Bản lĩnh phi thường của nhà vô địch Olympic: Kristina Vogel, người về từ cõi chết

Vịnh San
10:02 ngày 02-01-2020
Với một người bình thường, không hề dễ dàng khi vừa là cảnh sát, vừa là chính trị gia, vừa là diễn giả và BLV truyền hình. Vậy mà đó lại là cuộc sống Kristina Vogel, nữ VĐV xe đạp 29 tuổi từng vô địch Olympic. Và cô làm tất cả trên chiếc xe lăn.
Bản lĩnh phi thường của nhà vô địch Olympic: Kristina Vogel, người về từ cõi chết

Hai lần đối mặt tử thần

Kể từ lúc gắn mình với bộ môn đua xe đạp tốc độ, đặt chân lên pê-đan và tập trung vào hành trình về đích, Kristina Vogel luôn nhận thức rõ về các rủi ro tiềm ẩn. Năm 2009, cô tưởng mình sẽ chết sau khi va chạm với một chiếc xe bus. Cô hôn mê trong 2 ngày với cánh tay bị gãy, xương gò má vỡ và 6 chiếc răng vĩnh viễn ra đi. May mắn không bị liệt, tỉnh lại, vì không thể nói nên Vogel viết lên một mảnh giấy rằng sẽ tham gia giải vô địch thế giới vào năm sau. 

Và Vogel trở lại thật, không những thế còn về đích thứ 5. Đến năm 2012, cô giành Huy chương vàng thế giới nội dung đua nước rút đồng đội, sau đó tái lập thành tích đó ở Olympic London sau khi vượt qua hai đối thủ cực mạnh đến từ Trung Quốc và Anh. 

Năm 2018, Vogel gặp một tai nạn khác. Lần này tại sân vận động Cottbus, cô va chạm với  một tay đua khác khi đang lao với tốc độ 64hm/h. Cô kinh hoàng phát hiện ra đôi chân đã không còn cảm giác. VĐV người Đức không may mắn như lần trước, khi cô bị đứt tủy sống tại đốt sống ngực thứ bảy, dẫn đến bị liệt thân dưới. 

Kristina Vogel từng giành  rất nhiều vinh quang khi  còn đôi chân lành lặn

Nhìn những hình ảnh X-quang đầu tiên, Vogel nói rằng: “Cột sống của tôi trông giống như một chiếc bàn gấp”. Và khi được thông báo sẽ không thể đi lại được nữa, cô đã ước “chết có lẽ tốt hơn”. Một loạt câu hỏi vụt qua đầu, như làm thế nào để tiếp tục phần đời còn lại? Tôi sẽ gắn mình với chiếc xe lăn sao? Có cách nào để làm những việc đơn giản mà không phải nhờ ai đó? Và cô sợ phải ra khỏi bệnh viện để bắt đầu cuộc sống theo cách đó. 

Dĩ nhiên, sự nghiệp đua xe thế là chấm dứt. Ngày rời bệnh viện, trên máy bay trở về nhà ở Erfurt, Vogel nói với bạn trai Michael Seidenbecher: “Nghỉ thôi, em xong rồi”.

Đó là một quyết định khó khăn. Lúc không còn được ngồi trên yên xe nữa, Vogel mới nhận ra mình yêu nó đến mức nào, và hối tiếc vì trước đó đã luôn coi đua xe đạp là công việc chứ không phải niềm đam mê. Nhưng dù sao thì tất cả đã qua. Cô phải bắt đầu một cuộc sống mới. “Số phận đã giữ tôi lại và cuộc sống vẫn tiếp diễn”, Vogel nói, “Chỉ khác đi một chút, tay tôi giờ cũng là chân tôi, và thay vì đi 2 bánh, tôi đi 4 bánh (xe lăn)”. 

Tham vọng lớn lao của nhà vô địch

Sau 16 tháng điều trị và hồi phục thì hồi tháng 10/2019, Vogel trở lại với công việc cảnh sát. Cô bắt đầu bước vào nghề này năm 2008 theo kiểu bán thời gian theo chương trình “Nghề nghiệp kép”, nhằm hỗ trợ các VĐV có một công việc mới sau khi giải nghệ. Năm 2011 sau khi hoàn thành khóa học 1 năm rưỡi, Vogel đã trở thành sĩ quan chính thức. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cô tuần tra trên đường phố, nên cô làm việc ở văn phòng khoảng 10 đến 15 giờ mỗi tuần.

Ngoài ra hồi tháng 2/2019, cô đã xuất hiện trong một chương trình bình luận về giải đua xe thế giới tại Pruszkow, Ba Lan. Ở chương trình này bất ngờ có một vụ tai nạn diễn ra và Vogel sốc khi liên tưởng tới bi kịch của bản thân. Là một con người phi thường nhưng cô cũng có những lúc yếu đuối. Như hồi mới biết tin bị liệt, Vogel thỉnh thoảng vẫn gọi cho bạn bè và khóc. Giờ thì chuyện đó ngày một ít đi bởi cô đã dần thích nghi với chiếc xe lăn. 

Tai nạn khiến Vogel bị liệt, song không thể ngăn cản cô đóng góp cho xã hội

Ngoài ra, Vogel còn tham gia công việc huấn luyện, hỗ trợ các VĐV khác có chung niềm đam mê với môn thể thao đua xe đạp. Chưa hết, cô còn mong muốn sử dụng ảnh hưởng của mình để cải thiện cuộc sống người dân. Hồi tháng 5/2019, Vogel bước vào nghiệp chính trị với một ghế trong hội đồng thành phố Erfurt (Đức).

“Tôi luôn tự hỏi về lý do tại sao có mặt trên Trái đất? Có lẽ để làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn”, Vogel nói trong niềm hạnh phúc. 

Như một đứa trẻ
Vogel tâm sự sau khi gặp nạn, cô có cảm giác mình chẳng khác nào một đứa trẻ phải tập nhúc nhắc lại từ đầu. Vogel chia sẻ: “Tôi lại thành một đứa trẻ. Tôi giống như em bé mới 7 tháng tuổi và tôi phải học cách lớn lên. Ngày qua ngày, tôi phải học cách vận động từng chút từng chút một. Mọi thứ vô cùng khó khăn. Nhưng tôi buộc phải cố gắng không ngừng và thật kiên trì. Không còn cách nào khác”.

Cô gái vàng
Trước khi không may dính tai nạn, Vogel đã gặt hái được rất nhiều huy chương vàng ở các giải đấu danh giá khác nhau. Cô giành 2 HCV Olympic: sprint đồng đội ở London 2012 và sprint cá nhân ở Rio de Janeiro 2016. Cô giành tổng cộng 11 HCV thế giới ở khắp các nội dung sprint cá nhân, sprint đồng đội và keirin trong giai đoạn 2012 đến 2018. Ngoài ra, cô còn giành thêm 4 HCV châu Âu giai đoạn 2013-2017.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x