Bóng Đá Plus trên MXH

Serie A sa sút: Sự giãy chết của một Đế chế
An Ngọc Linh • 13:29 ngày 30/08/2014
Sử gia bóng đá John Foot, tác giả cuốn sách “Calcio, biên niên sử bóng đá Italia”, cho rằng những người Italia đã tự bắn vào chân mình: “Họ có con gà đẻ trứng vàng trong những năm 1990 và họ đã tự tay giết nó, thật không thể tin được”. Con gà đẻ trứng vàng năm xưa vẫn không thể phục sinh ở mùa giải mới này, thậm chí là nhiều mùa sau nữa.
    ĐÃ CÓ THỜI HOÀNG KIM
    Tháng 8/2013, kênh truyền hình Rai của Italia phát đi phát lại một trận đấu đạt tỉ lệ người xem cao bất thường và chắc chắn có thể khiến nhiều tifosi hoài cổ phải rơi lệ: Cuộc chạm trán giữa AC Milan và Sampdoria vào năm… 1991.

    Đó là một buổi chiều rực rỡ ở San Siro, với pháo sáng bắn tung một góc trời, tiếng hát bay lượn quanh các khán đài và những ầm ào làm rung chuyển thinh không. Dưới sân, một dải ngân hà sải bước: Ruud Gullit, Roberto Mancini, Marco van Basten, Gianluca Vialli và Attilio Lombardo đẹp trai và quyến rũ hơn tất cả những tài tử hàng đầu Italia bấy giờ. 

    Đó là thời kỳ hoàng kim, kỷ nguyên của thứ bóng đá không tưởng: Đầy tính cạnh tranh, kỹ thuật, khoa trương và sáng tạo. Nước Ý ngẩng cao đầu và tuyên bố thứ bóng đá hay nhất hành tinh đang được trình diễn ở đây. Thời điểm ấy, bóng đá Anh vẫn còn đang vật lộn với hậu quả từ hai thảm họa Heysel và Hillsborough, khi bóng ma Hooligan vẫn ám ảnh trên những khán đài cũ nát của những sân vận động tồi tàn.

    23 năm sau, Serie A chỉ còn là cái bóng của chính mình. Nó không chỉ tụt lại phía sau các giải VĐQG Anh, TBN và Đức, mà giờ cũng đã phải nhìn Ligue 1 (Pháp) và Primera Liga (BĐN) vượt mặt trên BXH của UEFA. Giải đấu giờ là một sa mạc tài năng, ngập trong những bê bối tham nhũng và tranh cãi quanh chuyện phân biệt chủng tộc, với cơ sở hạ tầng ọp ẹp và các khán đài trống vắng. 

    Những năm đầu thập niên 1990, các CĐV bóng đá Anh thậm chí xem Serie A với sự thích thú không kém gì bây giờ. Khi ấy, cuộc đua vô địch thường xuyên có bảy đội tham gia, tự xưng là nhóm “Le Sette Sorelle” (7 chị em gái), là Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio, Parma và Fiorentina. 

    Mùa trước, Juventus, đội duy nhất cho đến lúc này có một sân vận động riêng ở Serie A, đã đăng quang với điểm số không tưởng: 102! Đội á quân AS Roma kém “Bà đầm già” những 17 điểm, trong khi CLB xếp thứ tư là Fiorentina chỉ giành được 65 điểm.


    SUY TÀN BỞI ĐÂU?
    Vụ Calciopoli vào năm 2006 là một scandal thế kỷ, nhưng theo Matias Almeyda, người đã từng chơi bóng ở Italia 8 năm (1997-2005) trong màu áo các CLB Lazio, Parma, Inter Milan và Brescia, thì ngay cả trong giai đoạn hoàng kim, Serie A cũng đã bị ngập trong những bê bối dàn xếp tỉ số, doping và cả mafia. 

    “Hồi ở Parma, họ truyền vào tĩnh mạch chúng tôi một chất gì đó trước mỗi trận đấu” - Almeyda kể lại - “Họ nói rằng đó là hỗn hợp vitamin, nhưng khi vào sân, tôi có cảm giác rằng mình có thể nhảy lên đến trần nhà”.

    “Các cầu thủ không thắc mắc, nhưng nhiều năm sau đó, có người đã chết vì bệnh tim, có người gặp vấn đề với cơ bắp của mình. Tôi nghĩ đó là hậu quả của việc ấy” - Almeyda, người từng thừa nhận rằng anh đã phải rất vất vả mới chống lại được chứng nghiện rượu trong những năm cuối ở Inter Milan, hồi tưởng. 

    Thời còn ở Parma, anh đã từng bất đồng với chủ tịch CLB, ông Stefano Tanzi, và ngay lập tức bị “dằn mặt” kiểu mafia: “Tôi tranh cãi nảy lửa với Tanzi và vài ngày sau, tôi thức dậy và thấy chiếc xe mới cóng của mình không cánh mà bay khỏi garage”. 

    Không chỉ có Almeyda gặp rắc rối: “Savo Milosevic cũng mâu thuẫn với CLB và điều tương tự đã xảy ra”. Và giọt nước rồi cũng tràn ly: “Một ngày nọ, vợ tôi về nhà và nghe thấy tiếng người lạ bên trong. Cô ấy bỏ chạy rồi gọi cảnh sát. Có một tin nhắn ở trên tường được viết bằng dầu máy, một thông điệp từ bọn mafia. Vợ tôi sau đó đã sinh non. Sau World Cup 2002, tôi không bao giờ trở lại Parma”.

    Almeyda phủ nhận chuyện tham gia dàn xếp tỉ số, nhưng anh cũng bày tỏ sự nghi ngờ về trận Parma thua Roma 1-3 năm 2001, với một kết quả đã đưa đội bóng thủ đô vượt mặt Juventus để giành Scudetto: “Một số đồng đội của tôi ở Parma nói với tôi rằng các cầu thủ Roma muốn chúng tôi thua trận, và tôi đã nói “Không”. Nhưng trên sân, tôi thấy một số người không thèm chạy. Tôi xin được thay ra và vào thẳng phòng thay đồ. Vì tiền ư? Tôi không biết. Họ gọi thế là giúp đỡ nhau”.

    Các CLB Serie A nợ 3 tỉ euro
    Một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn tài chính của Serie A xuất phát từ cách họ bán bản quyền truyền hình. Nếu như Premier League đứng ra bán theo gói chung và sau đó phân chia cho các CLB theo một tỉ lệ không quá chênh lệch, thì các CLB Serie A mạnh ai nấy bán: “Cách họ kinh doanh bản quyền truyền hình thật thảm hại, với những CLB chỉ hoàn toàn chạy theo lợi ích của riêng mình” - John Foot, một nhà nghiên cứu bóng đá Italia, kết luận. Chỉ có 19 trong tổng số 107 CLB ở Ý có lãi trong năm 2011, và năm ngoái, bóng đá Italia lỗ gần nửa tỉ euro, trong khi tổng số tiền nợ của các CLB Serie A đã gần bằng tiền… bản quyền truyền hình tại Premier League: Gần 3 tỉ euro!

    Từ mùa 1982/83, các CLB Italia đã vào chung kết C1/Champions League 17 lần, nhưng kể từ khi Inter đăng quang năm 2010, các đội Serie A chỉ tiến xa nhất là tới tứ kết. Năm 2011, 2012 và 2013, họ vẫn còn ít nhất một đại diện ở tứ kết, nhưng năm 2014, bóng đá Italia sạch bóng ở vòng này. Juventus và Napoli bị loại từ vòng bảng, trong khi AC Milan (ảnh) rời cuộc chơi sau thảm bại với tổng tỉ số 1-5 trước Atletico Madrid. Trên BXH của UEFA, Serie A cũng đã để bóng đá BĐN vượt mặt và tụt xuống vị trí thứ năm.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay