Sau hơn 6 tháng điều trị chấn thương, huyền thoại của Inter Milan, Javier Zanetti đã có sự trở lại đầy cảm xúc ở tuổi 40 trong chiến thắng 2-0 trước Livorno đêm qua.
Lão tướng Javier Zanetti bị đứt gân gót chân hồi tháng 4/2013 trong thất bại trước Palermo, tưởng như với chấn thương đó, sự nghiệp thi đấu bóng đá đỉnh cao của huyền thoại người Argentina sẽ chấm dứt ở tuổi 40.
Tuy nhiên, với những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, Zanetti đã bình phục rất nhanh và đã trở lại luyện tập cùng các đồng đội trong vài tuần tuần qua. Chiến thắng 3-0 trước Udinese cuối tuần trước đã ghi nhận sự trở lại của "cỗ máy không tuổi", nhưng là ở trên băng ghế dự bị.
Trong trận đấu với Livorno đêm qua, Zanetti đã đánh dấu sự trở lại của mình khi được bố trí vào sân thay cho tài năng trẻ Saphir Sliti ở phút 82, thời điểm đó Inter đang tạm thời dẫn trước đội khách Livorno với tỷ số 1-0 bằng bàn phản lưới nhà của thủ thành Bardi.
Cỗ máy 40 năm vẫn chạy tốt - Javier Zanetti
Ngay sau khi vào sân không lâu, Zanetti chính là người khởi nguồn cho bàn thắng ấn định chiến thắng của Nagamoto ở phút 90+3. Lão tướng người Argentina đã có đường chuyền chính xác cho Kovacic và tài năng trẻ này đã có đường kiến tạo rất tốt để cầu thủ người Nhật Bản băng lên dứt điểm ghi bàn. Đây rõ ràng là một sự trở lại không thể ấn tượng hơn của một cầu thủ đã bước sang tuổi 40 và phải ngồi ngoài gần 7 tháng do chấn thương.
Sau trận đấu, Zanetti đã lên tiếng cảm ơn người hâm mộ, đồng đội, Chủ tịch Massimo Moratti cũng như BLĐ đội bóng đã giành những sự ủng hộ to lớn đối với cá nhân mình trong quãng thời gian phải ngồi ngoài điều trị chấn thương.
"Tôi rất hạnh phúc khi trở lại với sân cỏ và đây là một chiến thắng quan trọng", Zanetti chia sẻ.
Được biết, đây cũng có thể là trận đấu cuối cùng của Inter dưới thời Chủ tịch Massimo Moratti, người trước đó đã khước từ lời đề nghị tiếp tục nắm giữ chức vụ này dưới thời ông chủ Thohir.
Với chiến thắng 2-0 trước Livorno đêm qua, Inter đã có 25 điểm sau 12 trận đấu, đứng ở vị trí thứ 4 trên BXH với 6 điểm kém đội đầu bảng AS Roma nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Juventus-Napoli, những đại diện ưu tú nhất của 2 miền Bắc và Nam Italia vài năm qua sẽ đụng độ trong một trận đại chiến nảy lửa, nhưng không thực có lợi cho Serie A lúc này!
Trong vòng đấu mà Napoli và Juventus triệt hạ lẫn nhau, AS Roma có cơ hội bứt phá khi chỉ phải gặp đối thủ nhỏ bé Sassuolo. 3 điểm còn giúp thầy trò Rudi Garcia lấy lại tự tin sau khi chuỗi trận toàn thắng bị chặn đứng.
Đánh bại Livorno trong trận đấu sớm vòng 12 Serie A, Inter gia cố chắc chắn vị trí thứ 4 trên BXH và đồng thời thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng AS Roma xuống còn 6 điểm.
4 ngôi sao của Juventus: Andrea Barzagli, Carlos Tevez, Fernando Llorente và Fabio Quagliarella tham dự một cuộc thi hết sức đặc biệt để nâng cao kỹ thuật và khả năng dứt điểm của Bwin.
Hôm nay là cơ hội rất lớn để Catania giành chiến thắng đầu tay cùng tướng mới, bởi dù thiếu 8 cầu thủ, nhưng họ vẫn tỏ ra trội hơn Udinese-không-Di Natale!
Mùa này, Inter đang là đội bóng có hàng công mạnh nhất ở Serie A với 27 bàn. Tuy nhiên chỉ 1/3 trong số này diễn ra tại Giuseppe Meazza. Cuộc đón tiếp Livorno là dịp tốt để các chân sút Nerazzurri chỉnh lại thước ngắm trên “thánh địa” của mình.
Ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đang méo mặt khi hứng chịu đòn pháp lý trong nỗ lực bác bỏ vụ kiện tụng với mức bồi thường vượt quá 1 tỷ USD.
Kèo vàng: Ở trận Nice vs Le Havre diễn ra vào 02h00 ngày 11/5 tại vòng 33 Ligue 1, đội chủ nhà chấp đối thủ tới 1 trái. Tuy nhiên, các thống kê về thành tích đối đầu và phong độ hiện tại lại đang nghiêng về đội khách.
Inter từng rất gần với cơ hội sở hữu cầu thủ chạy cánh Rafael Leao trong mùa Hè năm 2019. Nhưng cuối cùng họ lại để vuột mất ngôi sao này vào tay kình địch Milan một cách đáng tiếc.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn