Sao U22 Việt Nam cả đêm không ngủ, vẫn chưa tin có HCV SEA Games

01 giờ trước
Một ngày sau cuộc ngược dòng ấn tượng ở Rajamangala để giành tấm HCV đầy quý giá, U22 Việt Nam đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài, kết thúc chiến dịch SEA Games 33 rực rỡ.

    Thủ môn Trung Kiên cùng đồng đội trở về trong vòng tay của NHM

    Cả đêm không ngủ, vẫn chưa tin giành HCV

    Chiều 19/12, U22 Việt Nam đã rời Bangkok (Thái Lan) về nước, sau khi giành HCV SEA Games 33 theo cách không thể kịch tính hơn. Do không có đủ vé bay cùng nhau, nên đội tuyển U22 Việt Nam được chia thành hai nhóm để bay về Hà Nội. Nhóm đầu tiên rời Bangkok từ 12h20, nhóm thứ hai rời Bangkok từ lúc 15h55.  

    HLV Kim Sang Sik và nhóm cầu thủ đá chính ở trận thắng U22 Thái Lan vừa qua là nhóm bay về sau. Ngay tại sân bay Suvarnabhumi, Đình Bắc cùng các đồng đội đã nhận được sự yêu mến từ khá đông người hâm mộ cũng đang trên đường bay về Việt Nam sau hành trình tại SEA Games.

    Thầy Kim, tiền đạo Đình Bắc, thủ môn Trung Kiên, Lý Đức, Thanh Nhàn... là những người được cổ động viên xin chụp ảnh lẫn xin chữ ký nhiều nhất tại sân bay Suvarnabhumi để làm kỷ niệm. Dù khá mệt mỏi sau một trận đấu căng thẳng nhưng không khó để nhận ra bầu không khí vui tươi của toàn đội. Các cầu thủ thoải mái cười nói, chia sẻ lại những tình huống trong trận chung kết tối ngày 18/12. 

    Thậm chí, sau khi trận chung kết khép lại, một số cầu thủ U22 Việt Nam đã không thể ngủ được vì quá hạnh phúc với chiến thắng đầy kịch tính trước U22 Thái Lan. “Cả đêm khó ngủ. Đến lúc này tôi vẫn đang có cảm giác lâng lâng. Chắc phải mất một tuần mới trở lại được trạng thái bình thường sau chiến thắng”, thủ môn Trung Kiên chia sẻ với Bongdaplus.

    Trong khi đó, trung vệ Hiểu Minh tâm sự: “Tôi vẫn thấy 'phê' lắm. Đến lúc này, tôi vẫn chưa tin rằng mình đã thắng được trận đấu tối qua. Lúc thua 0-2, chúng tôi đã rất suy sụp. Tuy nhiên, khi vào hiệp 2, anh em động viên nhau làm lại. Cuối cùng chúng tôi đã làm được”.

    Về nước trong vòng tay NHM

    HLV Kim được CĐV săn đón khi về nước

    Sau gần 2 giờ bay, U22 Việt Nam đã có mặt ở sân bay Nội Bài. Thầy trò HLV Kim Sang Sik rạng rỡ với chiến tích giành tấm HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

    Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có mặt để tặng hoa, chúc mừng đội bóng đạt được thành tích cao nhất ở Đại hội thể thao Đông Nam Á. Ở sân bay, thầy trò HLV Kim Sang Sik nhận được sự chào đón của hàng trăm CĐV Việt Nam. Họ đã có mặt ở sân bay từ trước đó cả giờ đồng hồ để có thể trực tiếp chào mừng các người hùng của bóng đá Việt Nam trở về nước sau chiến tích kỳ vĩ ở SEA Games 33.

    Trong dòng người ra đón U22 Việt Nam trở về có sự xuất hiện của mẹ tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc. Bà xúc động chia sẻ: “Tôi rất tự hào và xúc động khi chứng kiến U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33. Khi chứng kiến các con bị đối thủ dẫn trước tôi cũng rất lo lắng, chỉ biết cầu nguyện cho các cầu thủ chân cứng đá mềm vượt qua thử thách và mong ước đó đã thành hiện thực”.

    Sau khi về nước, U22 Việt Nam sẽ có khoảng 4 ngày để nghỉ ngơi. Ngày 23/12, toàn đội tập luyện trở lại để chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2026 diễn ra ở Saudi Arabia. Đầu tháng 1 tới, đoàn quân HLV Kim Sang Sik lên đường sang Saudi Arabia và tập luyện hướng đến trận mở màn gặp Jordan vào ngày 6/1.

    Tấm HCV SEA Games 33 đầy quý giá được xem là động lực lớn để Đình Bắc cùng các đồng đội tự tin hơn bước vào hành trình chinh phục giải đấu châu lục. U22 Việt Nam không giấu quyết tâm sẽ tạo thêm một bất ngờ khác ở VCK U23 châu Á 2026.

    Phương Anh • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    2 1
    Bình luận
    Bảng tổng huy chương SEA Games
    STT Đoàn thể thao Tổng
    1 Thái Lan 232 492
    2 Indonesia 91 331
    3 Việt Nam 87 275
    4 Singapore 56 229
    5 Philippines 52 198
    6 Malaysia 50 276
    7 Myanmar 3 70
    8 Lào 2 38
    9 Brunei 1 9
    10 Đông Timor 0 8