Trận thua Chelsea khiến Spurs tổn thất nặng nề. Không chỉ bị mất ngôi đầu bảng vào tay Man City, Tottenham còn chứng kiến James Maddison và Micky van de Ven dính chấn thương nặng và phải nghỉ hết năm nay. Trước đó, Ivan Perisic được thông báo là sẽ vắng mặt tới hết mùa. Chưa hết, Richarlison cũng phải ngồi ngoài thêm vài tuần nữa sau khi tiến hành phẫu thuật chấn thương háng. Ngoài ra, tình hình của Manor Solomon và Ryan Sessegnon cũng khá phức tạp.
Trên mạng xã hội, fan Tottenham khẩn thiết mong GĐKT Johan Langer và trưởng bộ phận tuyển trạch Rob Mackenzie sẽ bổ sung những tân binh chất lượng trong tháng 1 tới để tiếp sức cho Postecoglou. Khi được hỏi về điều này, ông cho biết:
"Nghe này, chúng tôi vẫn còn nhiều trận từ nay cho tới tháng 1 và tôi tập trung hết vào đó. Đó là nơi cần sự quan tâm nhất lúc này. Kế hoạch cho tháng 1 đã được chuẩn bị. Như tôi từng nói, đấy là lĩnh vực của Johan. Ông ấy nắm các đầu mối, nắm các thông tin".
"Nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp tục làm theo kế hoạch đã đề ra. Dù có bất cứ điều gì xảy ra vào tháng 1, mùa hè hay thậm chí sau đó, chúng tôi vẫn phải vượt qua vì làm theo kế hoạch. Nhắc lại một lần nữa, tôi chỉ muốn tập trung làm tốt nhất những trận từ nay tới cuối năm".