“Tôi cảm thấy rất vui. Sau những trận đấu đã qua ở Olympic, tôi học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Tôi nghĩ mình có thể cải thiện khả năng của mình”, Nguyễn Thuỳ Linh chia sẻ sau hành trình đáng khen ở Olympic Tokyo 2020. “Tôi đến đấu trường Olympic sau một năm không thi đấu quốc tế. Rất may mắn là tôi giữ được sự tự tin của mình. Sau chiến thắng đầu tiên, tôi gặp tay vợt số 1 thế giới là Tai Tzu Ying. Sau trận đấu đó, tôi nghĩ mình không còn quá xa trình độ với các tay vợt đẳng cấp thế giới. Tôi có thể tự tin đấu với họ. Olympic là cơ hội rất tốt để tôi cố gắng tập luyện hơn nữa”.
Nhiều người nuối tiếc cho Thuỳ Linh bởi cô đã thắng 2 trong 3 trận ở vòng bảng nội dung đơn nữ. Nhưng thất bại trước Tai Tzu Ying khiến cô phải xếp sau tay vợt Đài Bắc Trung Hoa dẫn đến việc phải chia tay từ vòng bảng. Dẫu vậy, Thuỳ Linh lạc quan: “Thực ra thì không gặp Tai Tzu Ying thì tôi sẽ gặp các tay vợt mạnh khác thôi. Với tôi, tôi xem đây là cơ hội. Tôi tin mình đã làm tốt những gì ở Olympic này và nhìn vào đó để cố gắng hơn nữa”.
Sáng nay, Thuỳ Linh đã thắng đối thủ Thuỵ Sĩ Sabrina Jaquet 21-8, 21-17 để đứng nhì bảng P. Trước đó, cô thắng Qi 21-11, 21-11. ở trận ra quân. Sau đó, Thuỳ Linh thua tay vợt số 1 là Tai Tzu Ying ở lượt thứ 2. Tay vợt sinh năm 1997 có thứ bậc BWF thấp nhất bảng với vị trí 49. Nhưng sau những gì có được ở Olympic 2020, thứ bậc BWF của Thuỳ Linh nhiều khả năng sẽ tăng sau những thành tích này.
Nói về sự nghiệp cầu lông của mình, Thuỳ Linh thổ lộ thật lòng: “Con đường đến cầu lông của tôi rất gian truân. Ban đầu, bố, mẹ và bà ngoại đều không ủng hộ tôi theo nghiệp thể thao. Mọi người cho rằng tôi sẽ mệt mỏi nếu theo đuổi thể thao. Nhưng nhờ sự yêu thích và hậu thuẫn của ông ngoại, tôi có thể đến và phát triển với cầu lông. Quả thực, quyết tâm của ông ngoại chính là động lực để tôi nỗ lực theo đuổi môn thể thao này”.