U23 Trung Quốc không chỉ có duy nhất Li Hao
Mọi sự tập trung của truyền thông và giới mộ điệu Việt Nam hướng về Li Hao, thủ môn xuất sắc của U23 Trung Quốc. Thủ thành từng ký hợp đồng với Atletico Madrid đã giữ sạch lưới cả 4 trận đấu trước trận bán kết U23 châu Á 2026. Bản thân người hâm mộ Trung Quốc cũng từng khẳng định rằng Li Hao là nhân tố “gánh” cả đội U23 quốc gia này tới trận đấu với U23 Việt Nam.
Li Hao vẫn rất chắc chắn trong khung gỗ khi giáp mặt với hàng công của U23 Việt Nam. Bằng chứng là anh có pha cứu thua xuất sắc sau cú đá phạt vào góc hiểm từ Khuất Văn Khang tại hiệp 1. Nhưng thủ môn này không phải là nhân vật chính trong chiến thắng 3-0 của U23 Trung Quốc. Hàng phòng ngự 5 người của đại diện đất nước tỷ dân mới là nút thắt mang đến kết quả tích cực cho đội tuyển này.

Ba trung vệ gồm số 15 (Peng Xiao), Haofan (số 5) và Yusup (số 4) cùng 2 hậu vệ biên Hetao Hu (số 2 - cánh trái) và Alex (số 16 - cánh phải) đã chơi rất chắc chắn và liền mạch. Họ giải nguy trong tất cả những pha tấn công của U23 Việt Nam. Khả năng tranh chấp tay đôi của các cầu thủ này quá tốt. Điều đó khiến cho các phương án tấn công từ Ngọc Mỹ, Công Phương, Văn Khang, Lê Phát đến những cái tên vào sân thay người gồm Đình Bắc, Văn Thuận, Thanh Nhàn, Quốc Việt đều không thể xuyên phá được bức tường thành đến từ đội bạn.
Ngoài ra, U23 Trung Quốc cũng cho thấy cách tiếp cận rất chủ động khi đối đầu với U23 Việt Nam. Khác với một đội bóng chủ trương chơi tử thủ ở 4 lượt trước đó, đại diện đất nước tỷ dân thường xuyên có những tình huống phát động bóng dài, tận dụng khả năng càn lướt đến từ Jiwen (số 11) và Xiang (số 7). Điều này khiến cho các trung vệ của U23 Việt Nam rơi vào trạng thái phải căng mình đua tốc độ và tranh chấp với đối phương. Một trong số những lần tranh bóng ấy, Hiểu Minh vô tình thất thế dẫn tới chấn thương nặng.
Sự ổn định của U23 Việt Nam bị phá vỡ
Chấn thương của Hiểu Minh bắt đầu chỉ ra vấn đề trong sự ổn định nơi hàng phòng ngự U23 Việt Nam. Trong đại đa số 15 chiến thắng trước đó đến từ thầy trò Kim Sang Sik, khối đội hình nơi hậu phương luôn được giữ vững với thủ môn Trung Kiên cùng bộ ba Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh.
Nhưng khi một mảnh ghép không thể tiếp tục cuộc chơi, U23 Việt Nam bắt đầu xô lệch về guồng vận hành. Hiệp 2 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc cho thấy điều đó. Đội bạn thường xuyên thực hiện các tình huống bóng bổng, ở cả vượt tuyến lẫn từ hai biên khi trung vệ U23 Việt Nam mất đi một cầu thủ đá thòng chuyên xử lý các tình huống không chiến.
Nhật Minh, người được kéo vào đá thay Hiểu Minh vốn không phải mẫu trung vệ mạnh trong bóng bổng hay giỏi “đá thòng”. Hai trung vệ dập là Lý Đức và Đức Anh (người vào sân thay người) cũng không chơi thực sự hay. Đây cũng là một trận đấu không hay của Lý Đức. Ngoài tấm thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đánh nguội cầu thủ U23 Trung Quốc, anh cũng để đối phương vượt trội hơn ở những tình huống đua tốc độ và đối mặt.

Sự ổn định của Lý Đức, Nhật Minh, Hiểu Minh ở phía trước thủ môn Trung Kiên từng tạo nên bộ tứ đầy chắc chắn nơi hàng thủ U23 Việt Nam. Nhưng mặt trái chính là HLV Kim Sang Sik không có phương án B để sẵn sàng thay thế khi có biến cố.
Cách tiếp cận và thể lực
Lần thứ 2 kể từ khi dẫn dắt U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik chứng kiến đội nhà bị dẫn trước 2 bàn. Trước đó, tại chung kết SEA Games 33 khi gặp U23 Thái Lan, U23 Việt Nam cũng đã bị đối phương tạo khoảng cách tỷ số như vậy. Nhưng “Những chiến binh sao vàng” lật ngược tình thế để vô địch giải.
Câu chuyện ở thời điểm đó nằm ở 1 yếu tố liên quan tới đối thủ. Đó là thể lực. HLV của U23 Thái Lan thừa nhận cầu thủ đội nhà xuống sức trong hiệp 2. Trong khi U23 Việt Nam vẫn duy trì được sức bền cũng như đưa được nhiều cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật nhằm lội ngược dòng.

Điều này không xảy ra khi U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc. Các cầu thủ ở hàng phòng ngự đội bạn đủ mạnh và giàu thể lực để chơi suốt 90 phút. Trong khi đó, những Đình Bắc, Văn Thuận, Quốc Việt hay Thanh Nhàn dù vào sân trong hiệp 2 song vẫn thua kém hậu vệ đối phương từ khả năng bứt tốc đến tranh chấp tay đôi. Đây cũng bài học khi U23 Việt Nam bước ra sân chơi tầm cỡ châu lục, đặc biệt là ở vòng 4 đội mạnh nhất.
Cần nói thêm, không thể phủ nhận U23 Việt Nam đã tiếp cận trận đấu này không tốt. Việc phải ở vị thế một đội bóng cửa trên, trong bối cảnh U23 Trung Quốc bị đánh giá thấp hơn, đã khiến thầy trò Kim Sang Sik có sai số tính toán. Việc sử dụng Công Phương, Ngọc Mỹ, Lê Phát nhằm mục đích phá sức đối phương, trước khi tung vào sân những cầu thủ có tốc độ như Đình Bắc, Văn Thuận, Thanh Nhàn của thầy Kim đã không diễn ra như mong đợi.
Ở chiều ngược lại, Trung Quốc đã gây bất ngờ khi tiếp cận trận đấu đầy chủ động. Đội bóng này kiểm soát bóng hơn 63% trong hiệp 1, khiến khối đội hình U23 Việt Nam thường rơi vào trạng thái chống đỡ thay vì tấn công để phá sức hậu vệ đội bạn.
Đứng dậy và bước tiếp
Một chiến thắng xứng đáng của U23 Trung Quốc. U23 Việt Nam cũng có thêm bài học mang tính chuyên môn. Thất bại này khiến U23 Việt Nam không thể vào chung kết như cách đây 8 năm. Nhưng ít nhất, đội cũng nhìn thấy được những lý do dẫn tới thua cuộc. Đây sẽ là hành trang quan trọng trong nghiệp quần đùi áo số, để các cầu thủ trưởng thành khi vươn mình lên cấp độ cao hơn trong tương lai gần.
Còn giờ là lúc mà đội đứng dậy, khi vẫn còn 1 mục tiêu trước mắt. Đó là trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc diễn ra lúc 22h00 ngày 23/1.
























