Jackson Martinez bất ngờ chọn Milan

VIỆT NHẬT
07:06 ngày 14-06-2015
Không còn là những tin đồn, đích thân chủ tịch Pinto da Costa của Porto khẳng định, ngôi sao Jackson Martinez đã chọn Milan thay vì một đội bóng Premier League. Milan phải trả cho Porto tới 35 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng, để có được tiền đạo người Colombia này.
Jackson Martinez bất ngờ chọn Milan
MILAN GIỜ ĐÃ KHÁC
Chỉ chưa đến một tuần sau khi chủ tịch Silvio Berlusconi bán 48% cổ phần cho tỷ phú người Thái Lan, Bee Taechaubol, AC Milan đã gần như hoàn thành thương vụ đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè hứa hẹn nhiều biến động. Diễn biến thương vụ Jackson Martinez của Milan có lẽ đang nằm trong giấc mơ của hầu hết các Milanista.

35 triệu euro sẽ là con số mà Milan bỏ ra cho trung phong người Colombia. Cần biết, Porto cho dù có muốn cũng không thể cản nổi nửa đỏ thành Milan trong thương vụ này, khi Rossoneri đã trả thẳng số tiền để giải phóng hợp đồng cho Martinez. Lý do khiến thương vụ này nằm trong giấc mơ của các Milanista chính là việc đội bóng đã chịu… chi tiền. Những mùa giải trước, chính sách thắt lưng buộc bụng của nhà Berlusconi đã khiến Milan chỉ hướng tới các bản hợp đồng miễn phí và tất nhiên đi kèm với chất lượng kém.

Điều đó không chỉ trung bình hóa chất lượng của Milan mà việc hai mùa liên tiếp không được tham dự cúp châu Âu chính là hệ quả, mà còn kéo hình ảnh của Milan lẫy lừng xuống chỉ ngang với những CLB hạng trung bình. Nhưng hiện tại, với việc được bơm thêm tiền từ ông chủ mới, Milan đã dần trở lại, thương vụ Jackson Martinez chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó. 

Thay vì tới Premier League, nơi mà cả Arsenal lẫn Liverpool đều sẵn sàng trao vị trí chủ công cho tiền đạo người Colombia, Martinez đã chọn Milan, điểm đến không cho tiền đạo này danh vọng ở châu Âu, tiền lương lại càng không. Đó chẳng phải là những minh chứng cho thấy Rossoneri đã thay đổi hay sao?


SỰ TRỞ LẠI CỦA “BỐ GIÀ”
Điểm khác biệt lớn nhất giữa Milan hiện tại với Milan cách đây một năm là gì? Dĩ nhiên, đó là tiền, chính xác hơn, đó là phó chủ tịch Adriano Galliani-có-tiền. Xét về khả năng đàm phán, tiếp cận và mua cầu thủ, Galliani chỉ có đúng một đối thủ ở châu Âu, đó là chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez. Tuy nhiên những thương vụ Perez hướng tới đều tốn rất nhiều tiền, đồng thời chủ tịch của Real thường hay bị ép giá, các thương vụ Asier Illaramendi (35 triệu euro) hay cả Gareth Bale (94) là những ví dụ điển hình.

Galliani thì khác, ngay cả khi có tiền, vị phó chủ tịch này cũng rất ít khi để Milan rơi vào tình trạng bị ép giá, cách đàm phán thông minh cùng khả năng dồn ép đối thủ khiến Galliani luôn ở một đẳng cấp khác hẳn so với những đồng nghiệp khắp trời Âu. Sẽ là bất khả thi trong việc tìm ra người thứ hai có thể đưa những Kaka hay Diego Lopez rời khỏi Real Madrid chỉ bằng… nước bọt. 

Một trong những điểm khác biệt nữa của Galliani đó chính là tốc độ. Galliani-có-tiền chính là “bố già” với khả năng dứt điểm “con mồi” chất lượng cao theo cách nhanh, gọn và bất ngờ nhất có thể. Mùa Hè 2010, chỉ trong 2 ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, Galliani đã bất ngờ đưa Zlatan Ibrahimovic và Robinho về San Siro, những tác nhân chính trong danh hiệu Scudetto 2011 của Milan.

Giờ đây chỉ chưa đến một tuần sau khi đổi chủ, Jackson Martinez cũng sẽ tới Milan theo cách đầy nhanh chóng. Galliani đã trở lại vị thế “bố già” trên TTCN theo cách như vậy đấy!

Martinez đắt thứ ba lịch sử Milan 
Nếu tới Milan với mức giá 35 triệu euro, tiền đạo Jackson Martinez sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ ba trong lịch sử đội bóng. Xếp trên Martinez là Filippo Inzaghi tới Milan từ Juventus năm 2001 với mức giá 40 triệu euro. Thương vụ đắt nhất của Milan là Manuel Rui Costa từ Fiorentina cũng năm 2001 với mức phí 41 triệu euro.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Mùa tới, Lão bà còn lại gì? Mùa tới, Lão bà còn lại gì?

    Đích thân GĐTT Beppe Marotta vừa thừa nhận khả năng Carlos Tevez rời Juventus là rất cao. Khi người đứng sau công tác tuyển mộ của Bianconeri lên tiếng, các CĐV Juve giờ có lẽ cũng đã hiểu, việc Tevez rời sân Juventus Arena sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian…

  • Napoli tìm được người thay Benitez Napoli tìm được người thay Benitez

    Không lâu sau khi Rafa Benitez tìm đến Real Madrid, CLB Napoli đã tuyên bố bổ nhiệm Maurizio Sarri làm người thay thế.

  • Ibrahimovic đồng ý trở lại San Siro: Bước đầu tiên phục hưng Milan Ibrahimovic đồng ý trở lại San Siro: Bước đầu tiên phục hưng Milan

    Chỉ vài ngày sau tin đồn Milan muốn đưa Zlatan Ibrahimovic trở lại San Siro, tất cả đã… trở thành sự thật. Kênh truyền hình Sky Sport Italia đưa tin, Ibra đã đồng ý trở lại Milan, và tiền đạo người Thụy Điển sẽ nói chuyện với BLĐ PSG ngay trong vài ngày tới.

  • Hòa Pescara trong thế mất người, Bologna thăng hạng Serie A Hòa Pescara trong thế mất người, Bologna thăng hạng Serie A

    Kết quả hòa 1-1 chung cuộc với Pescara là đủ để Bologna sở hữu suất thăng hạng Serie A cuối cùng, dù họ phải chơi với 10 người ở hiệp 2 trận lượt về loạt play-off.

  • Fiorentina sa thải HLV Montella Fiorentina sa thải HLV Montella

    Fiorentina xác nhận đã sa thải HLV Vincenzo Montella, do chiến lược gia người Italia tỏ ra thiếu quyết đoán trong việc gắn bó tương lai với The Viola.

  • Chuyển nhượng tại Juve: “Bà đầm già” tìm thợ săn Chuyển nhượng tại Juve: “Bà đầm già” tìm thợ săn

    Ngay sau trận chung kết Champions League, Juventus đã bắt đầu săn tìm siêu tiền đạo để thay thế Carlos Tevez - người sẽ trở về Argentina khoác áo Boca. Đã có 4 cái tên được đưa ra, dĩ nhiên đều rất sáng giá, và quan trọng là sử dụng được ngay lập tức…

  • 01h30 ngày 10/6, Bologna vs Pescara: Vé cho Bologna 01h30 ngày 10/6, Bologna vs Pescara: Vé cho Bologna

    Pescara rớt hạng năm 2013. Chỉ 1 năm sau đó tới lượt Bologna rơi xuống Serie B. Đêm nay, sẽ chỉ có một kẻ được nắm lấy tấm vé lên Serie A, mà đội chủ nhà Bologna đang có rất nhiều lợi thế.

  • Juventus là cáo già chuyển nhượng: Đầu tư ít, thu lợi lớn Juventus là cáo già chuyển nhượng: Đầu tư ít, thu lợi lớn

    Tuy vừa để thua Barcelona 1-3 ở chung kết Champions League 2014/15, Juventus vẫn được đánh giá là có một mùa giải ấn tượng khi giành được cú đúp ở giải quốc nội và tiến xa ở đấu trường châu Âu. Sở dĩ Juve có được thành công như ngày nay là do họ có những nước đi rất khôn ngoan trên TTCN.

  • Pirlo rơi lệ vì điều gì? Pirlo rơi lệ vì điều gì?

    Tiền vệ kỳ cựu Andrea Pirlo tiết lộ, những giọt nước mắt của anh sau trận thua Barcelona không phải là để nói từ biệt với Juventus.

  • Điểm yếu của Juventus: Hàng công thiếu sức bật Điểm yếu của Juventus: Hàng công thiếu sức bật

    Juventus đã thi đấu đầy cố gắng nhưng vẫn thua ở trận chung kết Champions League trước Barcelona. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội có lẽ là hàng công Juve quá yếu nếu so với bộ ba M-S-N của đội bóng Catalan.

  • Milan vẫn là của Berlusconi Milan vẫn là của Berlusconi

    Chủ tịch Silvio Berlusconi đã bán 48% cổ phần Milan cho nhà tài phiệt người Thái Lan, Bee Taechaubol. Như vậy, ông trùm truyền thông 78 tuổi vẫn nắm quyền kiểm soát sân San Siro trong vai trò chủ tịch và cổ đông chính của Rossoneri.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x