
U23 Việt Nam đối đầu với U23 Trung Quốc là trận đấu rất đáng được chờ đợi. Một chiến thắng sẽ đưa đoàn quân ông Kim Sang Sik vào chơi trận chung kết U23 châu Á 2026. Với tính chất ấy nên U23 Việt Nam thể hiện sự quyết tâm rất lớn. Tất nhiên, U23 Trung Quốc cũng không muốn từ bỏ cơ hội để làm nên lịch sử.
Ở hành trình đi đến trận bán kết, U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đều thể hiện được những ấn tượng rất lớn. U23 Việt Nam toàn thắng cả 4 trận, ghi được 8 bàn thắng và để thủng lưới 3 bàn. Trong lúc đó, U23 Trung Quốc chỉ ghi 1 bàn nhưng không để thủng lưới bàn nào. Chính hệ thống phòng ngự chắc chắn ấy đã làm bệ phóng vững chãi cho đội bóng này bay cao.
Xét về uy danh của nền bóng đá, U23 Trung Quốc được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đang cho thấy, phong độ rất tốt. Sự tự tin là yếu tố cộng hưởng khác để đoàn quân ông Kim Sang Sik bước vào trận đấu với khát vọng đánh bại U23 Trung Quốc như từng hạ gục đối thủ này ở giải giao hữu vào năm ngoái.
So với trận đấu với Uzbekistan, Trung Quốc thay đến 6 cầu thủ ở đội hình xuất phát. Nguồn nhân sự mới này chủ yếu ở hàng tiền vệ và tiền đạo. Có lẽ, HLV Antonio sẽ thay đổi chiến thuật khi đẩy mạnh tấn công thay vì chủ trương phòng ngự như trận đấu vừa qua.
Đội hình xuất phát của U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, Wumitijiang, Liu Haofan, Xiang Yuwang, Peng Xiao, Bao Shengxin, Wang Bohao, Yang Alex, Chen Zeshi, Kuai Jiwen.
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Văn Khang, Thái Sơn, Xuân Bắc, Công Phương, Lê Phát, Ngọc Mỹ.

Không khí bóng đá ở TP.HCM hiện đang rất sôi động. Phố đi bộ Nguyễn Huệ đang trở thành địa chỉ đỏ để giới mộ điệu túc cầu hội tụ để cổ vũ cho U23 Việt Nam.

Tại Saudi Arabia, CĐV Việt Nam cũng đã có mặt trên sân để tiếp sức cho thầy trò ông Kim Sang Sik. Sự hiện hữu của CĐV khi thi đấu xa nhà là nguồn động viên rất lớn đối với U23 Việt Nam. 
Vào lúc này, thời gian khởi động của 2 đội đã kết thúc. U23 Việt Nam đã trở lại phòng thay đồ để chuẩn bị trang phục trước khi bước ra sân. Đoàn quân của ông Kim Sang Sik sẽ mặc trang phục màu đỏ truyền thống.

Tổ trọng tài người Australia điều khiển trận đấu. Cụ thể, trọng tài chính là ông Alexander King. Hai trợ lý là ông Hearney Robinson và James Lindsay. Trọng tài bàn đến từ Oman, ông Qasim Matar Al Hatmi.
Hiệp 1 bắt đầu.
Văn Khang tạt bóng vào trong vòng cấm, Lê Phát đệm bóng nhưng bật cầu thủ Trung Quốc dội ra.
Nguy hiểm! U23 Việt Nam để mất bóng, qua đó, giúp Kuai Jiwen có pha đột nhập khu vực 16m50 nhưng Nhật Minh đã cắt bóng, chặn 1 tình huống nguy hiểm.
Trong những phút vừa qua, Trung Quốc tích cực lên bóng nhưng các pha hãm thành dễ dàng bị U23 Việt Nam cắt gọn.
Văn Khang đá phạt góc, Lê Phát đánh đầu ngược đua bóng đi hết biên ngang.

Kuai Jiwen dứt điểm cận thành, thủ môn Trung Kiên kịp khép góc. Ở tình huống này, trọng tài đã thổi việt vị tiền đạo Trung Quốc.
Gần một nửa hiệp 1 đã trôi qua, Trung Quốc nắm thế chủ động hơn khi kiểm soát bóng đến 54%.
Xuân Bắc đột phá buộc Hu Hetao phải phạm lỗi trước khu vực 16m50 dẫn đến thẻ vàng.
Văn Khang tung cú sút phạt nhưng thủ môn Li Hao xuất sắc cản phá.

Không vào! Công Phương tung cú sút bật chân của cầu thủ Trung Quốc đưa bóng đập đất đi vào góc cao nhưng thủ môn Li Hao lại xuất sắc bay người cản phá.
U23 Việt Nam được hưởng 3 quả phạt góc liên tiếp nhưng không thành công.
Hiểu Minh bị chấn thương buộc phải rời sân. Đức Anh vào thay.

Hàng tiền vệ của U23 Việt Nam không kiểm soát bóng tốt trong những phút vừa qua nên sức ép mà Trung Quốc tạo ra về phía cầu môn của Trung Kiên là khá lớn.
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
Lê Phát đá phạt góc nhưng thủ môn Li Hao đã ôm gọn. Công Phương ngay sau đó bị thẻ vàng do cản trở thủ môn Trung Quốc phát bóng.
Hết hiệp 1.

Hiệp 2 bắt đầu. Đình Bắc vào sân thay cho Công Phương
Lý Đức đánh đầu về phía cầu môn nhà, nhưng Trung Kiên đã bay người cản phá, đẩy bóng qua xà.
Bàn thắng cho Trung Quốc!Từ quả phạt góc sau đó, trung vệ Peng Xiao bật cao đánh đầu, mở tỷ số cho U23 Trung Quốc.
Kuai Jiwen tung cú sút xa, đưa bóng đi chệch khung thành.
Vào! Xiang Yuwang xoay người dứt điểm đưa bóng đi sệt, nâng tỷ số lên 2-0.
Quốc Việt, Thanh Nhàn vào sân thay cho Lê Phát và Ngọc Mỹ.
Lý Đức đánh đầu sau quả phạt góc của Văn Khang nhưng thủ môn Li Hao đã bay người đẩy bóng.
Văn Thuận vào sân thay cho Đức Anh.
Một cầu thủ U23 Trung Quốc bị chuột rút, nằm sân.
Nhật Minh bị thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương
Từ quả đá phạt, bóng đập vai Peng Xiao đi vào lưới, 3-0.
Lý Đức bị trọng tài rút thẻ đỏ.
Trọng tài đã quyết định xem lại VAR và xác định, cầu thủ Trung Quốc đã rơi vào thế việt vị nên không công nhận bàn thắng thứ ba cho đối thủ.
Chơi thiếu người nhưng U23 Việt Nam đang nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ.
Adubuwali tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc.
Đình Bắc tung cú sút trống trái, đưa bóng bật chân hậu vệ Trung Quốc.
Hiệp 2 có 9 phút bù giờ.
Thanh Nhàn đánh đầu, Li Hao bay người hết cỡ đẩy bóng qua xà.
U23 Trung Quốc có bàn thắng thứ ba. Wang Yudong tung cú sút trực diện nâng tỷ số lên 3-0.
Hết giớ!





















_m.jpg)




