Các nạn nhân Kabeer Agha, Sibghatullah và Haroon nằm trong số 8 thường dân thiệt mạng và 7 người khác bị thương khi máy bay không người lái tấn công quận Urgun vào ngày 17/10. Vụ không kích đã phá vỡ lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ giữa hai nước.
Được biết, các cầu thủ đang trở về từ một trận đấu giao hữu ở Sharana, thủ phủ của Paktika, thì bị tấn công trong một cuộc tụ tập tại địa phương. Hiệp hội Cricket Afghanistan (ACB) lên án đây là "một cuộc tấn công hèn nhát do chính quyền Pakistan thực hiện".
Đội tuyển này cũng tuyên bố rút khỏi loạt trận đấu với Pakistan và Sri Lanka, dự kiến diễn ra tại Lahore và Rawalpindi từ ngày 17-29/11, "như một hành động tôn trọng đối với các nạn nhân" trong vụ không kích này.
Trong một tuyên bố mới nhất, ACB cho biết: “ACB bày tỏ sự đau buồn sâu sắc nhất trước sự hy sinh bi thảm của những cầu thủ cricket dũng cảm đến từ Quận Urgun ở Tỉnh Paktika, những người đã trở thành mục tiêu tấn công hèn nhát do chính quyền Pakistan thực hiện vào tối nay”.
Ủy ban kiểm soát Cricket Ấn Độ (BCCI) cũng đau buồn trước sự mất mát to lớn của ba VĐV cricket trẻ người Afghanistan. “BCCI đoàn kết với ACB, cộng đồng cricket và gia đình của các cầu thủ đã khuất trong thời điểm đau buồn sâu sắc và lên án vụ tấn công khủng khiếp và vô cớ này. Việc mất đi những sinh mạng vô tội, đặc biệt là những VĐV triển vọng, là điều vô cùng đau buồn và là vấn đề đáng quan ngại”, BCCI nêu rõ quan điểm.