Bóng Đá Plus trên MXH

Nhà vô địch Wimbledon 2023 - Carlos Alcaraz: 'Còn Nadal và Djokovic, kỷ nguyên mới chưa thể bắt đầu'
08:57 ngày 20/07/2023
Sau khi trở thành nhà tân vô địch Wimbledon 2023, tay vợt số 1 thế giới hiện giờ là Carlos Alcaraz đã nhận lời phỏng vấn trên tờ Marca. Trong cuộc trao đổi với phóng viên, ngôi sao mới 20 tuổi này đã chia sẻ những thông tin thú vị.

    Marca: Xin chào Alcaraz, bây giờ anh có thể ngủ ngon rồi chứ?

    Alcaraz: Vâng, thực sự là tôi đã ngủ ngon và cảm thấy thư thái hơn nhiều so với trước khi bước vào trận chung kết Wimbledon 2023.

    Suy nghĩ đầu tiên của anh ngay lúc vừa ngã xuống sân, sau khi đánh bại Djokovic trong trận chung kết Wimbledon là gì?

    Tôi không nghĩ gì cả vì đầu óc lúc đó hoàn toàn trống rỗng. Tôi đã bị sốc và chỉ ngã xuống đất theo bản năng. Khi bình tĩnh lại, tôi mới đến bên gia đình, người thân, bạn bè để chia vui với họ. Cảm xúc lúc đó thực sự rất khó diễn tả.

    Đêm trước trận chung kết, HLV Juan Carlos Ferrero có khuyên anh không nên sử dụng điện thoại. Anh có làm theo lời của ông ấy không?

    Thú thực là chỉ một phần thôi. Tôi là chàng trai mới 20 tuổi nên đôi khi cũng không cưỡng nổi những cám dỗ. Tuy nhiên, tôi biết có những điểm mình cần phải cố gắng cải thiện, chẳng hạn như tính kỷ luật. Dù biết mình còn chưa hoàn hảo, nhưng dẫu sao thì tôi cũng đã tiến xa hơn so với những gì diễn ra ở Roland Garros 2023 (Alcaraz thua Djokovic ở bán kết).

    Ở set đầu trận chung kết Wimbledon vừa rồi, anh đã bị Djokovic dẫn tới 5-0. Lúc đó anh có cảm thấy hoảng loạn?

    Không, tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh vì biết rằng cuộc chơi còn dài và mình chưa hết cơ hội lật ngược tình thế. Nên nhớ đây là chung kết Grand Slam nên chẳng ai chấp nhận đầu hàng sớm. Sau khi thua nhanh set đầu, tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn ở set tiếp theo. Nếu tiếp tục thất bại ở set 2 thì có lẽ tôi đã không ở đây bây giờ với tư cách nhà vô địch. Thật ra thì ngay cả khi có để cho Djokovic lên ngôi thì tôi vẫn rất tự hào. Không phải ai cũng có cơ hội so tài với một huyền thoại như anh ấy trong trận chung kết.

    Anh từng nhiều lần khẳng định vô địch Wimbledon là một giấc mơ. Anh thấy sao khi giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực?

    Vâng, bây giờ tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng và không chắc mình đã tỉnh táo thực sự hay chưa. Vôi địch Wimbledon thì ai cũng thích, nhưng chính tôi cũng không nghĩ mình lại có thể chinh phục giải đấu này từ khi vẫn còn quá trẻ.

    Djokovic nói rằng chưa bao giờ anh ấy chạm trán một đối thủ khó chơi như anh. Ngoài ra, Djokovic còn khẳng định anh có những phẩm chất tốt nhất của anh ấy cùng Nadal và Federer. Anh nghĩ sao về nhận xét đó?

    Thật tuyệt vời khi được nghe những lời như thế. Là VĐV có sự nghiệp lừng lẫy từng chơi rất nhiều trận đấu đỉnh cao với Nadal và Federer thì tiếng nói của Djokovic hẳn phải có trọng lượng. Tôi vui khi được Djokovic khen ngợi, nhưng cũng xem nhận xét của anh ấy là động lực để mình phải phấn đấu nhiều hơn.

    Anh có rút ra được bài học nào từ trận bán kết Roland Garros không?

    So với trận đấu ấy thì bây giờ tôi đã trở thành con người khác. Nhìn lại trận bán kết Roland Garros, tôi biết mình có những sai sót cần khắc phục và phải tìm cách tiếp cận màn tái đấu Djokovic theo hướng mới.

    Chiến thắng của anh tại Wimbledon có phải là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới không?

    Tôi không nghĩ vậy. Chừng nào Nadal và Djokovic còn thi đấu thì kỷ nguyên mới chưa thể bắt đầu được đâu. Chắc phải vài năm nữa, khi cặp đôi nói trên gác vợt thì chúng ta mới nên bàn luận lại về vấn đề này. Chiến thắng vừa rồi chỉ là phần thưởng cho cá nhân tôi chứ chưa thể khởi đầu cho một kỷ nguyên mới.

    Anh có nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng khi trở thành quán quân ở Wimbledon không?

    Tất nhiên rồi. Chúng nhiều vô số kể ấy chứ.

    Trong số đó tin nhắn nào đặc biệt nhất?

    Tin nhắn của Nadal. Chắc chắn là vậy rồi. Bất cứ ai được Nadal chúc mừng cũng đều cảm thấy vô cùng phấn khích. Đơn giản, anh ấy là một tượng đài. Ngoài Nadal, một người mà tôi rất ngưỡng mộ là Fernando Alonso (tay đua F1) cũng nhắn tin cho tôi. Tôi ngạc nhiên khi ngôi sao điện ảnh Will Smith cũng làm điều tương tự. Cũng không thể không nhắc đến bạn tôi là Jimmy Butler cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Riêng nghệ sỹ Sebastián Yatra còn tặng hẳn cho tôi một bài hát. 

    Djokovic đã nói gì với anh khi trận chung kết Wimbledon kết thúc?

    Anh ấy chúc mừng và khẳng định tôi xứng đáng có được chiến thắng.

    Khi Wimbledon kết thúc anh ngẫm ra được điều gì?

    Tôi nghĩ mình đã có đủ sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần để sẵn sàng so tài với những huyền thoại.

     

    Alcaraz sánh ngang Becker và Nadal 
    Đánh bại đàn anh Novak Djokovic ở chung kết Wimbledon 2023, Alcaraz đã có được 2 danh hiệu Grand Slam khi còn chưa tổ chức sinh nhật thứ 21. Như vậy, anh có thể ngồi “chung mâm” với Boris Becker và Rafael Nadal là những tiền bối cũng giành được 2 Grand Slam trước năm 21 tuổi. Alcaraz và cặp đôi nói trên chỉ xếp sau Mats Wilander và Bjorn Borg trong danh sách các tay vợt giành nhiều Grand Slam trước 21 tuổi nhất. Trước sinh nhật thứ 21, kỷ lục gia Wilander có số Grand Slam cao gấp đôi những gì Alcaraz đang có hiện giờ, còn Borg nhiều hơn ngôi sao Tây Ban Nha 1 danh hiệu lớn.

     

    Bá Thông • 08:57 ngày 20/07/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay