Juventus: Hận đời không đối thủ!

Minh Nguyên
16:44 ngày 05-01-2014
Juventus đang cho thấy, họ không có đối thủ tại Serie A. Tuy nhiên, khi ra châu Âu, Juve lại bị loại ngay từ vòng bảng Champions League. Điều gì đang xảy ra với Lão bà?
Juventus: Hận đời không đối thủ!
AS Roma hành quân đến sân của Juventus ở vòng đấu đầu năm mới với một điều rất rõ ràng: nếu thua, đoàn quân của Rudi Garcia (hiện xếp nhì Serie A, kém Juve 5 điểm) coi như từ bỏ giấc mơ Scudetto dù Serie A chưa đi được nửa chặng đường!

Nếu xét về thực lực, đội bóng khả dĩ nhất cạnh tranh với Juve không phải AS Roma, mà là Napoli. Tuy nhiên, CLB thành Naples hiện kém Bianconeri đến 10 điểm, khoảng cách quá lớn đến nỗi HLV Rafa Benitez của Napoli ví von rằng, “để vượt qua Juve còn khó hơn chinh phục đỉnh Everest”.

Chính xác mà nói, Juve đang là đỉnh Everest của bóng đá Italia. Không chỉ Napoli, AS Roma mà ngay cả Inter Milan hay AC Milan (là 2 đội thống trị Serie A trước khi Juve nổi lên đoạt Scudetto liên tiếp 2 mùa vừa qua) trở thành độc cô cầu bại của bóng đá Italia. Nhà báo nổi tiếng Paddy Agnew của tờ World Soccer từng nhận xét: “Juve giống Leonardo da Vinci, còn những ứng viên khác ở Serie A giống những anh họa sĩ Italia nghèo mơ giấc mơ đổi đời nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!”.



Juve mạnh về mọi mặt trong khuôn khổ bóng đá Italia ở thời điểm hiện tại, nhưng lại bị loại ngay sau vòng bảng ở Champions League, phải nhường vé vào vòng sau cho Galatasaray. Sốc mà chẳng sốc, vì Juve vốn không còn là đại gia của châu Âu kể từ sau vụ Calciopoli. Đội bóng áo sọc trắng – đen thành Turin vươn lên nhanh ở Serie A từ sau khi thăng hạng từ Serie B chẳng qua là vì những đối thủ hàng đầu khác của Italia tự suy yếu. Như một lẽ tất yếu, trong xứ mù thì kẻ chột làm vua. Juve từng vô địch Serie A với thành tích bất bại cả mùa, song điều đó không nói lên sức mạnh khủng khiếp của họ mà chỉ vạch trần bộ mặt yếu ớt của Calcio mà thôi.

Chính vì thiếu đối thủ cọ xát nên Juve trở thành tay mơ ở Champions League. Không có sự cạnh tranh sẽ không có sức phát triển như quy luật tất yếu không chỉ trong bóng đá. Ở La Liga, Barcelona chí ít còn mất ngủ vì Real Madrid. Ở Bundesliga, Bayern Munich phải dè chừng Dortmund. Ở Ligue 1, PSG không thể xem thường một AS Monaco dám chi hơn 100 triệu euro để mua 3 cầu thủ Falcao, Moutinho, James Rodriguez. Ở Anh thì khỏi nói, tốp đầu nhung nhúc ứng viên, nhà ĐKVĐ Man Utd đang lóp ngóp ở gần giữa BXH.

Đó lại là một điều khát khao song cũng là sự bối rối của Juve. Nếu một đội bóng khác nổi lên, Bianconeri sẽ có thêm động lực phấn đấu, nhưng biết đâu lại mất Scudetto. Giữa vinh quang một mình một chợ và khát vọng tự tiến bộ (dù có nguy cơ trắng tay), có lẽ nhiều người sẽ chọn giải pháp an toàn như Juve hiện nay.



Juve sẽ lại vô địch Serie A, vì AS Roma không đủ sức bền và thực lực cho cuộc chiến đường dài, như thừa nhận của HLV Rudi Garcia. “Bạn không thể từ một anh nhà nghèo kiết xác bỗng trở thành vua một nước trong một sớm một chiều”, HLV của Roma từng phát biểu. Garcia thực tế, nên trận “chung kết Serie A” giữa Juve và AS Roma đêm nay thật ra không căng (về mặt cục diện cuộc đua Scudetto) như những ai hâm mộ bóng đá Italia mong đợi.

Các tifosi của bóng đá Italia chỉ mong ngày xưa trở lại, đó là khi Serie A có nhóm “7 chị em” đủ sức tranh Scudetto, hoặc khi Buffon có Toldo là đối thủ, Del Piero tranh đua với Totti, Cannavaro đọ tài với Nesta. Những cặp (hoặc nhiều) kỳ phùng địch thủ sẽ tạo nên sức sống cho Serie A, tránh sự nhàm chán như hiện nay: Juve thắng liền 9 trận, ghi 23 bàn và chỉ lọt lưới 1 bàn!

Ăn hiếp kẻ yếu không phải là cách chứng minh sức mạnh của kẻ mạnh.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Tương lai ĐT Italia là ở AS Roma Tương lai ĐT Italia là ở AS Roma

    Trong nhiều năm qua và ngay cả hiện nay, Juve là đội cung cấp người chủ yếu cho tuyển Italia. Tuy nhiên trong tương lai gần, AS Roma sẽ là thành phần nòng cốt của Azzurri…

  • Honda đã có mặt tại Milan Honda đã có mặt tại Milan

    Tân binh người Nhật Bản, Keisuke Honda tin rằng mình có thể giúp Milan tìm lại phong độ xuất sắc từng giúp đội bóng kết thúc ở vị trí thứ 3 tại Serie A ở mùa giải trước.

  • Juve vs Roma: Tuyến giữa quyết định thành-bại Juve vs Roma: Tuyến giữa quyết định thành-bại

    Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên, chỉ 5/15 bàn thắng được ghi bởi các tiền đạo. Vì thế, có khi chẳng phải những Tevez, Llorente hay Totti, mà chính một tiền vệ nào đó sẽ lại định đoạt số phận trận đấu đêm nay.

  • 0h00 ngày 6/1, Fiorentina vs Livorno: Bữa tiệc thịnh soạn 0h00 ngày 6/1, Fiorentina vs Livorno: Bữa tiệc thịnh soạn

    Fiorentina có thể chùn bước khi gặp các CLB tên tuổi tại Serie A mùa này. Tuy nhiên, họ lại rất giỏi bắt nạt những đối thủ yếu như Livorno. Vì vậy, thầy trò HLV Vincenzo Montella sẽ có bữa tiệc thịnh soạn trong lễ xuất quân năm 2014.

  • 02h45 ngày 6/1, Juventus vs Roma: Có không, thiên đường thứ 10? 02h45 ngày 6/1, Juventus vs Roma: Có không, thiên đường thứ 10?

    Cuộc đọ sức vì Scudetto? Không hẳn, bởi mùa giải còn chưa hết lượt đi. Đối với Juventus, đây là trận chiến để bắt kịp kỷ lục 10 trận thắng liên tiếp của chính họ, nhưng liệu thầy trò HLV Antonio Conte có làm được điều đó trước Roma đầy sức lực?

  • 21h00 ngày 5/1: Chievo vs Cagliari 21h00 ngày 5/1: Chievo vs Cagliari

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Chievo và Cagliari

  • Lazio sa thải HLV Petkovic Lazio sa thải HLV Petkovic

    HLV Vladimir Petkovic của Lazio đã trở thành chiến lược gia đầu tiên của Serie A bị mất việc trong năm mới 2014.

  • Đầu năm “mở hàng” Milan Đầu năm “mở hàng” Milan

    Kể từ sau trận thua 0-3 trên sân Lazio mùa giải 1996/97, Milan đã trải qua 16 năm liên tiếp bất bại trong vòng đầu khai Xuân. Trong chuỗi 16 trận bất bại vòng đầu tiên năm mới ấy, Milan thắng tới 13.

  • 1 ngày trước đại chiến Juventus - Roma: Đội nhì bảng khó gây sốc 1 ngày trước đại chiến Juventus - Roma: Đội nhì bảng khó gây sốc

    1 ngày nữa, đại chiến vì Scudetto mùa này sẽ diễn ra, giữa Juventus và AS Roma. Các tifosi trung lập đang mơ tới viễn cảnh Roma quật ngã Juventus. Nhưng với sự ủng hộ từ lịch sử, liệu đội đầu bảng có để điều đó diễn ra?

  • Napoli tính chi 20 triệu bảng mua Mata Napoli tính chi 20 triệu bảng mua Mata

    HLV Rafael Benitez rất ưa chuộng Juan Mata trong thời gian ngắn ngủi dẫn dắt Chelsea hồi mùa trước. Đó là lý do ông muốn giải cứu tiền vệ người Tây Ban Nha này khỏi kiếp dự bị tại sân Stamford Bridge. Tờ The Sun cho hay, Napoli có thể sẵn sàng chi tới 20 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của Mata.

  • Pogba mơ được khoác áo Arsenal và Barca Pogba mơ được khoác áo Arsenal và Barca

    Trả lời phỏng vấn báo chí, tiền vệ người Pháp tiết lộ ước mơ được khoác áo Arsenal và Barca, song không quên nhấn mạnh mình vẫn hạnh phúc với đội bóng chủ quản Juventus.

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x