Theo dõi thông tin

Maja Chwalinska, tay vợt vô danh người Ba Lan rời Paris với vị thế hoàn toàn mới

01 giờ trước
Dù không thể tạo nên câu chuyện cổ tích trọn vẹn trước Mirra Andreeva ở chung kết đơn nữ Roland Garros năm nay, Maja Chwalinska vẫn rời Paris với niềm tự hào và một tương lai rộng mở hơn bao giờ hết.

    Á quân Roland Garros 2026: “Tôi sẽ không bao giờ quên 3 tuần này”

    Maja Chwalinska thua trận với tỷ số 3-6, 2-6 sau một giờ 22 phút thi đấu trên sân Philippe-Chatrier. Trong bài phát biểu sau trận, tay vợt Ba Lan vẫn giữ được sự hài hước quen thuộc.

    "Tôi ước mọi người được xem một trận đấu hấp dẫn hơn hôm nay. Nhưng Mirra đơn giản là quá xuất sắc. Có lẽ đó là lỗi của cô ấy", Chwalinska nói bông đùa, khiến khán giả bật cười.

    Sau khi dẫn 3-2 ở set đầu, Chwalinska chứng kiến đối thủ thắng một mạch 9 game liên tiếp để khép lại set đầu tiên và vươn lên dẫn 5-0 ở set hai. Tay vợt 24 tuổi thừa nhận, cô gần như không tìm ra lời giải trước lối chơi của Andreeva.

    "Hôm nay tôi cảm thấy mình không có thứ vũ khí nào đủ sức chống lại cô ấy. Mirra xử lý các pha bóng trong điều kiện có gió tốt hơn rất nhiều và thi đấu cực kỳ thông minh", Chwalinska nói trong buổi họp báo.

    Dù thất bại ở trận đấu cuối cùng, Roland Garros 2026 vẫn là giải đấu làm thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của Chwalinska. Xuất phát từ vòng loại, cô trở thành tay vợt vượt qua vòng loại thứ hai trong Kỷ nguyên Mở vào tới chung kết một giải Grand Slam

    Trên hành trình đó, Chwalinska giành những chiến thắng lớn nhất sự nghiệp trước hàng loạt đối thủ tên tuổi như Zheng Qinwen, Elise Mertens, Maria Sakkari và Diana Shnaider.

    Thành tích á quân Roland Garros 2026 giúp cô nhận về 1,4 triệu euro tiền thưởng cùng 1.300 điểm xếp hạng. Chwalinska sẽ tăng từ vị trí 114 lên số 21 thế giới - một bước nhảy vọt ấn tượng, tới 93 bậc.

    "3 tuần tuyệt vời và chắc chắn không thể nào quên đối với tôi", Chwalinska nói. "Mirra là tay vợt xuất sắc hơn trong trận hôm nay. Cô ấy hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng. Nhưng tôi cũng tự hào về những gì mình đã làm được".

    Điều đáng chú ý là tay vợt 24 tuổi tin rằng cô vẫn chưa thể hiện thứ tennis hay nhất tại Paris.

    "Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi không nghĩ mình đã chơi thứ tennis tốt nhất. Điều lớn nhất tôi nhận được là sự tự tin. Trước đây tôi hầu như chưa từng đối đầu với những tay vợt hàng đầu thế giới. Tôi đã học được một điều rằng mình có thể cạnh tranh với họ".

    Thứ hạng mới sẽ giúp Chwalinska được vào thẳng nhiều giải đấu lớn hơn trong tương lai. Dù vậy, cô không muốn để thành công ở Paris khiến bản thân mất tập trung.

    "Tôi rất biết ơn quãng thời gian này, nhưng nó đã thuộc về quá khứ. Điều quan trọng là tiếp tục sống trong hiện tại, tiếp tục làm việc chăm chỉ và cố gắng trở thành một tay vợt tốt hơn mỗi ngày".

    Sau Roland Garros, Chwalinska sẽ dành thời gian nghỉ ngơi trước mùa sân cỏ. Cô dự định chỉ tham dự Wimbledon và bỏ qua các giải khởi động khác nhằm hồi phục thể lực sau chuỗi 10 trận đấu liên tiếp tại Paris.

    Do thời điểm chốt danh sách Wimbledon diễn ra trước Roland Garros, Chwalinska hiện vẫn nằm trong danh sách dự vòng loại. Tuy nhiên, với vị trí mới trong Top 30 thế giới, cô có thể nhận suất đặc cách vào thẳng vòng chính.

    Tuy nhiên, tay vợt Ba Lan không quá kỳ vọng vào khả năng đó.

    "Nếu điều đó xảy ra thì sẽ là tin tức của thế kỷ mất", Chwalinska cười. "Thành thật mà nói, tôi không trông đợi điều đó. Tôi sẽ xem đây là một thử thách mới. Sân cỏ luôn mang đến những cảm giác rất khác".

    Dù Wimbledon diễn ra thế nào, Roland Garros 2026 đã đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Chwalinska, từ một tay vợt ngoài Top 100 trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của WTA Tour hiện nay.

    Nhật Minh • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay