
Trước khi trận tứ kết khép lại, Matteo Arnaldi đang dẫn 7-5, 5-2 sau hai giờ thi đấu trên sân Philippe-Chatrier.
Matteo Berrettini bắt đầu cảm thấy đau ở hông trái từ giữa set đầu tiên. Cựu tay vợt số sáu thế giới phải rời sân để điều trị y tế khi bị dẫn 1-2 ở set hai. Dù nỗ lực tiếp tục thi đấu sau đó, anh không thể duy trì thể trạng và quyết định bỏ cuộc.
“Thật đáng tiếc”, Arnaldi nói sau trận. “Cả hai chúng tôi đều đã trải qua rất nhiều trận đấu căng thẳng nên việc không đạt trạng thái tốt nhất là điều dễ hiểu. Nhưng không ai muốn đối thủ phải kết thúc giải đấu theo cách này. Anh ấy đã có một giải đấu tuyệt vời. Quần vợt Italy hiện đang phát triển rất tốt. Tôi cảm thấy tiếc cho anh ấy và hy vọng anh ấy sớm hồi phục, bởi mùa sân cỏ sắp bắt đầu và anh ấy luôn là đối thủ rất khó chịu trên mặt sân đó”.
Trước khi Berrettini bỏ cuộc, Arnaldi cũng phải vượt qua khởi đầu khó khăn khi mất hai game giao bóng đầu tiên và bị dẫn 0-3. Tuy nhiên, tay vợt hạng 104 thế giới đã trở lại mạnh mẽ để lật ngược thế trận và giành phần thắng ở set mở màn.
Arnaldi bước vào trận đấu sau hành trình kéo dài 17 giờ 42 phút qua bốn vòng trước đó - một kỷ lục về tổng thời gian thi đấu để vào tứ kết Grand Slam kể từ năm 1991.
“Tôi chắc chắn rất mệt”, Arnaldi thừa nhận. “Nhưng tôi tập luyện và thi đấu để được góp mặt ở những giải đấu, những trận đấu như thế này. Vì vậy tôi cố gắng cống hiến tất cả những gì mình có. Tôi mới hồi phục chấn thương cách đây không lâu nên chỉ riêng việc có mặt ở đây đã khiến tôi hạnh phúc”.
Trở lại sân sau khi được chăm sóc y tế, Berrettini vẫn giữ được game giao bóng để gỡ hòa 2-2 ở set hai. Tuy nhiên, khả năng di chuyển của anh ngày càng bị hạn chế. Các thành viên trong đội ngũ huấn luyện liên tục ra dấu khuyên anh dừng thi đấu trước khi tay vợt Italy chấp nhận bỏ cuộc và ôm chúc mừng Arnaldi.
Đối thủ của Arnaldi ở bán kết sẽ là đồng hương Flavio Cobolli, người trước đó thắng Felix Auger-Aliassime với tỷ số 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 để lần đầu vào bán kết một Grand Slam.
Arnaldi và Cobolli đang hòa 1-1 về thành tích đối đầu. Ở lần gặp gần nhất tại Roland Garros 2025, Cobolli giành chiến thắng sau bốn set.

“Tôi không biết liệu chúng tôi có đi ăn tối cùng nhau vào ngày nghỉ hay không, nhưng chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian bên nhau”, Arnaldi nói về cuộc chạm trán với người đồng hương. “Điều đó rất bình thường với chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên tập luyện cùng nhau và luôn giữ mối quan hệ thân thiết. Hy vọng đây sẽ là một trận đấu hay và quyết liệt”.
Việc vào bán kết tại Paris đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Arnaldi trong năm 2026. Anh khởi đầu mùa giải bằng 8 thất bại trong 10 trận đầu tiên do ảnh hưởng của chấn thương bàn chân. Bước ngoặt đến với Arnaldi sau chức vô địch ATP Challenger 175 tại Cagliari hồi đầu tháng 5.
Nhờ hành trình ấn tượng tại Roland Garros năm nay, Arnaldi đã tăng 70 bậc lên vị trí 34 trên bảng xếp hạng ATP Live Rankings.
“Thật khó tin”, Arnaldi nói. “Một tháng trước tôi còn ở gần vị trí 150 thế giới. Sau giải Challenger tại Cagliari, tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn và tập luyện đúng như mong muốn. Giờ tôi đã vào bán kết Roland Garros. Điều đó thật điên rồ. Tôi luôn yêu thích giải đấu này và thường chơi tốt tại đây. Hai năm trước tôi từng vào vòng bốn, nên tôi rất thích thi đấu trước những khán giả ở Paris”.



























