Inter tung ra đội hình xoay tua trước Venezia tại Coppa Italia, nhưng sự chú ý của sân đấu còn có tên San Siro dù vắng hơn thường lệ, vẫn đổ dồn vào một cái tên duy nhất: Francesco Pio Esposito. Và chàng trai 20 tuổi đã không phụ kỳ vọng. Cú dứt điểm chìm từ ngoài vòng cấm, gọn gàng và lạnh lùng, không chỉ mở ra chiến thắng mà còn đánh dấu bàn thắng đầu tiên của anh tại Coppa Italia và cũng là pha lập công đầu tiên trên sân nhà. Với Esposito, đó là khoảnh khắc hoàn tất một vòng tròn quan trọng: ghi bàn trước khán giả của riêng mình.
Nhận định bóng đá Inter vs Como, 00h00 ngày 7/12
Trước Venezia, cầu thủ trưởng thành từ lò Inter đã kịp để lại dấu ấn ở Serie A, Champions League và Club World Cup. Nay anh bổ sung Coppa Italia vào danh sách, chính thức trở thành cầu thủ Inter đầu tiên mùa này ghi bàn ở 4 đấu trường khác nhau. Đối với một tiền đạo tuổi 20 thường xuyên sắm vai dự bị phía sau Lautaro và Thuram, đó là một thành tích vừa bất ngờ, vừa đầy hứa hẹn.

Hành trình của Esposito không phải lúc nào cũng phẳng lặng. Bàn thắng đầu tiên cho ĐT Italia trận gặp Na Uy từng được xem là bước ngoặt, nhưng sau thất bại hôm ấy, nó trở thành ký ức nhiều tiếc nuối. Chính vì vậy, “cú nổ” tại San Siro mang ý nghĩa khác: nó là sự xác nhận rằng bản năng săn bàn của Esposito không chỉ là khoảnh khắc bùng sáng nhất thời, mà là một năng lực đang trưởng thành đúng nhịp.
Phẩm chất đáng chú ý nhất ở Esposito nằm ở sự điềm tĩnh. Anh không phải mẫu tiền đạo quá màu mè, nhưng luôn chọn giải pháp đúng: di chuyển thông minh, tì đè tốt, dứt điểm nhanh gọn. Chivu nhìn thấy ở Esposito một sự chín chắn hiếm có ở tuổi 20, lý do ông tin rằng tiền đạo trẻ này không chỉ là phương án dự phòng mà có thể trở thành trụ cột dài hạn.
Cạnh tranh suất đá chính với Lautaro Martinez và Marcus Thuram là thử thách gần như không tưởng, nhưng Esposito đang phá vỡ định kiến. Mỗi lần được trao cơ hội, anh đều để lại dấu ấn rõ rệt. Và quan trọng hơn: anh khiến Inter phải tính đến việc mở ra những kịch bản lớn hơn cho tương lai của mình.
Còn 1 đấu trường chờ Esposito chinh phục
Inter sẽ sang Saudi Arabia trong 2 tuần nữa để tham dự Siêu Cúp Italia, đấu trường duy nhất Esposito chưa ghi bàn. Câu hỏi đặt ra vẫn không phải là “liệu cậu ấy có ghi bàn hay không”, mà là “cậu ấy sẽ ghi bàn khi nào”. Và với Esposito, câu trả lời luôn đến rất sớm.
























