Chỉ trong hai tuần đầu của kỳ chuyển nhượng, Rossoneri đã hoàn tất những bản hợp đồng trị giá khoảng 100 triệu euro, điều hiếm thấy trong lịch sử gần đây của CLB. Tuy nhiên, điều chưa từng xảy ra trong khoảng một thập kỷ qua là khi bước sang đầu tháng 8, chưa đầy 20 ngày trước trận mở màn Serie A gặp Torino, Milan vẫn chưa hoàn tất bất kỳ vụ bán cầu thủ nào.
Hiện đội một có tới 33 cầu thủ, trong khi danh sách đăng ký chỉ cho phép 25 người. Việc bán cầu thủ chưa bao giờ dễ dàng, nhất là sau hai mùa giải thất vọng với vị trí thứ 8 rồi thứ 5 tại Serie A. Dù Juventus, Napoli, Inter hay Roma cũng gặp khó trong việc thanh lý lực lượng, Milan còn có những nguyên nhân riêng: HLV Ruben Amorim muốn đánh giá toàn bộ đội hình trước khi đưa ra quyết định, còn bộ máy lãnh đạo mới lại mạnh về tuyển trạch hơn là đàm phán chuyển nhượng.
Chi nhiều, nhưng chiều bán gần như "đóng băng"
Mùa hè này, Milan dự định đầu tư khoảng 200 triệu euro và chỉ trong một tháng đã chi hơn một nửa số tiền đó để chiêu mộ Goncalo Ramos (70 triệu euro), Mario Gila (30 triệu euro) và Diawara (3 triệu euro).

Sau Juventus và Como, Milan là đội chi nhiều thứ ba tại Serie A. Nếu chỉ tính các tân binh, không bao gồm những thương vụ mua đứt, Rossoneri thậm chí đứng đầu giải đấu.
Trái ngược hoàn toàn với mùa hè năm ngoái. Cùng thời điểm này năm 2025, Milan đã bán Malick Thiaw cho Newcastle, Tijjani Reijnders cho Manchester City và Theo Hernandez cho Al Hilal, thu về hơn 100 triệu euro.
Đến giữa tháng 8/2025, Rossoneri đã chia tay 15 cầu thủ (bao gồm các thương vụ mua đứt), thu về 157 triệu euro. Trước đó nữa là Charles De Ketelaere được Atalanta mua đứt và Sandro Tonali gia nhập Newcastle với giá gần 59 triệu euro cộng thưởng.
Nói cách khác, những mùa hè trước Milan luôn bán được người khá sớm. Năm nay, mục "cầu thủ ra đi" vẫn để trống.
Amorim muốn giữ tất cả để đánh giá
Một trong những nguyên nhân khiến Milan chưa vội bán cầu thủ là Ruben Amorim.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn trực tiếp đánh giá các cầu thủ trẻ cũng như trao cơ hội cho những người tưởng như không còn tương lai tại San Siro, như Samuel Chukwueze hay Ruben Loftus-Cheek.
Trường hợp của Pervis Estupinan cũng tương tự. Thương vụ chuyển sang Aston Villa hiện bị tạm dừng vì Amorim vẫn muốn giữ hậu vệ người Ecuador để kiểm chứng khả năng thi đấu, nhất là tốc độ và kỹ năng một đối một – điều mà Davide Bartesaghi chưa đáp ứng được.
Milan vẫn đang trong quá trình xây dựng đội hình. Hầu hết cầu thủ đều có cơ hội chứng tỏ bản thân, kể cả những người mùa trước ít được thi đấu như Odogu, Ricci hay Athekame. Những trận giao hữu sắp tới với Chelsea và Manchester United sẽ giúp Amorim có thêm cơ sở đưa ra quyết định.
Bên cạnh đó, Milan còn phải xử lý trường hợp của Rafael Leao. Tiền đạo người Bồ Đào Nha không hài lòng với tình hình hiện tại, nhưng thị trường dành cho anh vẫn khá trầm lắng. Nghịch lý là Leao hoàn toàn có thể ở lại nếu không có lời đề nghị phù hợp.

Bộ máy mới còn thiếu kinh nghiệm đàm phán
Một lý do khác nằm ở sự thay đổi trong bộ máy điều hành. Ngày 25/5 vừa qua, ông chủ Gerry Cardinale tái cấu trúc ban lãnh đạo và trực tiếp nắm quyền quản lý chiến lược thể thao của CLB. Những cộng sự mới như Johannes Spors Almstadt, Geoffrey Moncada Gardiner hay Donato Lomonte đều có thế mạnh về tuyển trạch, phân tích dữ liệu và tìm kiếm tài năng hơn là thương lượng các thương vụ mua bán phức tạp.
Almstadt chỉ từng có một quãng thời gian ngắn làm giám đốc thể thao tại Aston Villa. Gardiner phụ trách Football Intelligence, chuyên sử dụng thuật toán để tìm cầu thủ, còn Lomonte điều hành bộ phận tuyển trạch.
Đây đều là những chuyên gia giỏi chuyên môn nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc đàm phán chuyển nhượng kéo dài.
Không ngạc nhiên khi Milan từng nằm trong nhóm năm CLB chi tiêu mạnh nhất châu Âu từ giữa tháng 7, nhưng trong khi Chelsea, Bayern Munich hay Manchester United đã bán bớt nhiều cầu thủ, Rossoneri vẫn chưa thể giảm quân số.
Milan còn thiếu gì?
Để hoàn thiện đội hình, Milan vẫn cần ít nhất một trung vệ và một tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, nếu không bán bớt cầu thủ, CLB khó có thể tiếp tục mua sắm.
Ismael Bennacer đang tiến gần đến việc chấm dứt hợp đồng, Warren Bondo không còn nằm trong kế hoạch, còn Santiago Gimenez, sau khi Camarda được Amorim công khai trao niềm tin, cũng nhiều khả năng sẽ ra đi sau khi bình phục chấn thương.
Cho đến lúc này, Milan mới chỉ thu về khoảng 40 triệu euro từ các điều khoản mua đứt của Morata, Jimenez, Pobega và Colombo.
Tương lai của Rafael Leao, cầu thủ được định giá khoảng 40-50 triệu euro, có thể trở thành chìa khóa. Nếu thương vụ này được giải quyết, hiệu ứng domino nhiều khả năng sẽ giúp thị trường chuyển nhượng của Milan thực sự khởi động.



























