Cách đây ít ngày, trên trang Instagram cá nhân, Alesya Kafelnikova có đăng ảnh và video quay cảnh cô đang nằm trên lưng một con voi trong chuyến du lịch đến đảo Bali thuộc Indonesia, kèm theo đó là thông điệp "Những rung cảm tự nhiên".
Điều đáng nói ở đây là, Alesya Kafelnikova ở trong tình trạng khỏa thân và con voi mà cô cưỡi thuộc loài đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng do nạn phá rừng và suy thoái môi trường sống tự nhiên.
Voi Sumatra không phải loài voi bản địa ở đảo Bali nhưng chúng được nuôi trên đảo nhằm phục vụ ngành du lịch. Ước tính, số lượng loài voi Sumatra hiện có chỉ còn dưới 1.000 con.
"Lại có thêm một ví dụ tầm thường khác cho số phận của loài voi châu Á khi chúng phải chật vật trước sự lạm dụng của con người trong ngành du lịch và giải trí", phát ngôn viên của nhóm "Giải cứu Voi châu Á" lên tiếng chỉ trích hành vi của người mẫu Nga.
Trang Instagram của Alesya Kafelnikova - con gái của cựu tay vợt Yevgeny Kafelnikov, hiện có gần 600.000 người theo dõi. Bức ảnh "khỏa thân vì nghệ thuật với voi" của người mẫu 22 tuổi đang hứng chịu không ít sự phản đối kịch liệt từ dư luận.
Bước vào con đường chuyên nghiệp từ năm 1992 cho đến lúc giải nghệ, năm 2010, Yevgeny Kafelnikov đã giành được tổng cộng 26 danh hiệu ATP, trong đó có hai Grand Slam, lần lượt ở Roland Garros 1996 và Australian Open 1999, cùng chiếc HCV đơn nam tại Olympic Sydney 2000. Bên cạnh đó, cựu tay vợt Nga còn có bốn danh hiệu Grand Slam đánh đôi và chức vô địch Davis Cup 2002. Yevgeny Kafelnikov có sáu tuần giữ ngôi số một thế giới, giai đoạn giữa mùa giải 1999 (từ đầu tháng 5 đến trung tuần tháng 6). |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn