Dưới cái nóng như đuổi khách ở Melbourne, cả Rafael Nadal và Maria Sharapova đều chưa phải đổ nhiều mồ hôi để tiếp bước Roger Federer vào vòng 2.
Cuộc chạm trán với tay vợt chủ nhà Bernard Tomic hóa ra lại nhẹ nhàng hơn hình dung rất nhiều. Ai mà ngờ tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha chỉ phải ra sân có… 1 set đấu.
Khi phần thắng ở set thứ nhất là 6-4 nghiêng về Nadal, Tomic đã xin bỏ cuộc vì chấn thương ở chân trái. Chứng kiến cảnh Tomic đầu hàng quá dễ dàng, rất nhiều khán giả Australia trong sân đấu 15.000 chỗ Rod Laver Arena hẳn là còn thấy ngột ngạt hơn cảnh chịu đựng cái nắng lên tới 42 độ C ở đây.
Bernard Tomic dính chấn thương
Đối thủ Bethanie Mattek-Sands của Sharapova thì không gặp chấn thương, cũng chẳng bỏ cuộc như Tomic. Song Mattek-Sands hầu như cũng chẳng thể gây ra khó khăn đáng kể nào cho Masha trước khi chịu đầu hàng với tỷ số 3-6, 4-6.
Trời nắng nóng, các trận đấu thì chênh lệnh, kém hấp dẫn khiến lượng khán giả đi cổ vũ Australian Open sụt giảm trông thấy. Thống kê ban đầu cho thấy chỉ khoảng 35.500 người đi dự khán trong ngày thi đấu thứ 2, kém 12.000 so với ngày đầu tiên.
Trong tình cảnh nóng về thời tiết nhưng nguội lạnh về diễn biến trên sân, dấu ấn đáng chú ý của ngày thi đấu 14/1 chính là việc Federer lập kỷ lục vô tiền khoán hậu. Tàu tốc hành trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 57 giải Grand Slam liên tiếp khi anh hạ James Duckworth 6-4, 6-4, 6-2.
Kết quả một số trận đáng chú ý ngày 14/1:
Đơn nam:
Juan Martin del Potro (5) - Rhyne Williams 6-7 (1-7), 6-3, 6-4, 6-4
Andy Murray (4) - Go Soeda 6-1, 6-1, 6-3
Gilles Simon (18) - Daniel Brands 6-7 (4-7), 6-4, 3-6, 6-3, 16-14
Trái với những diễn biến đầy bất ngờ ở ngày thi đấu đầu đầu tiên, trong buổi sáng ngày hôm nay đã không có "động đất" xảy ra khi những tay vợt hàng đầu đều dễ dàng đi tiếp, trong đó có Federer...
Nắng, nắng và nắng. Đó là một đặc sản của Melbourne vào lúc này. Nắng vàng rực rỡ làm cho các sân đấu như bừng sáng thêm, nhưng cũng khiến con người ta cảm thấy vô cùng khổ sở...
Chủ đề đang được đề cập nhiều nhất vào lúc này tại Melbourne chính là cái nắng "như thiêu như đốt" đang khiến cho các tay vợt điêu đứng. Ai không thích nghi được chỉ có nước xách vợt ra về sớm mà thôi...
Ngày thi đấu đầu tiên của Australian Open 2014 chứng kiến cuộc so tài đặc biệt khi “cháu” Belinda Bencic 16 tuổi đánh bại “bà cô” Kimiko Date-Krumm 43 tuổi.
Bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu hôm nay (13/1) chắc chắn là thất bại của hạt giống số 6 Petra Kvitova trước tay vợt người Thái Lan Luksika Kumkhum.
Sáng nay, làng banh nỉ thế giới chứng kiến một bất ngờ ngay từ vòng 1 Australian Open khi tay vợt từng thống trị thế giới Venus Williams bị loại bởi một tay vợt kém danh tiếng hơn rất nhiều. Nguyên nhân người ta gán cho thất bại này thậm chí còn sốc hơn nữa...
Bất ngờ đã xảy ra ngay ở vòng đấu đầu tiên, nội dung đơn nữ Australia Open 2014 khi tay vợt Venus Williams bất ngờ bị loại bởi hạt giống số 22 người Nga, Ekaterina Makarova.
Luôn luôn là như vậy, giải Grand Slam đầu tiền của năm mới luôn tràn ngập màu sắc của nắng, của hoa và của hàng nghìn CĐV với đủ những phong cách thời trang và cá tính...
Mới đây, hậu vệ Văn Thanh của CAHN đã phải nhận thẻ đỏ và bị treo giò 3 trận vì xúc phạm trọng tài. Nhưng tính đến nay, đã có bao nhiêu “gà nòi” của HAGL đã phải nhận thẻ đỏ?
Nhận định bóng đá trận SLNA vs TP.HCM diễn ra vào 17h00 ngày 13/5 trong khuôn khổ vòng 18 của V.League 2023/24. Bongdaplus phân tích lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.
Ông chủ Farhad Moshiri gần như chắc chắn sẽ phải tìm một nhà đầu tư tiềm năng khác để giải cứu Everton khỏi nguy cơ rơi vào tình cảnh "chảy máu" nhân sự.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn