
Ngay trong hiệp một trận tứ kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra vào 17/1, U23 Uzbekistan sớm thể hiện sự chủ động với lối chơi tốc độ và những pha dứt điểm từ xa. Đáng chú ý là cú sút uy lực của Turkumbekov đưa bóng dội xà ngang khung thành U23 Trung Quốc, khiến các cổ động viên thót tim. Trước sức ép liên tục của đối phương, thủ môn Li Hao trở thành chốt chặn đáng tin cậy khi liên tiếp có những pha phản xạ xuất thần, giữ sạch mành lưới cho đội nhà.
Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi U23 Uzbekistan vẫn là đội kiểm soát bóng tốt hơn, trong khi U23 Trung Quốc chủ động chơi phòng ngự phản công. Một lần nữa, Li Hao trở thành điểm sáng lớn nhất với hàng loạt pha bay người cản phá các cú dứt điểm nguy hiểm. Sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau 0-0 và buộc phải bước vào hiệp phụ.

Trong 30 phút hiệp phụ, dù cả hai bên đều nỗ lực tìm bàn thắng quyết định, nhưng sự thận trọng và mệt mỏi khiến thế bế tắc không thể được phá vỡ. Trận đấu phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m. Tại đây, Li Hao tiếp tục tỏa sáng rực rỡ khi cản phá thành công một quả penalty mang tính quyết định, góp công lớn giúp U23 Trung Quốc giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước U23 Uzbekistan, qua đó vào vòng bán kết U23 châu Á 2026 gặp U23 Việt Nam lúc 22h30 ngày 20/1.
Sau trận đấu, thủ môn Li Hao đã có những chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm. Khi được hỏi cảm giác cản phá penalty hay được đồng đội tung lên ăn mừng “đã” hơn, anh trả lời dứt khoát: “Thắng trận mới là sướng nhất!”. Nói về hành trình phía trước, Li Hao tự tin khẳng định mục tiêu của toàn đội là “đi đến cuối cùng”.
Trước câu hỏi về khả năng tiếp tục khoác áo đội tuyển Trung Quốc tại Asian Cup năm sau, thủ thành này cho biết điều đó còn phụ thuộc vào sự sắp xếp của Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia.





















