
Rafael Jodar, tay vợt dự giải nhờ suất đặc cách, phải trải qua một trận đấu kịch tính trước khi mang về niềm vui cho khán giả nhà.
Khởi đầu với tâm lý có phần căng cứng - điều dễ hiểu khi Jodar từng chỉ là một khán giả tại Madrid Open trước đây, tay vợt Tây Ban Nha dần lấy lại được nhịp độ. Tay vợt 19 tuổi, người trưởng thành từ lò đào tạo chỉ cách Caja Magica khoảng 12 km, đã cứu thành công cả 3 break-point trong set hai, trước khi tận dụng được cơ hội ở set-point thứ 5 để khép lại trận đấu.
Chiến thắng sau 2 giờ 30 phút giúp Jodar trở thành tay vợt Tây Ban Nha thứ ba trong lịch sử thắng trận vòng đấu chính tại Madrid trước tuổi 20, sau Rafael Nadal và Carlos Alcaraz.
Chỉ một năm trước, Jodar còn đứng ngoài Top 650 thế giới, nhưng anh đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí 42 sau danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp tại Marrakech. Anh đang sở hữu thành tích 14 trận thắng, 7 thua ở mùa này, nổi bật nhất là chức vô địch tại Morocco và hành trình vào bán kết giải đất nện tại Barcelona tuần trước.
Tại vòng hai tiếp theo, Jodar sẽ có cuộc gặp đầu tiên với hạt giống số 5 Alex de Minaur.

Ở các trận đấu khác trong ngày, tay vợt vượt qua vòng loại Benjamin Bonzi hạ đồng hương Titouan Droguet 6-7(4), 7-6(4), 6-4 để vào vòng hai, nơi anh sẽ chạm trán hạt giống số 1 Jannik Sinner - người đang sở hữu chuỗi 17 trận thắng liên tiếp, sau các danh hiệu tại Indian Wells, Miami và Monte Carlo.
Trong khi đó, Hubert Hurkacz dễ dàng vượt qua Jaime Faria 6-3, 6-3 để tái hiện trận bán kết năm ngoái với Lorenzo Musetti ở vòng hai giải đấu năm nay. Trong khi đó, Tomas Machac lội ngược dòng đánh bại Francisco Comesana 3-6, 7-6(3), 6-3 để ghi tên vào vòng tiếp theo.























-ra-ngay-23-4-.jpg)


