Kubrat Pulev, ông hoàng scandal trong làng quyền Anh

Cẩm Chi
09:57 ngày 19-10-2020
Cả sự nghiệp chỉ tập trung thi đấu boxing bán chuyên tại châu Âu và không có quá nhiều thành tích nổi trội tại cấp độ quốc tế. nhưng Kubrat Pulev, tay đấm 39 tuổi người Bulgaria lại là cái tên được truyền thông săn đón vì tính khí bốc đồng, sốc nổi và hàng loạt hành động phản cảm trước ống kính máy quay.
Kubrat Pulev, ông hoàng scandal trong làng quyền Anh

Nụ hôn đánh cắp 

Năm ngoái, Pulev tới Costa Mesa, California thượng đài sau khi chấp nhận lời thách đấu của Bogdan Dinu. Chuyện chẳng có gì đáng nói bởi dù kết quả là sao đi chăng nữa cũng chẳng mấy ai dành sự quan tâm cho trận đấu giữa hai cái tên vô danh này. Nhưng hóa ra, đấy là ngày truyền thông thể thao xứ cờ hoa được dịp chạy tin khi Pulev có cử chỉ vô cùng thô lỗ với Jennifer Ravalo, nữ phóng viên phụ trách bản tin phỏng vấn trực tiếp cho kênh truyền hình địa phương. 

Chuyện là khi đứng cạnh Ravalo và trả lời một số câu hỏi, Pulev không tập trung chuyên môn mà chỉ chú ý vào… Ravalo, rồi đột nhiên giật micro của Ravalo và hôn ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt chửng cô gái này. Thậm chí, còn có cáo buộc Pulev quấy rối tình dục Ravalo, cố tình… chạm vào mông Ravalo giữa thanh thiên bạch nhất. 

Ủy ban thể thao đỉnh cao bang California khởi kiện, ra án cấm thi đấu 6 tháng với Pulev. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Anh trai và cũng là người đại diện đã gửi một đoạn video cho cơ quan chức năng, ghi lại hình ảnh Pulev và Ravalo đang nhảy nhót, uống rượu trong một bữa tiệc sau trận đấu. “Giữa họ đã có thỏa thuận từ trước, chẳng ai ép ai và rõ ràng Ravalo thích Pulev nên mới để em tôi làm thế”, thông cáo báo chí từ đại diện của Pulev gửi tới công chúng ghi rõ. 

Dù vậy, án phạt vẫn được giữ nguyên, kèm theo khoản nộp phạt 3.000 usd. Pulev cũng phải tham gia khóa đào tạo nhận thức về tác hại, hậu quả của quấy rối tình dục. Mất 4 tháng, Pulev mới được cấp phép thi đấu chuyên nghiệp trên lãnh thổ Mỹ và đi kèm là một cảnh cáo: Nếu tái phạm sẽ bị cấm thi đấu trọn đời ở Mỹ. 

Ngoại tình & phân biệt chủng tộc 

Vài tháng sau scandal nói trên, Pulev nói lời chia tay với cô bạn gái lâu năm Teodora Rumenova Andreeva. Nói chính xác hơn, là Andreeva “đá” Pulev vì không chịu nổi thói trăng hoa, sở thích ngoại tình quái đản của gã bạn trai tồi tệ. 

Pulev và Andreeva quen nhau từ năm 2006, là cặp đôi khá nổi tiếng trong làng giải trí Bulgaria. Andreeva thực tế là người đẹp có tiếng nói tại Bulgaria, sở hữu tài khoản Instagram gần nửa triệu người theo dõi và từng thắng nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn tại quốc gia Đông Nam Âu. Andreeva là hoa hậu thành phố Sofia, trước khi đăng quang tại cuộc thi Hoa Khôi Du Lịch Bulgaria ở tuổi 19.  

Trong khu vực châu Âu, sức ảnh hưởng của Andreeva cũng tương đối đáng kể. Cô góp mặt và chiến thắng ở 30 cuộc thi sắc đẹp, hoa hậu khác nhau tại lục địa già, rất nhiều trong số đó là những chương trình đình đám như “Ngôi sao vùng Balkan” hay “Người đẹp châu Âu của năm”.  

Có bạn gái đẹp nhưng Pulev chẳng biết trân trọng, năm lần bảy lượt phản bội niềm tin của Andreeva khiến cô không thể chịu nội, bèn tung hê mọi thứ lên mặt báo. “Có lúc, anh ta công khai qua lại với 3 cô gái khác, dắt họ về căn hộ tôi bỏ tiền ra mua. Trắng trợn hơn, Pulev còn nói rằng tôi sẽ chẳng dám bỏ anh ta đâu vì làm gì có ai tốt hơn hắn”, Andreeva thổ lộ trên Dneven Trud, nhật báo lớn nhất Bulgaria. 

Mới nhất, Pulev còn khiến các khán giả boxing “phát điên” với tuyên bố: “Anthony Joshua ngoài cú đấm còn có lợi thế là da đen hơn tôi” trước cuộc so găng tranh đai WBA với tay đấm người Anh vào ngày 12/12 tới đây. 

Lẽ ra, trận đánh này được tổ chức vào năm 2017 nhưng 11 ngày trước giờ thượng đài, Pulev bất ngờ tuyên bố anh gặp chấn thương vai. Nhưng sự thật về chấn thương đó vẫn còn là một dấu hỏi bởi đúng vào ngày lẽ ra trận đấu diễn ra như lịch dự kiến, Pulev bị bắt gặp đang đi du lịch ở… Dubai, quậy tưng bừng. Anthony Joshua và BTC rất tức giận vì thỏa thuận bản quyền truyền hình 4 triệu usd bỗng chốc thành giấy vụn vì bản tính ngang tàn, vô kỷ luật của Pulev. 
Thế mới nói để nổi tiếng, tài năng đôi khi chỉ là… chất phụ gia. 

Giải mã cái tên 

Kubrat không phải một cái tên phổ biến và đơn thuần. Tại Bulgaria, Kubrat là tên của nhân vật cai trị thời Trung Cổ tại quốc gia này. Gia đình nhà Pulev khi sinh ra hai người con trai đã lần lượt đặt tên là Kubrat và Tervel – một nhà cai trị khác trong lịch sử với hy vọng con cái họ sẽ có thể giành chỗ đứng trong xã hội sau này. Đáng chú ý, Tervel cũng là một tay đám boxing hạng nhẹ có tiếng ở Bulgaria. Vì cái tên này, Kubrat đã từ chối nhập tịch Đức để “gìn gữ văn hóa gia đình”, khi lời mời tới vào năm 2014. 

Vài nét về Kubrat Pulev 
Ngày sinh: 4/5/1981 
Nguyên quán: Sofia, Bulgaria 
Chiều cao: 1m94
Hạng cân thi đấu: Hạng nặng 
Bắt đầu thi đấu chuyên nghiêp: 2009
Thành tích: 28 thắng, 1 thua
Thắng Knock-out: 14 
Danh hiệu đáng chú ý trong sự nghiệp: Vô địch châu Âu nghiệp dư hạng nặng các năm 2004, 2008 

XEM THÊM

9 chấn thương khủng khiếp nhất lịch sử quyền Anh

Toàn cảnh về tình trạng của Schumacher

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG

    Ở thắng lợi 4-1 của PSG trước Lorient, HLV Luis Enrique đã tung ra sân tới 3 cầu thủ cùng sinh năm 2006 là Senny Mayulu, Yoram Zague và Ethan Mbappe. Như vậy, có thể thấy thuyền trưởng PSG không ngại đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đây là điều mà nhiều đời HLV tiền nhiệm của ông ở PSG chưa làm được.

  • Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng

    Thành tích bết bát ở mùa giải 2023/24 này khiến Chelsea phải từ bỏ quy tắc cứng nhắc về chuyển nhượng cầu thủ.

  • ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa

    Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...

  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x