Lập kỷ lục về số thẻ đỏ, Xhaka vẫn được Wenger bảo vệ

Quang Minh
07:29 ngày 16-10-2016
Tiền vệ Granit Xhaka đang bị chỉ trích khá nhiều về lối chơi bạo lực của mình, nhưng ông thầy Arsene Wenger tại Arsenal lại không nghĩ thế khi liên tục bênh vực tân binh đắt giá này.
Lập kỷ lục về số thẻ đỏ, Xhaka vẫn được Wenger bảo vệ

Trong chiến thắng vất vả 3-2 của Arsenal trước đội bóng trong nhóm cuối bảng Swansea, tân binh đắt giá của Pháo thủ, Granit Xhaka là người mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua đầu tiên của đội nhà. Không những thế, cầu thủ người Thụy Sỹ còn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 70 sau pha phạm lỗi thô bạo với tiền đạo Barrow bên phía đội kh`ách.

Đó đã là lần thứ 4 tính từ mùa giải 2014/15, Xhaka phải nhận thẻ đỏ. Theo thống kê, trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italia, Pháp), không một cầu thủ nào bị đuổi khỏi sân nhiều hơn tân binh của Arsenal.

Tuy nhiên, phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Wenger đã lên tiếng bênh vực Xhaka khi cho rằng tiền vệ người Thụy Sỹ không phải là cầu thủ có lối chơi bạo lực: “Đó là một quyết định khắc nghiệt. Có thể thẻ vàng là hơi nhẹ, nhưng trọng tài đã tỏ ra quá nghiêm khắc khi rút thẻ đỏ”.

Xhaka là cầu thủ nhận nhiều thẻ đỏ nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu 2 mùa giải gần đây
Xhaka là cầu thủ nhận nhiều thẻ đỏ nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu 2 mùa giải gần đây

“Tôi nghĩ Xhaka không phải là mẫu cầu thủ có lối chơi bạo lực. Cậu ấy chỉ cố lấy bóng trong chân Barrow, nhưng lại chậm hơn. Dù sao quyết định đã được đưa ra và chúng tôi phải chấp nhận điều này. Xhaka sẽ phải học hỏi rất nhiều từ chiếc thẻ phạt này”, chiến lược gia người Pháp cho biết.

Bên cạnh việc bênh vực Xhaka, HLV Wenger cũng tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ dù đây là chiến thắng rất khó khăn. Arsenal đã làm việc chăm chỉ và nhận phần thưởng xứng đáng. Tôi nghĩ toàn đội đã chơi một thứ bóng đá tuyệt vời khi dẫn trước 2-0”.

Bên phần sân đối diện, tân HLV của Swansea, Bob Bradley cũng không bi quan dù đội nhà thua trận. Chiến lược gia người Mỹ cho biết: “Đó là một trận đấu thú vị, nhưng chúng tôi đã không kết thúc trận đấu theo cách mình muốn. Tôi không thích cách khởi đầu của đội bóng. Chúng tôi nhập cuộc chậm và để họ có quá nhiều không gian”.

“Điều này đã khiến Swansea phải nhận 2 bàn thua. Nhưng chúng tôi đã có những khoảnh khắc dồn ép họ. Tôi thích đội bóng này, thích cái cách họ chơi bóng và giành lại bóng. Nhưng tất nhiên, cần có thêm thời gian để chúng tôi trở thành một đội mạnh”, chiến lược gia người Mỹ lạc quan.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x