
Chelsea đang hứng chịu làn sóng chỉ trích sau khi Trevoh Chalobah hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 31 triệu bảng tới Como. Trung vệ 27 tuổi là sản phẩm tiêu biểu của học viện Chelsea, gắn bó với CLB từ năm 8 tuổi và có tổng cộng 151 lần ra sân cho đội một.
Việc Chalobah ra đi khiến nhiều cổ động viên Chelsea tức giận, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng tiếp tục chia tay những cầu thủ trưởng thành từ học viện. Trước đó, Tyrique George cũng đã được bán trong mùa hè này, trong khi Alfie Gilchrist và Carney Chukwuemeka rời CLB vào năm ngoái.
Một cổ động viên viết trên mạng xã hội: “Chalobah không xứng đáng phải rời Chelsea. Cậu ấy yêu CLB bằng cả trái tim. Các bạn lại để một viên ngọc quý ra đi”. Một người khác cho rằng thương vụ này “thật khó chấp nhận” và đặt câu hỏi tại sao Chelsea bán Chalobah trước Benoit Badiashile và Axel Disasi.
Một số người hâm mộ thậm chí cho rằng Chelsea đang hy sinh những cầu thủ có giá trị văn hóa để cân bằng sổ sách. “Hai thập kỷ ở CLB chỉ để rồi bị đẩy sang Como. Bóng đá hiện đại hoàn toàn vô hồn”, một ý kiến nhận xét.
Chalobah cũng đã lên tiếng sau khi hoàn tất thương vụ và gửi lời chia tay đầy cảm xúc tới Chelsea. Anh cho biết mình gia nhập CLB khi mới 9 tuổi với một giấc mơ và rời đi với niềm tự hào về những gì đã đạt được.
“Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có và tự hào về con người mà CLB đã giúp tôi trở thành”, Chalobah chia sẻ.
Tại Como, Chalobah sẽ làm việc dưới quyền Cesc Fabregas, cựu tiền vệ từng khoác áo Chelsea. Đây là lần thứ hai trung vệ người Anh thi đấu ở nước ngoài sau quãng thời gian được Chelsea cho Lorient mượn mùa 2020/21.
Chalobah từng thi đấu cho Crystal Palace mùa 2024/25 trước khi trở lại Chelsea. Mùa trước, anh ra sân 47 trận trên mọi đấu trường và góp phần giúp đội bóng giành Conference League 2025 cùng FIFA Club World Cup.























