
Cần nhắc lại, ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, Hiểu Minh dính chấn thương nặng và buộc phải sớm chia tay giải đấu. Cùng hoàn cảnh với anh là Lý Đức, người phải làm “khán giả bất đắc dĩ” ở trận tranh hạng ba sau chiếc thẻ đỏ đáng tiếc. Ngồi trên khán đài, dõi theo từng nhịp bóng của đồng đội, cảm xúc với Hiểu Minh là sự pha trộn giữa tự hào và day dứt.
Khi được hỏi về cảm xúc của mình khi cầm tấm HCĐ trên tay. Hiểu Minh bộc bạch: “Hiện tại, tâm trạng của em rất lẫn lộn. Một phần là vui vì toàn đội vừa giành được giải ba. Nhưng cá nhân em thì cũng có chút tiếc nuối, bởi vì không thể cùng anh em thi đấu khi bản thân gặp phải một chấn thương nghiêm trọng”.

Nhắc lại khoảnh khắc dẫn đến chấn thương trong trận đấu gặp U23 Trung Quốc, giọng của trung vệ U23 Việt Nam chùng xuống. Đó là một pha tranh chấp tưởng chừng rất quen thuộc với một cầu thủ phòng ngự, nhưng lại trở thành bước ngoặt không mong muốn trong sự nghiệp. “Trong tình huống đó, em thực sự rất ham bóng, muốn đoạt được bóng và đè đối thủ để giành lại quyền kiểm soát, đưa bóng lên cho đội chơi tiếp. Nhưng lúc ấy chân em chưa trụ vững, đối phương lao vào với đà rất mạnh và em bị đè vào chân. Khoảnh khắc đó rất đau. Em biết là mình vừa gặp một chấn thương khá nghiêm trọng và đã nói với bác sĩ là không thể tiếp tục thi đấu được nữa”, trung vệ của U23 Việt Nam nhớ lại.
Theo chẩn đoán ban đầu, Hiểu Minh bị đứt dây chằng và sẽ phải tiến hành phẫu thuật sau khi trở về nước. Khi được hỏi về tiền sử chấn thương, anh thẳng thắn chia sẻ: “Trước đây, khi còn tập luyện ở đội trẻ thì em cũng từng bị chấn thương. Nhưng em nghĩ đây là chấn thương nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp của em từ trước đến giờ”.

Không chỉ Hiểu Minh chịu nỗi đau thể xác, gia đình anh cũng trải qua những giây phút đầy lo lắng. Khi chứng kiến con trai rời sân trên cáng cứu thương qua màn hình tivi, bố của Hiểu Minh đã không kìm được nước mắt. Về câu chuyện giữa những người đàn ông, Hiểu Minh cho thấy sự mạnh mẽ và bản lĩnh của mình.
“Bố có gọi cho em để hỏi về chấn thương, nhưng lúc đó bố cũng chưa thể biết cụ thể tình trạng của em như thế nào. Khi lên xe cứu thương, em phải chờ một lúc mới ổn định được tinh thần để gọi điện về cho gia đình. Lúc đó em nói chuyện với bố, bố bảo là rất buồn. Nhưng sang ngày hôm sau thì mọi người cũng bình tĩnh hơn. Gia đình động viên em rất nhiều, và em cũng nói lại với bố mẹ là đừng quá lo lắng. Là cầu thủ thì ai cũng khó tránh khỏi chấn thương. Điều quan trọng là em sẽ cố gắng điều trị, hồi phục tốt nhất để sớm quay trở lại”.
Ở trận tranh hạng ba, từ trên khán đài, Hiểu Minh và Lý Đức đã chứng kiến một U23 Việt Nam chơi đầy bản lĩnh trước U23 Hàn Quốc. Khoảnh khắc các đồng đội chiến đấu đến phút cuối cùng khiến hai trung vệ trẻ không khỏi xúc động.
“Không chỉ Văn Hà hay Đức Anh, mà hôm nay toàn đội, tất cả mọi người đều thi đấu rất kiên cường và quả cảm. Em với Lý Đức ngồi trên khán đài nói với nhau là hôm nay anh em chơi hay thật sự. Tinh thần của toàn đội rất tuyệt vời, tụi em ngồi trên khán đài mà xúc động lắm”.

Nhìn lại toàn bộ hành trình tại VCK U23 châu Á 2026, Hiểu Minh cho rằng thành công của đội đến từ sự gắn kết và tinh thần tập thể, dù quá trình chuẩn bị không thật sự lý tưởng. Hiểu Minh bày tỏ: “Đối với cá nhân em, em thấy toàn đội đã rất cố gắng. Trước khi sang Saudi Arabia, bọn em không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu. Nhưng may mắn là trước đó toàn đội đã cùng nhau thi đấu SEA Games 33 ở Thái Lan, nên sự gắn kết rất tốt. Vào giải, bọn em đặt mục tiêu rất cao, cố gắng tiến xa nhất có thể. Toàn đội đã làm được khi vào đến tứ kết, rồi bán kết.
Thật tiếc, trận bán kết với U23 Trung Quốc, bọn em cảm thấy bị hụt hơi và đã chơi không đúng sức. Dù sao U23 Việt Nam đã chiến đấu hết mình để giành huy chương đồng. Quan trọng nhất là U23 Việt Nam đã mang lại niềm vui và sự tự hào cho người hâm mộ Việt Nam. Đây là niềm hạnh phúc và danh dự với bản thân em cũng như các đồng đội”.






















