Bóng Đá Plus trên MXH

Bàn thắng của Tevez ở San Siro lẽ ra là cho Milan...
NAM ANH • 17:55 ngày 03/03/2014
Chiến thắng 2-0 trước AC Milan đêm qua đã tiếp tục khẳng định sự thống trị của Juventus tại Serie A. Trong khi đó, với các CĐV Rossoneri, dường như thất bại này chỉ càng khiến cho họ cảm thấy thêm tiếc Carlos Tevez, người đã làm toàn bộ khán đài sân San Siro phải câm lặng.
    AC Milan bước vào cuộc tiếp đón Juventus với tâm lý hết sức tự tin sau những tín hiệu tích cực mà tân HLV Clarence Seedorf đem đến cho toàn đội. Trong quãng thời gian gần đây, vị chiến lược gia người Hà Lan đã phần nào giúp cho đội bóng chủ sân San Siro thi đấu khởi sắc hơn rất nhiều, đặc biệt là trên khía cạnh tinh thần. Về phần mình, người hâm mộ Rossoneri cũng hy vọng Milan sẽ thu được kết quả thuận lợi trước Juve để có thể sớm trở lại top đầu.
     
    Trên thực tế, Milan đã nhập cuộc không hề tồi. Với sự thiếu vắng tiền vệ đa năng Arturo Vidal, đội khách Juve đã gặp những khó khăn nhất định ở tuyến giữa. Các học trò của HLV Seedorf nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận, đồng thời liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía phần sân đối phương. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội kém chính là nguyên nhân khiến cho Rossoneri phải trả giá đắt. Lần lượt Pazzini, Kaka, Montolivo rồi đến Taarabt, Poli… tất cả đều không thắng được thủ thành Buffon. Đến cuối hiệp một, Fernando Llorente đã “trừng phạt” đội chủ nhà sau một tình huống phối hợp đẹp mắt cùng các đồng đội.

     

    Bị dẫn bàn, đội bóng áo đỏ đen tiếp tục phải dồn lên tấn công trong vô vọng. Juventus sau khi có lợi thế dẫn trước đã dễ dàng triển khai lối đá phòng ngự chắc chắn của mình. Cho đến thời điểm Carlos Tevez tung cú sút xa đẹp mắt từ cự ly 25 mét đưa bóng đi thẳng vào khung thành Abbiati, người Milan hiểu ra rằng mọi thứ đã chấm dứt ngay ở phút thứ 68. Tất cả các góc khán đài San Siro bỗng im lặng… Đến đây, hẳn các thành viên trong BLĐ Rossoneri đều hiểu rằng, họ đã sai lầm khi để “tuột mất” Tevez trong mùa Hè. Để rồi bây giờ, chính chân sút người Argentina đã lập công “kết liễu” số phận  của một Milan… tội nghiệp.
     
    Mùa Hè năm ngoái, Rossoneri chính là đội có nhiều cơ hội sở hữu chữ ký của Tevez nhất. Giám đốc điều hành Adriano Galliani từng thừa nhận: “Tôi thích Tevez bởi anh ấy là mẫu cầu thủ có thể gây khó chịu với bất cứ hàng phòng ngự nào”. Nhưng rồi “lời nói gió bay”, chẳng có thương vụ “bom tấn” nào diễn ra cả. 
     
    Trong bối cảnh thâm hụt tài chính nghiêm trọng, ngân quỹ cũng không còn dư dả, Milan đã buộc phải tìm đến những bản hợp đồng “rẻ” hơn, hoặc… miễn phí thì càng tốt. Bên cạnh đó, do không thể “đẩy” Robinho trở về Brazil, đội bóng áo đỏ đen cũng đành phải ngậm ngùi từ bỏ luôn Tevez. Và cũng bởi chính sách mua sắm quá hà tiện, Rossoneri đã chấp nhận để mất một ngôi sao thực sự chất lượng vào tay Juventus.

     

    Đêm qua, khi Tevez sút tung lưới Rossoneri, anh đã chứng tỏ rằng mình là mẫu tiền đạo tốt hơn bất cứ ai đang có mặt tại sân San Siro hiện giờ. Ghi được tổng cộng 15 bàn thắng cho Juve kể từ đầu mùa, cầu thủ người Argentina thậm chí đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở Serie A. Còn Milan, cho dù có ra sân với Balotelli hay Pazzini, họ vẫn bế tắc như thường.
     
    Có thể Tevez chưa phải sự khác biệt duy nhất giữa một Juventus đang ngự trị tuyệt đối ở ngôi đầu bảng xếp hạng và một Milan tiều tụy với vị trí thứ 10, nhưng nếu như mùa Hè vừa qua, BLĐ Rossoneri mạnh tay hơn, quyết đoán hơn, có lẽ khoảng cách trên cũng thay đổi đáng kể. Mới đây, thầy trò HLV Seedorf cũng vừa để thất thủ 0-1 trước Atletico Madrid ngay trên sân nhà tại lượt đi vòng 1/8 Champions League vì phung phí cơ hội. Càng thua trong những trận đánh lớn, các Milanista lại càng hiểu rằng họ đã sai lầm khi đánh mất một cầu thủ tài năng như Tevez.   
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội