân biệt giàu nghèo trong bóng đá, vì thế mọi người cần bảo vệ và phát huy tinh thần đó.

Nhìn rộng ra, có thể thấy bóng đá là môn thể thao hiếm hoi mà hai bên bắt tay nhau thân mật trước mỗi trận đấu. Bạn có thể thấy Federer và Nadal thân mật bên nhau nhiều lần nhưng họ thường chỉ bắt tay nhau sau khi trận đấu kết thúc, lúc đã phân định rõ kẻ thắng người thua. Bóng bầu dục hay bóng chày thì chỉ có cầu thủ trong cùng đội ra sân và bắt tay nhau trước trận.

Lệnh cấm khắc nghiệt
Những cái bắt tay mang một thông điệp bóng đá đầy ý nghĩa nhưng lại đang tạm vắng bóng trên sân cỏ. Lý do nghe qua khá hợp lý: Ban tổ chức lo ngại việc này sẽ dẫn tới lây lan virus Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Nhưng trên thực tế, quy định này không thực sự khả thi trong việc ngăn ngừa phát tán virus nếu có một cầu thủ nhiễm bệnh trên sân.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cơ chế lây lan virus Covid-19 xuất phát từ những giọt dịch bắn ở cơ thể người bệnh sang người khỏe mạnh. Do đó, các cơ quan chức năng khuyến cáo đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập nơi đông người, và đặc biệt là người nghi nhiễm bệnh không được lại gần những người khác trong phạm vi 2 mét. Ngẫm ra, việc hạn chế bắt tay chỉ ngăn chặn một trong vô vàn khả năng lây bệnh mà thôi.

BTC khuyến cáo không nên bắt tay để ngăn ngừa lây truyền virus Covid-19

Cầu thủ trên sân phải chạy toát mồ hôi liên tục trong 90 phút, và không ngừng va chạm cơ thể với nhau trên sân. Đó mới là nguy cơ lớn nhất lan truyền virus giữa những ngôi sao sân cỏ chứ không phải cái bắt tay. Nhưng quy định vẫn là quy định, và cầu thủ lẫn trọng tài đều phải nghiêm chỉnh chấp hành dù biết lệnh cấm mang nhiều ý nghĩa về mặt hình thức hơn là có hiệu quả thực tế.

Việc tạm hoãn các giải vô địch quốc gia, hoặc tổ chức thi đấu trên sân không khán giả đã giúp hạn chế dịch Covid-19 trong những trận đấu bóng đá lên mức tối đa. Xét cho cùng, cái bắt tay giữa các cầu thủ cần được duy trì, thay vì thực hiện quy định một cách cứng nhắc rồi để mặc họ lây bệnh cho nhau từ những pha lăn xả trên sân bóng.

Không bắt tay, giận nhau 25 năm

Andy Cole nói anh và Teddy Sheringham không ưa gì nhau kể từ ngày tiền đạo lão làng này từ chối bắt tay anh vào năm 1995. Đó là lúc Cole chơi trận đầu tiên cho ĐT Anh và anh được tung vào sân thay Sheringham. Sau lần đó, họ không bao giờ nói chuyện với nhau ngay cả khi cùng khoác áo M.U.

Chiến thuật trong bắt tay

Edwin van der Sar tiết lộ anh rất khoái bắt tay tiền đạo đội bạn trước trận bằng cách “bóp nát” bàn tay họ. Đây là cách để anh dằn mặt đối phương và phát đi thông điệp “Tưởng ghi bàn vào lưới tôi mà dễ à?

XEM THÊM

Cặp Suarez và Messi con cùng tỏa sáng giúp đội U8 Barca đại thắng

Những cặp anh em cùng theo nghiệp cầm quân

Silvio Berlusconi ở tuổi 83 vẫn khiến giới trẻ nể phục khi tán đổ gái 9x

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x