AC Milan hiện tại chỉ còn là "hổ giấy"

Q.Nguyên
16:08 ngày 22-10-2013
AC Milan ngày nay không còn mang hình ảnh của kẻ hủy diệt. Ánh hào quang quá khứ còn sót lại cũng không giúp đội bóng sọc Đỏ-Đen thành Milano thu hút các ngôi sao đến với họ.
AC Milan hiện tại chỉ còn là "hổ giấy"
Sau 8 vòng của mùa giải 2013/14, AC Milan hiện đang xếp thứ 8 và kém đội đầu bảng AS Roma tới 13 điểm. Milan giờ chỉ còn là cái bóng của chính họ. Từng có một thời, Rossoneri là niềm kiêu hãnh của bóng đá Italia, từng tự hào bởi lối chơi quyến rũ đi chinh phạt khắp lục địa già. Milan thời hoàng kim là thỏi nam châm hút mọi tinh hoa của bóng đá châu Âu, từ những chiến lược gia lão luyện như Arigo Sacchi, Fabio Capello cho tới những cầu thủ xuất sắc nhất thời điểm điểm đó, có thể kể ra đây Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Van Basten, George Weah, Shevchenko…

Nhưng hình ảnh của một gã khổng lồ đã lùi vào dĩ vãng ở San Siro; Milan đánh mất dần phẩm chất, sự đáng sợ của mình trong những năm gần đây và chẳng mấy đối thủ còn cảm thấy run chân mỗi khi đối diện với họ. Màu áo sọc Đỏ-Đen không còn mang sắc màu quyến rũ các ngôi sao hàng đầu thế giới bởi ở San Siro hiện tại, không ai thấy sự hiện hữu của tham vọng đứng trên đỉnh vinh quang trong khi nguồn tài chính ngày càng bị gia đình Silvio Berlusconi thắt chặt.


BLĐ Milan bán đi những ngôi sao tốt nhất...

Không giống như các đại gia bóng đá châu Âu ngày nay, Milan đã có sự cân bằng giữa con số trung bình thu và chi trên thị trường chuyển nhượng trong 5 mùa giải gần đây, với 198,5 triệu euro đổ vào các bản hợp đồng mới và 203,7 triệu euro thu về nhờ bán đi các ngôi sao. Một năm sau khi bán Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva, Berlusconi không giấu giếm chính sách thắt lưng buộc bụng khi đẩy đi những Nesta, Seedorf, Gattuso, Inzaghi rồi Cassano, Kevin-Prince Boateng… Thay vào đó là chính sách cầu thủ trẻ vốn đã bị bỏ bẵng đi trong nhiều năm.

Một đội hình sở hữu những cái tên như Mario Balotelli, Niang, El Sharaawy ít nhiều giúp các Milanista cảm thấy có hy vọng bởi họ đều còn trẻ, có tiềm năng và có phí chuyển nhượng không cao. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Milan khiến tất cả khó hiểu khi gần như các ngôi sao của họ đều tập trung trên hàng công, trong khi hàng phòng ngự và tiền vệ lại thiếu trầm trọng các phương án dự phòng.


... và đưa về Kaka đã hết thời rồi đặt vào anh nhiều niềm tin

Và những gì diễn ra tiếp theo càng cho thấy sự thiếu nhất quán của ban lãnh đạo Rossoneri. Họ đang theo đuổi chính sách đầu tư cho cầu thủ trẻ, nhưng lại mang về một Kaka vốn đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ, rồi tiền đạo 29 tuổi Alessandro Matri. Chính Milan đã tự nhạo báng chính sách chuyển nhượng của mình.

Shevchenko, Kaka-giai-đoạn-đầu và Pato là những bản hợp đồng ngôi sao gần nhất được Milan chiêu mộ trong 15 năm trở lại đây. Ba cầu thủ này, ở thời điểm được đưa về San Siro đại diện cho sự vững mạnh về kinh tế cũng như thể thao của đội bóng. Nhưng giờ, Milan chỉ còn là bóng ma của quá khứ.


Thành tích của Milan trong 10 mùa gần đây
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
36
+20
67
5
34
+13
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x