Serie A: Bây giờ, Juve là kẻ đáng sợ nhất!

HUY HIẾU
06:22 ngày 12-11-2013
Câu chuyện cổ tích của Roma đang dần đi vào một chương khá ảm đạm, khi giông bão bắt đầu kéo đến phá hoại hành trình của thầy trò HLV Rudi Garcia. Trong khi đó, chú cọp Juventus đã bắt đầu khoe nanh vuốt.
Serie A: Bây giờ, Juve là kẻ đáng sợ nhất!
LÃO PHU NHÂN HÓA… CỌP
Cú sút lạnh lùng của Berardi khi thời gian bù giờ của hiệp 2 chỉ còn lại 26 giây đã giúp Sassuolo giành 1 điểm lịch sử trên sân của đội đầu bảng Roma. Ngay trong khoảnh khắc đó, đội bóng chủ quản của Berardi - Juventus cũng ăn mừng chẳng kém phần phấn khích so với Sassuolo. 
Tiền đạo trẻ được Juve cho Sassuolo mượn đã giúp Lão phu nhân một tay trong việc tiến gần hơn tới ngôi đầu bảng, thầy trò HLV Antonio Conte không bỏ lỡ cơ hội đó bằng trận thắng 3-0 trước đối thủ trực tiếp Napoli rạng sáng qua. Cuộc đại chiến tại Serie A đã mở ra chóng vánh với bàn thắng sớm của Llorente, trước khi Pirlo và Pogba tạo ra 2 siêu phẩm khác trong 15 phút cuối hiệp 2.  

Một cái kết cũ, khi Juve lại chiến thắng một cách thuyết phục ở cuộc so tài đỉnh cao, lần này là trước một Napoli đang gây ấn tượng mạnh trên bình diện châu Âu. Đó không đơn thuần chỉ là 3 điểm Juve thu nhặt trên hành trình bảo vệ danh hiệu, mà còn là dịp để thầy trò Conte lấy tinh thần trước 2 trận chiến cam go tại Champions League sắp tới. 

Juve vẫn chưa tái chiếm được ngôi đầu bảng, nhưng sau 4 trận thắng liên tiếp mà luôn giữ sạch lưới, Lão phu nhân chỉ còn kém Roma cách biệt tối thiểu. Trận thư hùng giữa họ phải tới tháng 1/2014 mới diễn ra, nhưng xem ra Juve đủ khả năng chiếm được ngôi đầu chỉ trong vòng vài tuần tới.

THÀNH ROME RUN RẨY
2 trận hòa cùng tỉ số 1-1, cùng kịch bản dẫn trước ở hiệp 1 và bị gỡ hòa, nhưng đã phô ra 2 vấn đề khác nhau của Roma. Trước Torino là sự bế tắc bởi sức kháng cự mạnh mẽ của đối thủ giàu cá tính, trong khi Sassuolo lại cho thấy khá nhiều hạn chế về bản lĩnh và kinh nghiệm của thầy trò Rudi Garcia. 

Cứ cho bàn thua cuối trận gặp Sassuolo là một tai nạn đáng tiếc, nhưng không phải Roma đã không được cảnh báo trước. Trên thực tế, Giallorossi đã chơi rất lúng túng kể từ phút 85, thời điểm Sassuolo bất ngờ đẩy cao tốc độ. Việc để một đối thủ yếu chỉ vừa đá hơn chục trận tại Serie A trong lịch sử như Sassuolo dồn ép trong vài phút cuối ngắn ngủi quả là điều khó chấp nhận được với Roma. Đó cũng là hình ảnh tương phản hoàn toàn so với đội quân bách chiến bách thắng trong giai đoạn từ đầu mùa tới cuối tháng 10/2013. 

2 cú vấp của Roma đương nhiên không thể chỉ được giải thích bằng sự vắng mặt của Totti và Gervinho. HLV Rudi Garcia đã không đổ lỗi cho trọng tài hay các lý do khách quan, tuy nhiên ông không dám thừa nhận sự thực rằng Roma đang run rẩy vì sức ép quá lớn ở ngôi đầu.  

Với chỉ 1 điểm nhiều hơn Juve , có cảm tưởng Roma đang rất nghiêng ngả, có thể ngã kềnh bất cứ lúc nào khi nhà ĐKVĐ Serie A liên tục “rung lắc” ở phía dưới. Ngày Roma phải nhường lại ngôi đầu cho Juve có lẽ không còn xa…

Top 3 giành điểm kỷ lục
Sau 12 vòng, 3 đội tốp đầu là Roma (32 điểm), Juventus (31) và Napoli (28) đã giành được tổng cộng 91 điểm, đây là con số cao nhất cho thành tích tổng của Top 3 sau 12 vòng, kể từ khi Serie A tính 3 điểm/trận thắng mùa 1995/96. Từ đó tới nay, thành tích tốt thứ nhì của Top 3 cùng sau 12 vòng là 89 điểm ở mùa 2005/06. 

CON SỐ:
11 - Với cú đúp vào lưới Sampdoria, Rossi (Fiorentina) trở thành cầu thủ thứ 3 tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này đạt ít nhất 10 bàn thắng (11 bàn, sau Ronaldo và Diego Costa).
73 - Pha lập công của Llorente (Juventus) được ghi ở giây thứ 73, bàn thắng nhanh thứ 3 tại Serie A mùa này. 
400 - HLV Colantuono kỷ niệm trận chính thức thứ 400 của ông cùng Atalanta bằng chiến thắng 2-1 trước Bologna.


KẾT QUẢ VÒNG 12
Catania-Udinese:  1-0
Inter-Livorno: 2-0
Genoa-Verona: 2-0
Parma-Lazio: 1-1
Roma-Sassuolo: 1-1
Chievo-Milan: 0-0
Cagliari-Torino: 2-1
Atalanta-Bologna: 2-1
Juventus-Napoli: 3-0
Fio-Sampdoria: 2-1

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
11 bàn: Rossi (Fiorentina)
8 bàn: Cerci (Torino)
7 bàn: Palacio (Inter)

BẢNG XẾP HẠNG

XH

Đội

Tr

T

H

B

BT

BB

Đ

1

Roma

12

10

2

0

26

3

32

2

Juventus

12

10

1

1

26

10

31

3

Napoli

12

9

1

2

24

11

28

4

Inter

12

7

4

1

29

12

25

5

Fiorentina

12

7

3

2

24

14

24

6

Verona

12

7

1

4

22

19

22

7

Genoa

12

5

2

5

13

14

17

8

Lazio

12

4

4

4

16

16

16

9

Atalanta

12

5

1

6

14

15

16

10

Milan

12

3

4

5

17

19

13

11

Parma

12

3

4

5

17

20

13

12

Udinese

12

4

1

7

11

15

13

13

Cagliari

12

3

4

5

13

20

13

14

Torino

12

2

6

4

18

21

12

15

Livorno

12

3

3

6

13

18

12

16

Bologna

12

2

4

6

14

24

10

17

Sassuolo

12

2

4

6

13

28

10

18

Sampdoria

12

2

3

7

13

22

9

19

Catania

12

2

3

7

8

19

9

20

Chievo

12

1

3

8

7

18

6

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x