
“Mẹ em thường xuyên gọi điện hỏi thăm, động viên em mỗi ngày”, Nguyễn Lê Phát - cậu em út của U23 Việt Nam cho hay. Đây là điều diễn ra thường nhật với tiền đạo sinh năm 2007. Được biết, Phát đã theo mẹ vào Đắk Nông kiếm sống ngay từ khi còn rất nhỏ. Những ký ức đầu tiên của cậu bé sinh năm 2007 là nắng, gió, là cảm giác cay nồng của hồ tiêu vùng Tây Nguyên lại trỗi dậy. Bên cạnh đó, hành trình đến với bóng đá của Phát có hình bóng của mẹ.
Theo các chuyên gia của trung tâm PVF, Phát được thừa hưởng tính cách của mẹ mình. Anh điềm đạm, hiền lành, mộc mạc và chân chất, giống như mẹ của mình. Ngay cả việc chơi bóng hiện tại, tính cách ấy vẫn vẹn nguyên. Đó là một yếu tố quan trọng để một tài năng vượt qua giai đoạn nổi loạn dậy thì, phấn đấu lên chuyên nghiệp. Các HLV của PVF nói: “Lê Phát có suy nghĩ đơn giản, sống kỷ luật, đàng hoàng. Ai dạy điều hay, lẽ phải, cậu ấy cũng sẵn sàng tiếp thu”.
Từ một cầu thủ đã bị loại khỏi danh sách, Lê Phát bất ngờ được điền tên trở lại sau khi Bùi Vĩ Hào dính chấn thương. Đáng nói, anh được HLV Kim Sang Sik tin tưởng xếp đá chính trong cả hai trận đầu ở VCK U23 châu Á 2026.

"HLV Kim Sang Sik nói với tôi rằng, đã là cầu thủ trẻ thì vào sân phải chạy thật nhiều, tự tin chơi bóng", Lê Phát nói trên sân tập chiều ngày 10/1, "Thầy cũng nhiều lần động viên tôi, mình là người trẻ nhất nên cần nỗ lực cao nhất. Điều quan trọng là không sợ hãi, thể hiện đúng năng lực của mình". Lê Phát cũng thừa nhận, việc có tên trong danh sách chính thức cuối cùng là "một sự may mắn". Chính vì vậy, anh cần nắm lấy, thể hiện mình xứng đáng.
"Một may mắn khác là trên sân cũng như sinh hoạt, các cầu thủ trong đội luôn hòa đồng, trò chuyện, chia sẻ để hiểu nhau hơn, qua đó hình thành sự ăn ý khi thi đấu. Anh Đình Bắc cũng thường động viên tôi phải chơi mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Tôi cũng đang học cách ra quyết định sớm trong các đường chuyền khi phải đối đầu với các cầu thủ to cao", cầu thủ thuộc biên chế Ninh Bình FC chia sẻ.
Với khát khao chiến thắng, Lê Phát cũng xác định "đối thủ nào cũng quan trọng và mỗi trận đấu là một trận chung kết". Anh nói: "Chúng tôi luôn cố gắng trong từng buổi tập để hoàn thiện, sao cho đạt kết quả tốt nhất. Mục tiêu của U23 Việt Nam là giành ngôi nhất bảng, tiến vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026".

Có một chi tiết thú vị khác, dù lịch thi đấu dày đặc, anh hiện là sinh viên ngành Huấn luyện bóng đá tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Sau giờ tập, khi đồng đội có thể đang giải trí, người ta lại thấy Phát miệt mài với giáo trình online. Tại SEA Games 33, cầu thủ này đã gây xôn xao khi thi đấu nhưng vẫn tranh thủ học online vào buổi tối.
Dù đã sớm có được thành công và những khoản tiền thưởng nhất định, Lê Phát vẫn duy trì lối sống cực kỳ đơn giản. Thay vì chạy theo những món đồ hiệu đắt tiền hay các mẫu smartphone đời mới, Phát chọn cách tiết kiệm. Toàn bộ tiền lương, thưởng đều được anh nhờ các thầy giữ hộ hoặc gửi về hỗ trợ gia đình ở quê nhà. Sự kỷ luật trong sinh hoạt và khiêm tốn trong lối sống giúp Phát giữ được sự tập trung tối đa cho sân cỏ, tránh xa những cám dỗ.





















