
Ở trận bán kết diễn ra chiều 23/7, U21 SLNA và U21 Hà Nội tạo nên màn so tài hấp dẫn. Đội bóng xứ Nghệ là bên mở tỷ số ở phút 28 khi Trần Quốc Hòa có pha đột phá dũng mãnh vào trung lộ trước khi tung cú sút ở góc hẹp, đưa bóng đi qua hai chân thủ môn Phạm Đình Hải. Tuy nhiên, trước khi hiệp một khép lại, U21 Hà Nội được hưởng quả phạt đền sau tình huống Phan Văn Thành để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Nguyễn Anh Tiệp thực hiện thành công, cân bằng tỷ số 1-1.
Hiệp hai diễn ra với thế trận chặt chẽ khi cả hai đội đều ưu tiên sự an toàn. Không có thêm bàn thắng được ghi và trận đấu buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Tại đây, bản lĩnh của U21 SLNA được thể hiện rõ nét. Các cầu thủ xứ Nghệ thực hiện thành công cả 4 lượt sút đầu tiên, trong khi Cao Văn Bình xuất sắc cản phá 1 quả phạt đền, góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng 4-2 ở loạt luân lưu, qua đó thắng chung cuộc 5-3 để giành vé vào trận chung kết.
Chia sẻ sau trận đấu, Cao Văn Bình không giấu được niềm hạnh phúc khi cùng đồng đội tiến gần đến chức vô địch. "Em rất vui khi toàn đội giành quyền vào chung kết. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để hướng tới ngôi vô địch", thủ thành của U23 Việt Nam nói.
Tiết lộ về màn trình diễn trên chấm luân lưu, Văn Bình cho biết U21 SLNA đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. "Toàn đội đã tập đá penalty để sẵn sàng trong trường hợp phải phân định thắng thua bằng luân lưu. Mọi người đều thực hiện rất tốt. Riêng cá nhân em học cách bắt phạt đền của Jordan Pickford", anh chia sẻ.
Ở trận bán kết còn lại, U21 Thể Công Viettel đánh bại LPBank HAGL với tỷ số 2-0 để giành tấm vé còn lại vào chung kết. Trận tranh chức vô địch giữa U21 SLNA và U21 Thể Công Viettel sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 25/7 trên sân PVF.





















-ngay-23-7-202.jpg)


