
Trước hết, họ sẽ có một mùa xuân đủ đầy, ấm no bên gia đình khi nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh sau giải đấu từ LĐBĐ Việt Nam, từ các Mạnh Thường Quân, các ông bầu, doanh nghiệp… Đó là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần quả cảm, cho những giọt mồ hôi và cả máu đã đổ xuống vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào bóng đá Việt Nam.
Thứ hai, sau giải đấu này, rất nhiều học trò của “thầy Sáu” sẽ thực sự phất lên, trở thành những nhân tố quan trọng tại các câu lạc bộ chủ quản. Thực tế đã cho thấy, có những cầu thủ được hứa hẹn tương lai rộng mở, thậm chí đã được chuyển nhượng, được nhận những khoản lót tay khổng lồ mà trước đó họ chưa từng dám nghĩ tới.
Và cuối cùng, sẽ có những “idol” mới gia nhập đội ngũ KOLs - những người có tầm ảnh hưởng xã hội, để rồi nhận về các hợp đồng quảng cáo từ những nhãn hàng lớn. Đình Bắc là một ví dụ tiêu biểu, khi đã sớm được săn đón.
Suy cho cùng, các cầu thủ U23 Việt Nam xứng đáng nhận được sự tin yêu, sự hâm mộ và cả kim tiền. Câu chuyện của năm 2026 gợi nhớ rất nhiều đến hình ảnh 8 năm về trước, với những người hùng Thường Châu năm ấy. Có những cầu thủ xuất thân chân chất, gia đình từng phải “bán trâu mua giày”, vậy mà rồi họ đã vươn lên trở thành thần tượng, trở thành những tỉ phú của bóng đá Việt. Sự cống hiến hết mình cho trái bóng tròn chính là nguồn cội của sự “lên hương” đó.

Bóng đá đã cho họ rất nhiều thứ: danh vọng, tiền bạc, vợ đẹp, con ngoan, nhà cao cửa rộng. Nhưng chắc chắn, đó là phần thưởng dành cho những người nghiêm túc với nghề, sống chết với nghề, chứ không phải những kẻ chỉ biết sống bằng hào quang hay ăn mày dĩ vãng. Gần như toàn bộ những “người hùng” Thường Châu 2018 đều thành danh, thành công trên nhiều phương diện và trở thành những cầu thủ kiểu mẫu cho các thế hệ sau.
Lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại cũng sở hữu nhiều tố chất đặc biệt, đều là những “thanh niên xuất anh hùng” và hoàn toàn có thể tiến xa, trở thành rường cột của đội tuyển quốc gia, trở thành hình mẫu của bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, U23 của năm 2026 cần tập trung hơn, bản lĩnh hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa, bởi ở độ tuổi này, mọi vinh quang mới chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình đỉnh cao.
Ở phần cuối bài viết, xin trích nguyên văn lời chia sẻ rất có tâm và rất… đời của Phó Chủ tịch VFF, Trần Anh Tú: “Chúng ta hãy quên những thứ ảo đi, tập trung vào những cái thật của chúng ta. Cái ảo đó không cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp đâu. Cái ảo đôi khi nâng chúng ta lên rất cao, nhưng cũng sẵn sàng vùi dập chúng ta xuống rất sâu”.


























