Bóng Đá Plus trên MXH

Vòng chung kết U17 QG – Thái Sơn Nam 2024: Trận chung kết trong mơ
Tuấn Thành • 06:26 ngày 27/07/2024
Cả LPB HAGL và Hà Nội đều từng có mặt ở trận chung kết giải U17 QG, nhưng chưa một lần chạm tay vào chức vô địch. Vì thế, việc lần đầu có mặt ở chung kết được xem là trận đấu trong mơ giữa hai cái tên kể trên.

    Niềm vui của các cầu thủ trẻ Hà Nội khi giành vé vào chung kết. Ảnh: VFF

    Do tang lễ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nên 2 trận tứ kết và bán kết đã diễn ra không được tường thuật trực tiếp và cũng không có khán giả. Ở đấy, 2 trận tứ kết còn lại giữa Hà Tĩnh – Tây Ninh và LPB HAGL - Thể Công Viettel đã không ngoài dự đoán, khi Hà Tĩnh đã có chiến thắng 2-0 trước Tây Ninh để giành vé vào bán kết. Trong lúc LPB HAGL đã giành chiến vé bán kết cuối cùng sau khi thắng Thể Công Viettel với kết quả cách biệt 5-2.

    2 trận bán kết: PVF – LPB HAGL và Hà Nội – Hà Tĩnh, hấp dẫn nhất có lẽ là cuộc đối đầu giữa PVF và đội bóng trẻ phố Núi. Nói thế, bởi trẻ này đã thi đấu rất thận trọng và cũng không kém phần quyết liệt, và kết quả hoà chung cuộc 0-0 ở 2 hiệp đấu chính thức đã nói lên điều ấy. Trận đấu buộc phải giải quyết bằng “loạt đấu súng” cân não trên chấm 11m và LPB HAGL đã vào chung kết sau khi thắng 4-3.

    Hà Nội có trận thắng dể dàng Hà Tĩnh ở bán kết để lọt vào chung kết. Ảnh: VFF

    Trận bán kết còn lại giữa Hà Nội -  Hà Tĩnh không có nhiều bất ngờ. Dẫu thi đấu khá ấn tượng ở vòng bảng và tứ kết, nhưng vào đến trận bán kết có vẻ như áp lực và bản lĩnh trận mạc đã khiến các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh chơi không được như ý. Vì thế ngay trong hiệp 1, họ đã bị Hà Nội dẫn trước 2-0 và kết quả này được giữ nguyên đến hết trận. Thắng chung cuộc 2-0, Hà Nội đã góp mặt ở trận chung kết cùng LPB HAGL.

    Lần đầu tiên LPB HAGL – Hà Nội góp mặt ở trận chung kết được xem là một bất ngờ lớn, đặc biệt là đội bóng trẻ phố Núi khi họ không được đánh giá quá cao. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh của mình, thầy trò HLV Bùi Xuân Hiếu đã có mặt ở trận chung kết trong mơ cùng đối thủ Hà Nội. Sở dĩ nói là trận chung kết trong mơ, vì trước đây cả LPB HAGL và Hà Nội từng có mặt ở chung kết, nhưng chưa từng chạm tay vào chức vô địch, nên việc lên ngôi ở giải đấu này luôn là mơ ước của hai đội bóng trẻ kể trên.

    Hà Nội (áo tím) từng thắng LPB HAGL 2-0 ở vòng bảng. Ảnh: VFF

    Xét thực lực, CLB Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn, vì ở vòng đấu bảng Hà Nội đã dễ dàng thắng đội bóng trẻ LPB HAGL với tỷ số 2-0. Chưa kể HLV Cristiano Roland của Hà Nội vừa được chọn vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT U16 Việt Nam, nên tân HLV trưởng này còn muốn đội nhà giành chiến thắng để khẳng định VFF chọn ông là quyết định chuẩn xác. Tuy nhiên, trong bóng đá trẻ vẫn khó nói trước đều gì và đội được đánh giá cao hơn vẫn chưa chắc giành chiến thắng. Vì thế, trận chung kết này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và quyết liệt đến phút chót.

    Kết quả 
    Tứ kết

    PVF – Phù Đổng: 0-0 (luân lưu: 4-3)
    Hà Nội – SLNA: 2-1
    Hà Tĩnh – Tây Ninh: 2-0
    LPB HAGL - Thể Công Viettel: 5-2
    Bán kết
    PVF – LPB HAGL: 0-0 (luân lưu: 3-4)
    Hà Nội – Hà Tĩnh: 2-0

    Lịch thi đấu chung kết (ngày 27/7)
    16h00 LPB HAGL – Hà Nội

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay