
Inter đang cho thấy quyết tâm nâng cấp hàng phòng ngự trước mùa giải mới. Sau nhiều tuần tìm kiếm người thay thế Denzel Dumfries nhưng không đạt kết quả như mong muốn, đội bóng của HLV Cristian Chivu đã chuyển trọng tâm sang vị trí trung vệ. Không chỉ đưa John Stones về sân Giuseppe Meazza, Nerazzurri còn tiếp tục theo đuổi Cristian Romero, mục tiêu được xem là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch xây dựng lại hệ thống phòng ngự.
Việc Inter chính thức công bố bản hợp đồng với John Stones khiến nhiều người cho rằng đội bóng đã từ bỏ Romero. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Giám đốc thể thao Piero Ausilio mới đây công khai xác nhận Inter vẫn đang theo sát trung vệ người Argentina.
Phát biểu với Sky Sport, Ausilio cho biết: "Chúng tôi thực sự quan tâm tới cầu thủ này cũng như đã liên hệ với Tottenham. Đây là một thương vụ cần nhiều thời gian, nhưng sự quan tâm là hoàn toàn có thật."
Theo truyền thông Italy, Inter đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Tottenham về mức phí chuyển nhượng dành cho Romero. Vấn đề còn lại nằm ở các điều khoản cá nhân, đặc biệt là mức lương mà nhà vô địch World Cup 2022 yêu cầu.
Romero được cho là muốn nhận khoảng 8 triệu euro mỗi mùa, con số vượt quá quỹ lương hiện tại của Inter. Ngoài ra, giới truyền thông Italy cho rằng việc đưa ra yêu cầu tài chính cao cũng có thể là cách trung vệ 28 tuổi kéo dài thời gian để chờ đợi Atletico Madrid, nơi HLV Diego Simeone từ lâu đã bày tỏ mong muốn đưa đồng hương về Tây Ban Nha.
Trong khi đó, John Stones đã chính thức trở thành tân binh đầu tiên của Inter ở hàng thủ. Sau khi chia tay Manchester City theo dạng tự do, trung vệ người Anh ký hợp đồng có thời hạn hai năm cùng mức lương 4 triệu euro mỗi mùa.

Mùa giải vừa qua không thực sự thuận lợi với Stones khi anh liên tục vật lộn với chấn thương và chỉ ra sân 9 trận tại Premier League. Tuy nhiên, màn trình diễn tích cực ở World Cup 2026 đã thuyết phục ban lãnh đạo Inter rằng cựu ngôi sao Man City vẫn đủ khả năng thi đấu ở đẳng cấp cao.
Dẫu vậy, sự xuất hiện của Stones không đồng nghĩa Romero sẽ bị gạch tên khỏi danh sách mua sắm. Theo đánh giá của ban huấn luyện, Inter vẫn cần thêm ít nhất một trung vệ chất lượng để đảm bảo chiều sâu đội hình.
Bài toán lớn nhất lúc này là tài chính. Trong khi Stones đến theo dạng miễn phí, Romero sẽ tiêu tốn từ 40 đến 50 triệu euro tiền chuyển nhượng, chưa kể mức lương 8 triệu euro mỗi năm mà cầu thủ này yêu cầu. Với một đội bóng vẫn phải cân đối ngân sách như Inter, việc thực hiện đồng thời cả hai thương vụ rõ ràng không đơn giản.
Tuy nhiên, khả năng ấy vẫn chưa bị loại trừ. Nếu Benjamin Pavard chia tay Giuseppe Meazza trong thời gian tới, Chivu sẽ càng cần thêm một trung vệ đẳng cấp để bổ sung lực lượng.
Hiện tại, những trụ cột nơi hàng thủ Inter gồm Yann Bisseck, Manuel Akanji và Alessandro Bastoni. Bisseck đang tiến gần tới bản hợp đồng mới, còn Bastoni dù từng xuất hiện nhiều tin đồn chuyển nhượng nhưng chưa bao giờ được Inter chủ động đưa lên thị trường.
Trong khi đó, sau khi Matteo Darmian, Francesco Acerbi và Stefan de Vrij lần lượt rời đội theo dạng tự do, các phương án dự phòng chỉ còn Benjamin Pavard và Carlos Augusto. Tương lai của Pavard vẫn chưa được đảm bảo sau mùa giải thi đấu theo dạng cho mượn tại Marseille.
Ausilio cũng chưa đưa ra cam kết về việc giữ chân trung vệ người Pháp. "Chúng tôi sẽ đánh giá trong thời gian tới. Thị trường chuyển nhượng vẫn còn dài và Inter có đủ thời gian để đưa ra những quyết định phù hợp", ông cho biết.
Với những diễn biến hiện tại, John Stones nhiều khả năng chỉ là bước khởi đầu trong kế hoạch tái thiết hàng thủ của Inter. Nếu giải quyết được bài toán tiền lương và thuyết phục Romero từ bỏ ý định chờ Atletico Madrid, Nerazzurri hoàn toàn có thể tạo nên một trong những cặp trung vệ đáng chú ý nhất Serie A mùa giải tới.


























