Hiện các cầu thủ đang di chuyển trên xe của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF


Sau khoảng thời gian ngắn giao lưu cùng người hâm mộ, các cầu thủ di chuyển ra xe để trở về
Cầu thủ Văn Thuận vui vẻ giao lưu và chụp ảnh cùng người hâm mộ tại sân bay. Trong khi đó, lực lượng an ninh tại sân bay đã có mặt để tránh tình trạng quá khích và chen lấn đối với các cầu thủ
Các cầu thủ tuyển U23 Việt Nam chính thức có mặt tại sân bay Nội Bài trong vòng tay yêu thương của NHM
Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã gửi lời động viên đến cả hai đội tuyển U23 Việt Nam và đội bóng quê hương - U23 Hàn Quốc: "Bóng đá thực sự là môn thể thao rất khó khăn và vất vả. Tôi muốn gửi lời động viên tới toàn thể cầu thủ và các thành viên của hai đội tuyển. Mọi người đã vất vả rồi. Đặc biệt, với các cầu thủ U23 Việt Nam, từ khi bắt đầu giải đấu tới bây giờ, mỗi trận đấu đều vô cùng khó khăn. Hôm nay, dù phải thi đấu thiếu người, toàn đội vẫn quyết tâm tới cùng và giành chiến thắng trên loạt đá luân lưu. Xin chúc mừng các cầu thủ. Tôi rất tự hào về cả đội và xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam”.
Mặc dù chiến đấu với tình trạng thiếu mất đi các trụ cột như Hiểu Minh và Lý Đức, cộng thêm tấm thẻ đỏ của Đình Bắc ở cuối hiệp 2, các cầu thủ còn lại trên sân vẫn chơi với tinh thần quyết tâm cao độ và sự tập trung để không thủng lưới thêm trong hiệp phụ và giành chiến thắng ở loạt luân lưu. Đồng thời HLV Kim Sang Sik cũng dành lời khen cho tinh thần và sự bình tĩnh của các cầu thủ trong loạt đá luân lưu, cũng như màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Cao Văn Bình.
Ngay sau chiến thắng nghẹt thở đầy kịch tính trên chấm luân lưu của Đội tuyển U23 Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng Ban huấn luyện và toàn thể Đội tuyển. Trong thư, thủ tướng viết: "Thay mặt Chính phủ và người hâm mộ bóng đá cả nước, tôi trân trọng chúc mừng Ban Huấn luyện cùng toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã thi đấu kiên cường, quả cảm trong suốt Giải bóng đá U23 châu Á 2026, nhất là trong trận tranh Huy chương Đồng tại Vòng chung kết khi chỉ còn 10 cầu thủ trên sân và giành chiến thắng tuyệt vời, mang lại sự phấn khởi, niềm vui và niềm tự hào cho Nhân dân, cho đất nước, góp phần thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng"
Sự nồng nhiệt của NHM Việt Nam tại sân bay cũng khiến nhiều du khách nước ngoài bất ngờ và thích thú khi chứng kiến.
Không khí tại sân bay Nội Bài lúc này đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, khi các cổ động viên đứng kín hai bên lối ra với cờ đỏ sao vàng và băng rôn cổ vũ.

U23 Việt Nam lên đường trở về nước ngay sau khi khép lại hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 với tấm Huy chương Đồng lịch sử sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 Hàn Quốc. Theo kế hoạch, đội được chia làm 2 nhóm: Nhóm 1 gồm thầy trò HLV Kim Sang-sik và 26 thành viên rời Jeddah (Saudi Arabia) lúc 8:10 sáng 24/1, quá cảnh Doha (Qatar) và dự kiến hạ cánh tại Nội Bài (Hà Nội) lúc 19:45 cùng ngày. Nhóm 2 gồm thành viên BHL và 6 cầu thủ khác di chuyển sau, trong đó bao gồm 2 thủ môn Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình, sẽ về Hà Nội lúc 6:55 sáng 25/1/2026, chính thức kết thúc hành trình U23 châu Á 2026 của đội
U23 Việt Nam đã có 5 chiến thắng trong 6 trận đấu tại VCK U23 châu Á 2026. Các bại binh của “Những chiến binh Sao Vàng” gồm Jordan, Kyrgyzstan, Saudi Arabia, UAE và Hàn Quốc. Con số này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik vượt qua kỷ lục 4 trận không thua của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 của tiền bối Park Hang Seo.
Với hai bàn thắng vào lưới U23 Hàn Quốc tối 23/1, U23 Việt Nam của năm 2026 cũng đã vượt qua kỷ lục ghi 8 bàn thắng của U23 Việt Nam năm 2018. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik ở giải năm 2026 ghi được tổng cộng 10 bàn (tỉ số 2-0 trước Jordan, 2-1 trước Kyrgyzstan, 1-0 trước Saudi Arabia, 3-2 trước UAE, 0-3 trước U23 Trung Quốc và 2-2 trước U23 Hàn Quốc).
Ngoài ra, U23 Việt Nam còn trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á giành hai huy chương tại giải U23 châu Á. Cho đến nay, chúng ta cũng là nền bóng đá duy nhất trong khu vực giành được huy chương ở sân chơi này.

U23 Việt Nam đã gây tiếng vang lớn tại VCK U23 châu Á 2026 khi giành tấm huy chương Đồng giải đấu.
Chuyến bay đưa nhóm 1 với 26 thành viên U23 Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.
Từ Jeddah (Saudi Arabia) đến Hà Nội, U23 Việt Nam không khỏi bất ngờ. 1 tháng phiêu lưu tại mảnh đất Trung Đông đầy nắng và gió khiến họ rùng mình trước cái lạnh giá dưới mức 9 độ C tại quê nhà. Nhưng cảm giác ấy sớm được gác lại phía sau. Bởi thầy trò HLV Kim Sang Sik thực sự được hâm nóng từ tình cảm đong đầy của hàng ngàn người hâm mộ, giới truyền thông tại sân bay Nội Bài.
























