"Chúng tôi có nhiều người trong đội ngũ huấn luyện, mỗi một người có một công việc riêng. Lúc đó vào cuối năm 2015, tôi đã nói với người quản lý hãy kiểm tra cẩn thận các loại thuốc có trong danh mục bị cấm, nhưng vì một lý do cá nhân, ông ấy đã không thực hiện điều đó", Sharapova kể lại.
"Khi ấy, tất cả đều nghĩ rằng sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ bị bại lộ. Liên đoàn quần vợt thế giới ITF đã buộc tội tôi sử dụng chất cấm Meldonium. Trên thực tế, đó là một loại thuốc được bán không cần kê đơn ở Nga, giống như thuốc Aspirin và việc án phạt dành cho tôi là không công bằng. Tôi luôn đấu tranh cho những gì mình cho là đúng".
Người đại diện của tay vợt Nga, Max Eisenbud sau đó đã lên tiếng nhận lỗi và nói rằng nguyên nhân để xảy ra sự việc nghiêm trọng đó bắt nguồn từ cuộc hôn nhân đang gặp rắc rối của ông.
Một trong những nhiệm vụ của Eisenbud là phải kiểm tra danh sách chất cấm được cập nhật hàng năm của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA). Thông thường, người đại diện của Sharapova sẽ làm điều này ở kỳ nghỉ cuối năm tại Caribbean cùng vợ, giống như ở các mùa giải 2013-2014.
Tuy nhiên, trong năm 2015 Max Eisenbud đã ly thân vợ và hủy luôn kỳ nghỉ cuối năm như mọi khi. Và ông cũng quên nốt cả công việc của mình là cập nhật chất cấm mới cho thân chủ Maria Sharapova.
Điều đó đã dẫn đến vụ scandal mẫu thử của nhà vô địch năm Grand Slam lấy tại Australian Open 2016 dương tính với Meldonium - chất cấm mới được WADA đưa vào danh sách cấm sử dụng từ đầu năm 2016.
Ngày 8/3/2016, Sharapova tổ chức buổi họp báo ở Los Angeles để thông báo về vụ việc dính doping. Đầu tháng 6, ITF đưa ra phán quyết cấm thi đấu hai năm đối với cựu tay vợt số một thế giới người Nga.
Sau khi kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế CAS và một buổi điều trần, Sharapova được giảm án phạt xuống còn 15 tháng và đã kết thúc vào ngày 26/4/2017.
Sau khi tái xuất, "Búp bê Nga" thi đấu không mấy ấn tượng khi thường bị loại từ sớm ở các giải đấu lớn. Hôm 26/2 đầu năm nay, Sharapova bất ngờ tuyên bố giải nghệ, để lại nhiều tiếc nuối cho fan hâm mộ.
Sau khi từ giã quần vợt chuyên nghiệp, tay vợt 33 tuổi tận hưởng cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên bạn trai tỷ phú Alexander Gilkes. Cặp đôi thường có những chuyến du lịch đến những địa điểm nổi tiếng trên khắp nước Mỹ, từ Arizona, Arkansas đến Colorado, Los Angeles…
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn