Napoli - lá cờ đầu của Serie A ở châu Âu

Mạnh Đức
13:57 ngày 20-09-2013
Đánh bại đương kim á quân Dortmund 2-1 đầy thuyết phục trong khi Juventus và Milan thi đấu mờ nhạt, Napoli cho thấy họ xứng đáng là lá cờ đầu của bóng đá Italia tại đấu trường Champions League mùa này.
Napoli - lá cờ đầu của Serie A ở châu Âu
GIƯƠNG CAO LÁ CỜ ĐẦU
Sau những sự bổ sung nhân sự chất lượng với Higuain, Callejon, Reina... Napoli đã khởi đầu ấn tượng tại Serie A 2013/14 với 3 trận toàn thắng. Sự hưng phấn đó đã được thày trò HLV Rafa Benitez kéo sang đấu trường Champions League, giúp họ đánh bại đương kim á quân Dortmund với tỷ số 2-1 rạng sáng qua.

Đó là trận đấu mà Napoli đã gặp những khó khăn nhất định trong việc nhập cuộc trước sức mạnh của đội bóng Đức. Tuy nhiên, càng chơi Napoli càng chứng tỏ được bản lĩnh và quyết tâm. Họ tìm ra sơ hở của Dortmund nằm ở 2 cánh và khoét vào những điểm yếu này. Cũng từ một tình huống tạt bóng từ cánh trái vào, Higuain đã dứt điểm bằng đầu mở tỷ số cho Napoli

Sau khi có ưu thế dẫn điểm và cả ưu thế hơn người (thẻ đỏ của Weidenfeller), Napoli cũng đã rất khôn ngoan. Họ đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ nhưng không hề vội vã trong các pha phối hợp và khiến Dortmund không có cơ hội triển khai các miếng phản công sở trường. Một lối chơi hết sức khó chịu nhưng hợp lý và bàn thắng thứ 2 đến với đội bóng chủ sân San Paolo là tất yếu. Họ chỉ để Dortmund gỡ lại 1 bàn vào cuối trận do sai lầm cá nhân của Zuniga, cầu thủ đã chơi rất hay trước đó.


Màn trình diễn của Napoli trước Dortmund rõ ràng rất khác so với cái cách mà Milan đánh bại Celtic 2-0 hay Juventus bị “bé hạt tiêu” Copenhagen cầm hòa 1-1. Napoli đã thể hiện được phong thái của một đội bóng có bản lĩnh, thi đấu với quyết tâm và một niềm tin mãnh liệt nhất. Đó chính là điều mà các đội bóng khác tại Serie A, kể cả Juventus, đã không làm được trong những năm qua.

ĐƯỜNG RỘNG THÊNH THANG
Nếu nhìn lại những gì mà Napoli đã thể hiện tại đấu trường Champions League mùa 2011/12, nhất là ở các trận đấu với đối thủ mạnh như Bayern, Man City hay Chelsea... sẽ thấy được việc Napoli đánh bại Dortmund không phải là một bất ngờ. Ở trận đấu với Dortmund, Napoli tỏ ra rất kinh nghiệm khi biết kiềm chế sự hưng phấn để giữ một thế trận an toàn và duy trì lợi thế. Đó có thể xem là điều đang thiếu của Napoli và một khi đã khắc phục được điểm yếu về kinh nghiệm, họ không phải e ngại bất kỳ đối thủ nào.

Niềm tin đó càng trở nên mãnh liệt hơn khi trên băng ghế huấn luyện của Napoli giờ đây là Rafa Benitez, một chiến lược gia lão luyện và được xem là “ông vua đấu cúp”. Các đội bóng do Benitez dẫn dắt luôn thi đấu rất thành công ở các giải đấu cúp, mà minh chứng rõ ràng nhất là chức vô địch Europa League 2012/13 mà Benitez mới giành được cùng Chelsea.

Kinh nghiệm và bản lĩnh của Benitez cộng với thực lực và sự khao khát thể hiện mình của các cầu thủ, Napoli hoàn toàn có thể là một thế lực ở Champions League năm nay. Vẫn còn quá sớm để nói về những thành công nhưng rõ ràng sau những gì đã thể hiện vào rạng sáng qua, phía trước thày trò Benitez đang là con đường rộng thênh thang...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Benitez "thưởng nóng" cho các cầu thủ Napoli Benitez "thưởng nóng" cho các cầu thủ Napoli

    HLV Rafael Benitez của Napoli đã cho phép các học trò có một ngày nghỉ trọn vẹn để thưởng công cho màn trình diễn ấn tượng của họ trong chiến thắng 2-1 trước Dortmund.

  • BTC sớm chọn ứng viên Scudetto? BTC sớm chọn ứng viên Scudetto?

    Có rất nhiều nghi án đã xảy ra ở vòng đấu thứ 3. Đó là quả penalty không được thổi cho Juve trong trận derby d’Italia với Inter, quả phạt đền khác của Fiorentina bị từ chối ở phút cuối trận gặp Cagliari, trong khi Milan được penalty ở phút bù giờ, giúp họ thoát thua trên sân Torino.

  • Milan: Nghiến răng để chiến thắng! Milan: Nghiến răng để chiến thắng!

    Thiếu hụt lực lượng đủ đường, nhưng Milan vẫn có 3 điểm trọn vẹn trước Celtic. Chiến thắng 2-0 đầy nhọc nhằn không chỉ giúp Milan bắt kịp Barca về điểm, mà còn cho thấy tinh thần chiến đấu của Rossoneri trong thời khắc khó khăn…

  • Lorenzo Insigne: "Maradona mới" của bóng đá Italia? Lorenzo Insigne: "Maradona mới" của bóng đá Italia?

    Liên tục ghi bàn trong màu áo Napoli cũng như ĐTQG Italia, cái tên Lorenzo Insigne đang được người hâm mộ kỳ vọng sẽ trở thành một Diego Maradona mới của sân Sao Paolo.

  • Allegri hài lòng khi Milan chiến đấu đến những giây cuối cùng Allegri hài lòng khi Milan chiến đấu đến những giây cuối cùng

    HLV Massimiliano Allegri của Milan khẳng định ông tự hào về những cầu thủ của mình và ca ngợi màn trình diễn của họ trước đối thủ Celtic trong bối cảnh đội bóng đang gặp khủng hoảng chấn thương.

  • Higuain chê La Liga dễ chơi hơn Serie A Higuain chê La Liga dễ chơi hơn Serie A

    Tiền đạo Gonzalo Higuain của Napoli sau trận thắng Dortmund đã nhận định đây là một “kết quả tuyệt vời” cho đội bóng Italia và thừa nhận "Serie A khó chơi hơn La Liga".

  • HLV Benitez hài lòng với thắng lợi của Napoli trước Dortmund HLV Benitez hài lòng với thắng lợi của Napoli trước Dortmund

    Rạng sáng nay, Napoli đã giành được chiến thắng quan trọng 2-1 trước đối thủ sừng sỏ Borussia Dortmund ở loạt trận đầu tiên vòng bảng Champions League. Chiến thắng này giúp đại diện Italia tạm thời chia sẻ ngôi đầu bảng với Arsenal, đội bóng cũng đánh bại Marseille với tỷ số 2-1 trong trận đấu diễn ra cùng giờ.

  • Milan "què quặt" lại trông hết vào Balotelli Milan "què quặt" lại trông hết vào Balotelli

    Milan đang gặp quá nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu tiên của mùa giải. Vấn nạn chấn thương hoành hành khiến Rossoneri có sự khởi đầu không thực sự tốt.

  • Top 5 bàn thắng đẹp nhất vòng 3 Serie A 2013/14 Top 5 bàn thắng đẹp nhất vòng 3 Serie A 2013/14

    BONGDAPLUS gửi tới độc giả 5 pha lập công ấn tượng nhất vòng 3 Serie A 2013/14.

  • Phó chủ tịch Milan: "Kaka đã khóc khi gọi điện cho tôi" Phó chủ tịch Milan: "Kaka đã khóc khi gọi điện cho tôi"

    Phó Chủ tịch Adriano Galliani của Milan vừa lên tiếng khen ngợi Kaka sau khi tiền vệ người Brazil quyết định không nhận lương khi dính chấn thương. Ông cũng nhấn mạnh Kaka đã khóc khi thông báo chấn thương qua điện thoại.

  • Serie A 2013/14 - vòng 3: Milan điêu đứng Serie A 2013/14 - vòng 3: Milan điêu đứng

    Bước ra từ trận hòa Torino 2-2 tại vòng 3 Serie A là một Milan tan hoang vì chấn thương. Thêm Kaka, Montolivo, Poli vào danh sách bệnh binh, đội quân áo đỏ đen sống ra sao những ngày phía trước?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x