AC Milan: 182 triệu euro
Tâm điểm tại Milan lúc này là thương vụ Theo Hernandez. Với Al Hilal đã bị loại khỏi FIFA Club World Cup, Milan kỳ vọng chốt xong vụ bán Theo sang Ả Rập trong vài ngày tới với mức giá đã được thống nhất: 30 triệu euro (bao gồm cả tiền thưởng). Tại Milanello, hôm qua đã có một CĐV mặc áo Theo đứng chờ tạm biệt anh, bởi cầu thủ Pháp này đã được miễn tập luyện và chuẩn bị dọn đồ ra đi.
Bennacer cũng đang đàm phán để rời đi. Pioli muốn anh về Fiorentina, nhưng mức lương 4 triệu euro khiến thương vụ phức tạp. Marseille chê mức phí 12 triệu euro là quá cao, còn đề nghị từ Ả Rập vẫn chưa đến.
Ngoài ra, Adli (giá 8 triệu) có thể sang Qatar hoặc Nga nếu không muốn phải xuống tập với đội trẻ Milan Futuro. Thủ môn Vasquez (3 triệu) trở lại sau khi hết hạn cho mượn ở Empoli, trong khi Musah (25 triệu) được Premier League quan tâm nhưng chưa có lời đề nghị chính thức.
Thiaw, từng lọt tầm ngắm của Como nhưng từ chối, cũng có thể sang Bundesliga với mức giá khởi điểm 35 triệu. Một số cầu thủ khác như Pobega (10 triệu), Chukwueze (22 triệu), Okafor (12 triệu), Colombo (7 triệu), Liberali (3 triệu) và Emerson Royal (10 triệu) đều có thể giúp Milan thu về một khoản đáng kể.
Juventus: 175 triệu euro
Ở Turin, Juventus cũng đang tìm cách thanh lý hàng loạt cái tên không còn phù hợp. Trong số này, gây chú ý nhất là Dusan Vlahovic, với mức giá dự kiến 30 triệu euro, nhưng mức lương cao tới 12 triệu euro/năm đang là trở ngại lớn. Một số bản hợp đồng mới mùa trước như Douglas Luiz (đã tiêu tốn 50 triệu khi mua) giờ được rao bán với khoảng 35 triệu, hay Nico Gonzalez, từng tốn 33 triệu, giờ chỉ mong thu về khoảng 25 triệu.
Các cầu thủ khác gồm: Perin (5 triệu), Djalo (10 triệu), Rugani (10 triệu), Kelly (18 triệu), Weah (15 triệu), Arthur (5 triệu), Kostic (11 triệu), Mbangula (11). Việc bán đi những cái tên này sẽ giúp Juventus giảm đáng kể quỹ lương và tái đầu tư cho tân binh như Jonathan David.
Inter: 125 triệu euro
Inter đã chi khá mạnh tay mùa này, nhưng họ vẫn còn nhiều cầu thủ có thể bán. Nổi bật là Yann Bisseck, trung vệ người Đức, được định giá 40 triệu euro, đang được Premier League theo dõi sát sao. Calhanoglu cũng có thể ra đi với giá khoảng 30 triệu sau những mâu thuẫn. Dumfries thì chỉ còn 9 ngày trước khi điều khoản phá vỡ 25 triệu hết hạn.
Ngoài ra, Asllani (15 triệu) có thể rời để tìm cơ hội mới, còn những “măng non” như Sebastiano Esposito (10 triệu) và Aleksandar Stankovic (10 triệu) đều được định giá cao nhờ tiềm năng. Buchanan (15 triệu) cũng được Villarreal, Brentford và Eintracht Frankfurt quan tâm. Taremi, dù không còn chỗ đứng, cũng có thể giúp Inter thu về khoảng 5 triệu.
Napoli: 158 triệu euro
Ở Napoli, nhân tố chính trên thị trường tất nhiên là Victor Osimhen, người có thể mang về 75 triệu euro, đang phân vân giữa Al Hilal và Galatasaray. Bên cạnh đó, Raspadori cũng có thể ra đi với mức giá khoảng 25 triệu, giúp Napoli chạm mốc 100 triệu chỉ nhờ 2 cầu thủ.
Các gương mặt khác gồm Zanoli (10 triệu), Zerbin (10 triệu), Cajuste (7 triệu), Folorunsho (7 triệu), Ngonge (10 triệu), Simeone (8 triệu) và Lindstrom (10 triệu) đang nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB châu Âu như Besiktas, Cagliari, Bologna, Sevilla…
Tổng cộng, 4 ông lớn Serie A đang nắm trong tay những “hàng thừa” trị giá khoảng 640 triệu euro: Milan (182), Juventus (175), Inter (125) và Napoli (158). Đây là một kho tài sản tiềm năng, không chỉ giúp họ giảm bớt quỹ lương mà còn mang về nguồn ngân sách dồi dào để tái đầu tư chuẩn bị cho mùa giải mới. Thị trường chuyển nhượng vẫn còn dài và rất nhiều trong số những cái tên này sẽ là nhân vật chính trong các thương vụ lớn sắp tới.