Ác mộng 10 năm trước
Những ngày này, NHM Thanh Hóa bắt đầu nói nhiều về nỗi ám ảnh cách đây 1 thập kỷ. 10 năm trước, với chỉ 19 điểm sau 26 vòng đấu, đội bóng xứ Thanh xếp bét bảng V.League 2009. Theo điều lệ, Thanh Hóa phải xuống chơi ở giải hạng Nhất. Thế nhưng, biến cố tại Thể Công xảy ra khi Bộ Quốc Phòng tuyên bố xóa tên CLB, giao toàn quyền quản lý đội cho Viettel và đặc biệt là… nhượng lại suất thi đấu ở V.League cho CLB khác.
Nắm được thời cơ đó, Thanh Hóa đã nhanh tay hơn TP.HCM hay Hà Nội ACB khi tìm được tiếng nói chung với Viettel trong việc sở hữu suất chơi ở V.League 2010 với 20 cầu thủ Thể Công. Cũng nhờ vậy, Thanh Hóa thoát khỏi “cửa tử hạng Nhất”, để rồi trụ lại giải đấu hàng đầu Việt Nam suốt 10 năm qua.
Mùa giải năm nay, những thay đổi liên tục ở thượng tầng và đặc biệt là một loạt điều chỉnh trên cương vị HLV trưởng khiến Thanh Hóa mất phương hướng. 6 trận thua liên tiếp vừa qua đẩy Thanh Hóa xuống vị trí áp chót trên BXH. Và chiến thắng đậm của đối thủ cạnh tranh vé trụ hạng là HAGL trước đó một ngày khiến đội bóng xứ Thanh càng trở nên thất thế.
Không giống 10 năm trước, Thanh Hóa phải tự cứu mình khi vẫn còn 3 trận đấu trong tay, thay vì chờ một chiếc phao cứu sinh như Thể Công thuở nào.

Cơ hội ở Hòa Xuân
Trong thế cùng đường, Thanh Hóa không có cách nào khác là phải giành chiến thắng trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng. Trước trận, đội bóng xứ Thanh quyết định đưa vị thầy “mát tay” Hoàng Thanh Tùng từ Trung tâm đào tạo trẻ trở về đội 1 trên cương vị GĐKT hỗ trợ cho HLV Mai Xuân Hợp. Từng làm “người đóng thế” cứu Thanh Hóa nhiều lần trước đó, GĐKT Thanh Tùng được kỳ vọng sẽ một lần nữa mang về vận may cho đội nhà.
Xét về lực lượng, Thanh Hóa chỉ không có sự phục vụ của Văn Hiếu vì án treo giò. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng không thể có chân sút chủ lực Đỗ Merlo vì đã nhận 3 thẻ vàng. Hơn nữa, Đức Chinh và Minh Tâm cũng để ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương. Với lực lượng sứt mẻ nhiều trên hàng công và tuyến giữa, SHB Đà Nẵng sẽ gặp nhiều khó khăn trong nhiệm vụ ghi bàn.
SHB Đà Nẵng khó khăn bao nhiêu thì đó lại là lợi thế bấy nhiêu của Thanh Hóa. Hơn lúc nào hết, họ cần một thắng lợi để tạo ra đòn bẩy hướng đến nhiệm vụ thoát hiểm ở 3 trận cuối mùa. Chắc chắn, “song sát” trên ghế huấn luyện của Thanh Hóa là Thanh Tùng - Xuân Hợp sẽ phải tung ra đội hình mạnh nhất để hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm tại Hòa Xuân.

DỰ ĐOÁN: 0-1