
Trong khi đội trưởng Virgil van Dijk ký hợp đồng gia hạn 2 năm với Liverpool vào đầu năm nay, Ibrahima Konate vẫn chưa ký mới, với các điều khoản hiện tại sẽ hết hạn vào năm 2026 trong bối cảnh trung vệ này có liên hệ với Real Madrid. Chính vì thế, giữa tháng 8 vừa qua, đội bóng vùng Merseyside đã chi khoảng 30 triệu bảng cho tài năng trẻ Giovanni Leoni từ Parma.
Nhưng chỉ hơn một tháng sau khi chuyển đến Anfield, Leoni dính chấn thương dây chằng chéo trước và phải nghỉ hết mùa. Ngay sau chấn thương của Leoni vào cuối tháng 9, Slot nói với các phóng viên: "Tất nhiên, cậu ấy đang không ổn, vì cậu ấy bị rách ACL và điều đó có nghĩa là cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu một năm.
Ở độ tuổi trẻ như vậy, đến một đất nước mới và chơi rất tốt trong trận đấu đầu tiên... thật khó để nhìn vào mặt tích cực. Không bao giờ có mặt tích cực - nhưng bạn luôn cố gắng tìm kiếm một mặt tích cực và đó là việc cậu ấy vẫn còn rất trẻ, vì vậy cậu ấy còn rất nhiều năm để tiếp tục sự nghiệp sau khi hồi phục từ một chấn thương khủng khiếp như vậy".
Tháng 10, Liverpool đã liên hệ với Nico Schlotterbeck, coi cầu thủ của Dortmund là sự thay thế tiềm năng cho Konate nếu trung vệ người Pháp ra đi tìm thử thách mới. Nhưng The Reds đã không theo đuổi hậu vệ cao 1m90 này, dẫn tới việc Schlotterbeck phải miễn cưỡng ký hợp đồng mới với gã khổng lồ nước Đức.

Ở một diễn biến khác, Liverpool đang theo dõi hậu vệ Ousmane Diomande của Sporting. Trước đó, Crystal Palace đã theo đuổi cầu thủ 21 tuổi này phần lớn mùa hè như một sự thay thế tiềm năng cho Marc Guehi, nhưng vì tuyển thủ Anh vẫn ở lại nên cuộc săn đuổi bị tạm dừng.
Trong thời gian chờ đợi tới tháng 1, Liverpool đang hy vọng Van Dijk và Konate giữ được thể lực. Đội bóng của Slot đã chi hàng trăm triệu trong mùa hè này cho các bản hợp đồng bom tấn như Florian Wirtz và Alexander Isak, nhưng việc không tăng cường hàng phòng ngự là một sai lầm.
Đương kim vô địch Premier League hiện kém đội đầu bảng Arsenal 7 điểm chỉ sau 10 trận và sắp tới họ sẽ làm khách trên sân của một Man City đang hồi sinh vào Chủ nhật. Nếu thua trận đó, và Arsenal thắng vào cuối tuần này, Liverpool có thể phải nói lời tạm biệt với việc bảo vệ danh hiệu của mình ngay từ bây giờ.
























