
Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự VCK U23 châu Á, U23 Trung Quốc giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng D sau khi đánh bại Australia và hòa cả Thái Lan lẫn Iraq. Và sau khi vượt qua U23 Uzbekistan trên chấm luân lưu ở tứ kết, U23 Trung Quốc sẽ đối mặt với U23 Việt Nam ở vòng 4 đội mạnh nhất.
Tuy nhiên, kỳ tích này lại không làm hài lòng Dong Fangzhuo - cựu tiền đạo từng khoác áo MU. Chia sẻ với truyền thông, cầu thủ sinh năm 1985 thẳng thắn thừa nhận anh không biết nên vui hay buồn trước màn trình diễn của đội nhà.
Dong Fangzhuo ví von chiến tích của U23 Trung Quốc giống như một thanh "chocolate có vị dở tệ", khi kết quả thì ngọt ngào nhưng cách thức thực hiện lại rất khó nuốt. Anh cho rằng các cầu thủ trẻ thi đấu thiếu tư duy, chỉ biết co cụm phòng ngự và phất bóng dài lên phía trên để cầu may.
Quan điểm của cựu thành viên Quỷ đỏ rất rõ ràng: "Bóng đá hiện đại không thể cứ duy trì lối đá phất bóng dài như vậy, ngay cả đội tuyển Anh giờ cũng đã thay đổi. Đội có thể đá thực dụng, nhưng bắt buộc phải biết chuyển đổi trạng thái và kiểm soát trận đấu".

Dong Fangzhuo lo ngại rằng với tư duy chiến thuật lạc hậu này, lứa cầu thủ hiện tại sẽ không có tương lai khi lên tuyển quốc gia, bởi họ thiếu hẳn khả năng phối hợp lớp lang và pressing đồng bộ. Theo cựu tiền đạo này, thành tích giữ sạch lưới ở vòng bảng không đến từ hệ thống phòng ngự tốt mà hoàn toàn dựa vào sự xuất thần cá nhân của thủ môn Li Hao.
Bản thân Li Hao đã có tới 16 pha cứu thua ở vòng bảng - con số cao nhất giải đấu, trở thành "tấm khiên" duy nhất giúp Trung Quốc che đậy những khiếm khuyết về lối chơi. Đến trận gặp U23 Uzbekistan ở tứ kết, Li Hao cũng có 8 pha cứu thua và cản phá luân lưu để giúp đội nhà giành chiến thắng.
Bây giờ, người ta chờ xem "khối bê tông" của U23 Trung Quốc có thể tiếp tục thành công trước một U23 Việt Nam thi đấu linh hoạt và đang có tâm lý đầy hưng phấn hay không.







_m.jpg)

















