
Chiến thắng này đưa Felix Auger-Aliassime lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết Roland Garros, đồng thời trở thành tay vợt Canada đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết cả 4 giải Grand Slam.
“Tôi thực sự rất hạnh phúc”, Auger-Aliassime nói bằng tiếng Pháp sau trận. “Được thi đấu ở đây đã là giấc mơ từ thuở nhỏ. Lần đầu tôi đến Roland Garros có lẽ khi khoảng 12 tuổi và luôn mơ được chơi tại đây. Tôi không phải người Pháp, nhưng tôi cảm thấy như đang ở nhà. Cảm ơn tất cả mọi người”.
Trước mùa giải năm nay, thành tích tốt nhất của Auger-Aliassime tại Roland Garros là hai lần vào vòng bốn, các năm 2022 và 2024. Với chiến thắng trước Tabilo, tay vợt 25 tuổi đã có lần thứ năm góp mặt ở tứ kết một giải Grand Slam.
Anh cũng trở thành tay vợt thứ tư sinh từ năm 2000 trở đi chạm cột mốc này, sau Carlos Alcaraz, Jannik Sinner và Ben Shelton.
Sau khi hạt giống số một Jannik Sinner bị loại từ vòng hai bởi Juan Manuel Cerundolo, Auger-Aliassime hiện là tay vợt có thứ hạng cao nhất còn lại ở nhánh đấu trên. Tay vợt số sáu thế giới đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở chung kết một giải Grand Slam.

Trong trận thắng Tabilo, Auger-Aliassime nhiều lần khiến khán giả phấn khích, nổi bật là game đấu ở set ba khi anh ghi liền 4 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace). Nhờ đó, tay vợt Canada nối dài mạch thắng trước Tabilo lên 2 trận liên tiếp.
Đối thủ ở trận tứ kết tiếp theo của Auger-Aliassime là hạt giống số 10 Flavio Cobolli, người vượt qua Zachary Svajda với tỷ số 6-2, 6-3, 6-7(3), 7-6(5).
Cobolli đang trải qua giải đấu thành công nhất sự nghiệp khi lần đầu vào tứ kết Roland Garros. Tay vợt Italia hiện tăng 3 bậc lên vị trí 11 trên bảng xếp hạng ATP Live Rankings. Cobolli sẽ có lần đầu tiên vào Top 10 thế giới nếu đánh bại Auger-Aliassime ở trận tứ kết sắp tới.
























-ngay-2-6-2026.jpg)


