"Tôi đã đọc nhiều thông tin rằng tôi không được yêu thích. Ngay cả khi đó là sự thật, tại sao tôi lại muốn đổ thêm dầu vào lửa. Tôi không muốn khuấy động những cảm xúc tiêu cực, thù hận và giận giữ", Djokovic chia sẻ.
"Tôi không có ác cảm với những người không ủng hộ. Tuy nhiên, nếu tôi cố gắng quan tâm hơn vào những câu chuyện mà tôi không được yêu thích, nó vẫn sẽ tiếp tục. Tất nhiên, ai cũng muốn được mọi người cổ vũ, nhưng tôi không muốn sự tiêu cực đó", tay vợt Serbia nói thêm.
XEM: Djokovic chơi tennis với fan trên đường phố Belgrade
Trong trận chung kết Wimbledon năm ngoái, Federer nhận được sự ủng hộ của hầu hết khán giả trên sân. "Tàu tốc hành" có lợi thế giữ hai match-point ở đầu set năm quyết định nhưng đã bỏ lỡ. Bước lên bục nhận cup vô địch, Djokovic đã thừa nhận, anh tự biến những câu cổ vũ "Roger" thành "Novak" để tạo động lực cho chính mình.
"Một thực tế là hầu hết người ủng hộ Federer và Nadal đều chống lại tôi, nhưng đó là do những gì họ làm được cho quần vợt thế giới. Không có nghĩa là mọi người ghét tôi và điều đó chắc chắn không có nghĩa là tôi phải chống phần còn lại của thế giới chỉ vì ít người ủng hộ trong trận chung kết Grand Slam".
Tại bán kết Australian Open 2020, Djokovic một lần nữa đối đầu Federer và nhận được ít sự ủng hộ hơn. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục đánh bại chủ nhân của 20 danh hiệu Grand Slam, trước khi giành chức vô địch thứ 8 ở Melbourne Park.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn